TP HCM: Một cán bộ phường 10, quận Gò Vấp chiếm đất công

Thứ Bảy, 15/04/2006, 13:28

Gần một năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Cúc, tổ trưởng tổ 60, KP 3 phường 10 quận Gò Vấp ngang nhiên xây cổng rào lấn chiếm con đường đi chung, đồng thời khống chế sinh hoạt của hàng chục hộ gia đình nằm trong khu vực này. Giờ đóng mở cổng do gia đình bà Cúc quyết định khiến sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng thường xuyên.

Tháng 7/2005, chúng tôi nhận đơn của người dân ở tổ 60, KP3 phường 10, quận Gò Vấp trình bày việc làm của gia đình bà Nguyễn Thị Cúc. Tòa soạn Báo CAND đã chuyển đơn đến UBND phường 10 để xem xét giải quyết. 30 ngày sau, người dân tiếp tục đến trình bày, chưa hề thấy UBND phường 10 có động thái gì.

Sau nhiều lần liên hệ với địa phương để yêu cầu trả lời sự việc trên, đến ngày 12/9/2005, UBND phường 10 mới có Công văn số 679 phúc đáp cho Báo CAND như sau: Theo bản đồ địa chính của phường thì con hẻm này đã được kết nối với hẻm chung của khu phố do người dân nơi đây đóng góp kinh phí để duy tu nâng cấp. Do vậy UBND phường 10 sẽ vận động hộ bà Cúc tháo dỡ phần cổng rào đã xây dựng.

Không hiểu việc vận động của UBND phường 10 được thực hiện thế nào nhưng nhiều tháng sau đó, cái cổng rào vẫn chưa bị dỡ bỏ. Người dân nơi đây lại tiếp tục gửi đơn kêu cứu. Họ cũng trình bày thêm sự ngang ngược của gia đình bà Cúc, thể hiện vào ngày 4/12 đã đóng cổng không cho người và xe qua lại đến 14h mới mở ra. Trong lúc đó thì ông Đây (em bà Cúc) lại thường xuyên lên tiếng thách thức người dân nơi này khi biết họ gửi đơn nhờ báo chí can thiệp.

Ông Nguyễn Văn Đây trước kia là Chủ tịch phường 10 từng bị tuyên án 3 năm tù giam về tội tham ô. Sau khi trở về địa phương thì ông này thường đe dọa sẽ "xử" người này, người kia khiến người dân nơi đây không ai dám ra mặt tố cáo.

Trước sự việc kéo dài như thế, chúng tôi đã chuyển đơn và Công văn phúc đáp số 679 của UBND phường 10 đến ông Trương Thanh Triều - Phó Chánh văn phòng UBND quận Gò Vấp. Thoạt đầu ông Triều cho rằng đối với việc làm sai trái như trên thì lẽ ra UBND phường 10 phải xử lý sớm và nếu người vi phạm không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế.

Tuy nhiên sau đó, khi chúng tôi gọi điện hỏi vì sao việc này cứ kéo dài thì ông Triều trả lời: "… Quận đã có chỉ đạo cho phường 10 rồi, họ không chịu làm thì các anh cứ đăng báo đi..."!? Chuyện ngang ngược của gia đình bà Cúc kéo dài từ năm 2005 đến nay nhưng cánh cổng rào vẫn sừng sững như tấm ảnh chúng tôi mới chụp được vào tối 5/4.

Việc vi phạm pháp luật của gia đình bà Tổ trưởng Nguyễn Thị Cúc đã tồn tại một cách khó hiểu suốt một năm qua mà chính quyền địa phương vẫn không giải quyết. Nếu chính quyền địa phương vẫn tiếp tục ngó lơ trước những việc sai trái như thế thì chắc hẳn những "ông, bà Kẹ" còn tiếp tục sinh sôi

PV
.
.
.