TP HCM: Mập mờ những chiếc sim siêu rẻ
Nghe người bán rao "sim 17 ngàn, tài khoản 100 ngàn" (dù biển quảng cáo ghi "sim 17, TK 80" (giá bán 17.000 đồng, tài khoản 80.000 đồng), nhiều người đi đường tò mò tấp xe hỏi mua. Trước thắc mắc của khách "ghi tám chục (80.000 đồng) nhưng sao rao một trăm (100.000 đồng), anh thanh niên bán sim giải thích: "Khoản chênh lệch là ưu đãi của nhà mạng dành cho khách hàng. Sau khi mua sim của em rồi kích hoạt, xài hết số tiền tám chục là anh (chị) sẽ được tặng thêm hai chục (20.000 đồng)".
Với sim giá 45.000 đồng tài khoản 250.000 đồng (treo biển chỉ 200.000 đồng)…, những người bán cũng giải thích kiểu tương tự. Không bỏ lỡ cơ hội, nhiều khách đi đường mua ngay những chiếc sim siêu rẻ, lập tức kích hoạt, kiểm tra tài khoản ngay tại chỗ.
Như một số khách đi đường, ông khách luống tuổi chạy xe máy mang biển kiểm soát 79 FB 9711 sau khi kiểm tra chiếc sim vừa mua giá 17.000 đồng đúng là có tài khoản 80.000 đồng liền mua thêm 2 sim mới để dành sử dụng với niềm tin, sạch tài khoản sẽ được thưởng thêm số tiền khuyến mãi…
Điều đáng quan tâm là những chiếc sim siêu rẻ ấy không hề rẻ chút nào. Chị Minh Hà, người gọi điện cho PV cung cấp thông tin "sim siêu rẻ" cho biết, sau khi sử dụng hết tài khoản của 2 chiếc sim siêu rẻ mà chị mua với giá 17.000 đồng/sim, chị chẳng hề nhận được số tiền khuyến mãi (20.000 đồng) như cam đoan của người bán. Một số người thân, bạn bè cũng lâm cảnh tương tự…
Theo phản ánh của những hộ dân sống trên đường Hồ Ngọc Lãm, việc "sim siêu rẻ nhưng không rẻ" gây náo loạn đường phố diễn tiến khoảng 2 tuần qua. Nhiều trường hợp sau khi mua về không kích hoạt được
