Sống chung với nỗi sợ tại khu chung cư xuống cấp

Thứ Năm, 03/10/2013, 13:26
Hàng trăm hộ dân sống tại Khu chung cư (KCC) 5 tầng Phố Mới thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh đã quá mức xập xệ, cũ kỹ sau 30 năm sử dụng, luôn đối đầu với những sự cố xuống cấp và nơm nớp lo sợ vậy mà đến nay vẫn chưa được chính quyền quan tâm.

Tên gọi KCC Phố Mới có cách đây 30 năm, bây giờ thì đã nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Giờ đây, phải gọi KCC này bằng tên phố sập, phố bẩn, phố liều mới xứng với hiện trạng của nó: cũ kỹ, nhếch nhác, loang lổ, thậm chí có chỗ đã xiêu vẹo. 142 hộ dân ở hai lô nhà 4 và 5 của KCC luôn sống chung với rất nhiều mối lo toan sợ hãi, nhất là vào những ngày mưa to gió lớn.

Chị Hảo, sống ở tầng 3/lô 5 cho biết, những người trong gia đình chị luôn đối mặt với các sự cố bong lớp vữa trát trần, có lúc vữa rơi bất thình lình giữa mâm cơm. Chồng chị đã phải ốp thêm trần nhựa để chống sự cố xảy ra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2010, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch xây dựng lại lô 4 và 5 của khu chung cư này. Tuy nhiên, tại thời điểm đó còn rất nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các hộ dân chưa có phương án bố trí nơi ở tạm, phương án hồi cư sau khi cải tạo KCC xong và mọi việc đóng băng từ đó…

Nhưng sự xuống cấp đối với KCC 30 năm tuổi, xây dựng bằng công nghệ lắp ghép cấu kiện đúc sẵn khá lạc hậu vào thời bấy giờ vẫn không thể dừng lại các sự cố để chờ dự án hoặc phương án mới. Đến mức cầu thang cũng bị lở nứt, hành lang rung chấn mạnh và UBND phường Trần Hưng Đạo sở tại cũng phát hoảng nhưng chẳng biết làm thế nào, ngoài việc làm công văn xin thành phố hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp hành lang, cầu thang của hai lô nhà này.

Theo chúng tôi, cho dù có hay chưa có phương án khả thi về việc phá dỡ, nâng cấp hay cải tạo KCC Phố Mới thì cũng đã đến lúc cơ quan chức năng phải tính đến chuyện di dời các hộ dân hoặc vận động họ tự tìm nơi ở tạm để đảm bảo an toàn...

Lê Minh Triết
.
.
.