TP HCM: Hội chợ triển lãm hay tụ điểm trò chơi có thưởng?
Điều "ấn tượng" nhất của Hội chợ triển lãm giao lưu thương mại Gò Vấp năm 2006 chính là 15 quầy "trò chơi có thưởng". Khác với cảnh im ắng, đìu hiu của các khu vực trưng bày khác, không khí của khu vực này thật ầm ĩ, sống động.
Cả tuần lễ nay, người dân quận Gò Vấp (TP HCM) đi đâu cũng thấy áp phích treo đầy trên các tuyến đường với nội dung: Hội chợ triển lãm giao lưu thương mại Gò Vấp năm 2006 do Công ty TNHH Mai Hoa Kim tổ chức từ ngày 6 đến 12/5 tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Gò Vấp số 5A Nguyễn Văn Lượng.
Trước khi đến với "Hội chợ triển lãm", tôi cứ nghĩ chắc là dịp này, các doanh nghiệp ở quận Gò Vấp quảng bá thương hiệu của mình cho nhân dân quận nhà biết để sử dụng các sản phẩm "cây nhà lá vườn". Thế nhưng, sau khi mua "vé vào cửa" với giá 5.000 đồng đêm 9/5, không biết những người khác thì sao, còn với tôi đó là một nỗi thất vọng. Bởi vì, đằng sau những câu chữ rất ấn tượng kia là cả một sự nhếch nhác, hỗn độn; cũng có các quầy hàng bán sản phẩm thật, nhưng không có một cơ sở, doanh nghiệp nào ở quận Gò Vấp có mặt tại cái "hội chợ" này. Đếm đi đếm lại chỉ có 13 gian hàng bán: mắt kính, quần áo, mỹ phẩm, giày dép, thực phẩm… với người xem đã ít, người mua thì lèo tèo.
Ở khu vực bán hàng hóa, ngoại trừ gian hàng của Siêu thị Sài Gòn Center Mart được quảng cáo "Giá cả tin cậy - Chất lượng đảm bảo - An toàn hiện đại - Ân cần lịch sự" với vài ba chục mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm, các loại trà… mà giá cả một số người khi mua ra tính tiền thì "cao hơn ở siêu thị nhiều". Còn các quầy hàng khác, hàng hóa chỉ là hàng sale đang được bày bán hoặc treo la liệt trên các con đường của thành phố này.
Điều "ấn tượng" nhất chính là 15 quầy "trò chơi có thưởng" với tiếng la hét của các nhân viên các quầy này được phóng đại qua các loa phóng thanh đến đinh tai nhức óc. Các "trò chơi có thưởng" có nhiều cách chơi khác nhau, nhưng chung quy lại một điểm là: Ai cũng có cơ hội trúng thưởng, nhưng rồi tiền bỏ ra nhiều, chỉ có vài ba người trúng những mặt hàng: lon nước ngọt, lon bia, gói thuốc… mà thôi. Các trò chơi có thưởng ở đây là: thẩy vòng đinh, đua xe tốc độ, ném lon, rút thăm trúng thưởng, thử tài bắn súng, chuột chạy vào lỗ và các loại bốc thăm trúng thưởng (bốc vàng, trái cây, cua, banh)…
Hàng loạt trò chơi đậm chất cờ bạc trá hình được Ban tổ chức mời gọi vào đây như trò "ném lon", khách hàng thích chơi kiểu gì thì cứ chọn; loại 2.000 đồng được đưa cho một quả bóng bằng nhựa nhỏ và nhẹ, rồi ném rơi 3 lon sắt sẽ được nhận một lon nước ngọt, nếu chọn 4.000 đồng ném rơi cả 3 lon "được thưởng 1 trong 3" là lon bia Sài Gòn, hộp sữa hoặc gói thuốc lá Hero. Cứ thế chọn 6.000 đồng "phần thưởng" là gói bột ngọt, 10.000 đồng là một đồng hồ treo tường và 12.000 đồng là bộ tách trà.
Ở đây, Ban tổ chức quên rằng, thuốc lá Hero là loại hàng ngoại cấm nhập thế mà lại được đem ra "treo thưởng" một cách công khai giữa bàn dân thiên hạ. Trong tờ bướm quảng cáo, "các nhà tổ chức" đã không ngần ngại khi quảng bá "Khán giả sẽ gặp gỡ và giao lưu cùng các ngôi sao ca nhạc, danh hài nổi tiếng cùng các nhóm nhạc đang được mến mộ". Mặt sau của tờ quảng cáo này lại rất ấn tượng với câu "Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ dành nhiều phần quà có giá trị trong chương trình trò chơi dành cho khách hàng tham quan". Chẳng hiểu trò chơi ở đây có phải là những kiểu "xổ số lô tô" kia hay không và khách hàng sẽ tham quan cái gì, là "ngày hội mua sắm" với những quầy hàng như thế được sao.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Mai Hoa Kim đóng tại 451/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP HCM. Vé vào cửa được phát hành theo Công văn 15/HCTL ngày 27/4/2006 của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh. Có thể nói, đơn vị tổ chức đã trưng ra những câu rất "đại ngôn" mà nội dung bên trong của nó không có gì, có chăng là những trò cờ bạc trá hình mà thôi
