Sóc Trăng: Những cây cầu… “kỳ cục”

Thứ Bảy, 19/07/2014, 14:41
Được hỗ trợ xây dựng cầu giao thông là điều phấn khởi cho bà con vùng nông thôn, nhất là những vùng có nhiều kênh rạch như huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên niềm vui ấy lại chưa trọn vẹn, vì cầu xây xong nhưng không thể sử dụng được (!?).

Đó là thực trạng 2 cây cầu nông thôn ở xã An Thạnh Tây được xây dựng từ nguồn tài trợ của một quỹ từ thiện nước ngoài, thông qua Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Tùy theo chiều rộng của kênh, mỗi cây cầu trị giá từ 170 đến trên 200 triệu đồng.

Dự án chỉ xây dựng phần thân cầu, còn phần dốc cầu là do xã tự làm. Mỗi cây cầu có bề rộng 1,5 m, dài từ 18-30m và địa phương cùng các cơ quan chức năng khảo sát chọn địa điểm thi công. Anh Phạm Trường Giang-Phó Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Cù Lao Dung cho biết: “Dự án cầu do đơn vị thi công thiết kế. Đến địa phương nào sẽ điều chỉnh cho thích hợp. Mình thiết kế cao để cho ghe, tàu qua lại nên cầu cao quá”.

Một trong hai cây cầu “kỳ cục” ở xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Hiện nay 2 câu cầu này đã được nghiệm thu, nhưng chưa thể đưa vào sử dụng vì mố cầu quá cao. Việc qua lại chủ yếu là… đi bộ. Cây cầu bắc ngang Rạch Già Nhỏ (ấp An Lạc) thì mố cầu không tiếp giáp được với đường giao thông nên lên cầu rất khó. Còn cây cầu ở Kênh xóm đạo (ấp An Phú A) thì mố cầu cao hơn mặt đất khoảng 2m, không có đường dẫn, cho nên việc lên xuống vô cùng khổ sở. Bà con và chính quyền địa phương bức xúc: Móng cầu quá cao, những người già và trẻ nhỏ không đi được. Muốn đi được phải xây thêm một nhịp nữa. Địa phương chưa có đủ kinh phí thực hiện, nếu đắp đất thì một thời gian sẽ bị sụt lún. Rất mong các ngành chức năng cũng hỗ trợ để địa phương hoàn thành xong cây cầu.

Để những cây cầu nông thôn phát huy hiệu quả, rất mong có sự tích cực tham gia của các cơ quan chức năng, mà nhất là sự chung tay góp sức cùng với chính quyền của nhân dân địa phương. Vì đây là công trình phục vụ cho chính người dân nơi đây

Đức Văn
.
.
.