Sự thật về thuốc chữa bách bệnh của ông Út Nho

Thứ Tư, 08/04/2009, 19:17
Hầu hết những bệnh nhân được hỏi về kết quả điều trị khi hốt thuốc của ông Út Nho (Đồng Nai), ai cũng chỉ nói “bệnh có giảm", song không ai khẳng định là đã hết bệnh... Một số người thì khẳng định đã từng đến chữa một số bệnh thông thường ở cơ sở của ông Út Nho nhưng không khỏi.
>> "Đức cô" dùng nước lã... chữa bệnh/ Chăn vịt thành thầy lang "chữa bách bệnh"

Theo lời đồn đại của một số người thì ở tổ 7, ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai) có ông Mai Văn Buội (thường gọi Út Nho) chữa được "bách bệnh", kể cả những người bị bệnh ung thư sau một thời gian dài điều trị ở các bệnh viện lớn ở TP HCM không thuyên giảm được cho về nhà "chờ ngày về với ông bà", nhưng đến chữa bệnh ở ông Út Nho bệnh đã thuyên giảm, ăn uống được…

7h15' ngày 26/3, chúng tôi đã đến nhà ông Út Nho. Lúc đó, dù chưa tới giờ khám chữa bệnh nhưng đã có hơn 100 người đi bằng các phương tiện từ các nơi khác đến đang chờ. Cùng với dòng người đến khám chữa bệnh, chúng tôi vào quán giải khát của con gái ông Út Nho đối diện với cơ sở khám chữa bệnh của ông để "lấy số" và được đưa cho số 93. Bước ra khỏi chỗ "lấy số", một số người khuyên "qua bên quán thuê võng ngủ một giấc thì mới tới lượt".

Với nội dung trên tấm bảng hiệu treo trước hiên nhà thì ông Mai Văn Buội là một lương y được Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân ngày 25/4/2005 (có giá trị đến 25/4/2010) và mỗi tuần khám bệnh, bốc thuốc 5 ngày (nghỉ thứ 3 và thứ 7). Thuốc bốc cho những người đến khám toàn là thuốc Nam, nếu là người lần đầu tiên đến khám thì được đưa cho 4 thang, từ lần thứ 2 trở đi được đưa 6 thang và uống hết số thuốc này lại tiếp tục đến khám, lấy thuốc tiếp.

Mặc dù ông Út Nho không đưa ra giá tiền bao nhiêu một thang, nhưng mỗi người khi được vợ ông Nho đưa thuốc cho thì lấy (trung bình mỗi thang 5.000 đồng) nhét vào túi áo của vợ ông. Ngồi quan sát cách khám bệnh của ông, điều ghi nhận được của chúng tôi là tất cả "bệnh nhân" đều được bắt mạch, bất kể là bệnh gì… và ai ông cũng hỏi "ăn ngủ được không, đêm đi tiểu mấy lần, đi đại tiện phân ra sao…" rồi viết "toa thuốc" đưa cho vợ ông vào sổ, còn "bệnh nhân" chờ lấy thuốc (cả tiếng đồng hồ sau).

Lúc vợ chồng người "lấy số 1" cầm những thang thuốc đi ra, chúng tôi bước theo "tìm hiểu". Thì ra vợ chồng anh ở tuốt huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), anh bị viêm gan siêu vi B, còn chị vợ bị loét dạ dày, cả hai vợ chồng cũng đã từng điều trị ở các bệnh viện của tỉnh Lâm Đồng rồi TP HCM nhưng không khỏi và bắt đầu đến khám bệnh, lấy thuốc ở cơ sở của ông Út Nho gần 2 tháng nay.

Trả lời câu hỏi về bệnh tình sau thời gian đến khám, lấy thuốc của ông Út Nho thì cả hai vợ chồng đều nói "thấy có bớt". Nhưng điều vợ chồng này thấy khó khăn nhất là chuyện đi lại, từ nhà ở Lâm Hà đến cơ sở khám bệnh của ông Út Nho đúng 225km; để lấy được số 1, vợ chồng anh từ nhà đi bằng xe gắn máy vào lúc 9h và đến nơi lúc 15h30' ngày 25/3, cả đêm đó vợ chồng anh thuê võng ở quán nước của con gái ông Út Nho ngủ.

Người chồng cho biết: Tiền thuốc không bao nhiêu, nhưng tiền xăng xe đi lại, ăn uống của hai vợ chồng mỗi lần không dưới 300.000 đồng và uống hết 6 thang (1 tuần) vợ chồng lại "đèo bòng" đến lấy thuốc tiếp.

Hầu hết những bệnh nhân mà chúng tôi tiếp xúc, hỏi về kết quả điều trị khi hốt thuốc của ông Út Nho, ai cũng chỉ nói bệnh có giảm", song không ai khẳng định là đã hết bệnh... Hoặc một số người (xin giấu tên) khẳng định với chúng tôi đã từng đến chữa một số bệnh thông thường ở cơ sở của ông Út Nho nhưng không khỏi.

Chúng tôi đem thắc mắc này hỏi ông Trần Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn và được ông trả lời một cách thẳng thắn: "Ông Út Nho khám bệnh, bốc thuốc có giấy phép của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp, nhưng hiệu quả điều trị đến đâu không lấy gì làm bằng chứng và cũng không biết người ta đồn đại thế nào mà người từ các địa phương khác như: Lâm Đồng, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu… đến chữa bệnh rất đông, song có một thực tế là ngay ở xã Thanh Sơn này hầu như không có ai đến cả...".

Điều chúng tôi không khỏi băn khoăn là hiệu quả điều trị "bách bệnh" của cơ sở này như thế nào và câu hỏi đó chỉ có ngành Y tế tỉnh Đồng Nai mới có thể giải đáp được

Công Trường
.
.
.