Sĩ tử “méo mặt” với giá nhà trọ
Hà Nội nắng nóng, các bến xe đông nghịt phụ huynh và thí sinh. Kề sát ngày thi, lượng người đổ về Hà Nội tăng đột biến, nhu cầu và giá nhà trọ theo đó cũng tăng chóng mặt.
Ở những điểm tập trung nhiều trường Đại học như khu vực Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Bách Khoa… hình ảnh một già, một trẻ; một đeo balô, một xách túi, ngơ ngơ ngác ngác là hình ảnh quen thuộc nhất trong 2 ngày qua.
Tại các khu vực "nóng" này, lúc nào cũng nhộn nhịp người ra vào hỏi nhà trọ. Phổ biến năm nay, giá vào khoảng 40 đến 50 nghìn/người/ngày, nhà dãy, ở ghép, không dưới 4 người một phòng 7 đến 10 mét vuông. Nhà tầng thì giá cao hơn, vào khoảng 60 đến 70 nghìn/người.
Tại khu vực ngõ 175 và ngõ 233 đường Xuân Thủy, một trong những khu vực nhiều nhà trọ và giá cả được coi là mềm, đến giờ phút này số phòng trọ cũng không còn nhiều, đặc biệt là các phòng có chất lượng khá.
Trong suốt cả một buổi sáng lùng sục, chúng tôi chỉ tìm được duy nhất một căn phòng cho thuê 30 nghìn đồng/người/ngày ở tận sâu ngõ 233, gần ngay cống thoát nước bốc mùi xú uế. Tuy nhiên, chủ nhà từ chối đưa chúng tôi đi xem trước vì lý do: "giá rẻ, không kén chọn".
Tại nhà bác Nhạ (cũng trong ngõ 233 Xuân Thủy) chúng tôi được xem một phòng khoảng hơn 10 mét vuông, mát nhưng tối. Trong phòng đã có 3 em thí sinh dự thi trường sư phạm ở sẵn (bác chủ nhà khoe là 3 em này lên ôn đã một tháng với giá 30 nghìn/ngày. Tuy vậy, đến ngày thi, các em vẫn phải chấp nhận cho người khác vào ở ghép). Giá ở đây là 50 nghìn/người/ngày.
Khi tôi đề nghị thuê một phòng riêng, chủ nhà dẫn chúng tôi lên xem một căn phòng áp mái không cửa sổ, được chắn tạm bằng gỗ ép, nóng hầm hập, giá là 200 nghìn/ngày (lấy bằng giá 4 người ở). Chúng tôi nhìn căn phòng, ngán ngẩm thực sự vì sự tồi tàn và nóng nực của nó. Thấy chúng tôi có vẻ không ưng, bác đề nghị giảm giá xuống 400 nghìn/3 ngày. Đang chưa biết trả lời sao thì có 2 cậu bé khác cũng tới hỏi nhà trọ, bác chủ quên ngay tôi, quay sang mời chào khách mới.
Khu vực gần Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học KHXH & NV, nhà trọ có vẻ khó tìm hơn. Hỏi những người bán nước dọc đường Nguyễn Tuân, chúng tôi được biết hiện phòng đã hết. Tuy nhiên những người này hứa chiều quay lại sẽ có nhà. Giá một căn phòng rẻ nhất là 70 đến 80 nghìn/ngày cho 2 người ở.
Nhận thức được sự "hái ra tiền" của đợt thi, nhiều hàng bán trà đá dọc đường mấy ngày nay đã mở rộng thêm chức năng "cò nhà". Các cò không chuyên này lấy giá khá "hữu nghị": chỉ 10 nghìn/ người/ lần dẫn đi (bởi đa phần dẫn đến các nhà trọ gần ngay đấy, không cần cò người thuê vẫn có thể tìm được). Nếu khách không ưng nhà được dẫn, một số cò sẵn sàng mời về nhà mình ở chung, giá cũng khoảng 50 nghìn/người, đầy đủ các vật dụng tối thiểu.
Vào ngày này, cánh xe ôm cũng tranh thủ làm "cò". Giá cò của cánh này khá đắt, 50 đến 100 nghìn đồng/lần không kể tiền xe. Tuy vậy, phụ huynh và các thí sinh lần đầu lên Hà Nội, thường đều chấp nhận giá trên, miễn là xong việc.
Khủng khiếp nhất là những khu vực có trường ĐH nhưng ít nhà trọ như khu vực đường Chùa Láng (gần ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao Việt
Khi tôi hỏi phòng riêng, chủ nhà tên là Quyền chỉ cho tôi một căn phòng còn khiếp hơn căn cũ, giá 700 nghìn 3 ngày thi và một phòng có điều hòa (áp mái) giá 1 triệu hai trăm ngàn đồng. Với mức giá vô lý và điều kiện ăn ở tồi tệ như thế này, nhiều thí sinh vẫn chấp nhận vì "chỉ có 3 ngày thi, chịu đựng được".
Cả buổi đi xem không biết bao nhiêu căn nhà, chúng tôi chỉ thấy duy nhất 2 chỗ tương đối ở được, còn lại đều rất thiếu vệ sinh. Mẹ con cô Hà (Hà Tây) chia sẻ: "Hai mẹ con thuê tạm cái giường này nằm cho đỡ tốn. Hôm qua (1/7) lên hỏi nhà nghỉ, họ đòi 400 nghìn/phòng, đắt quá không chịu nổi".
Hơn 12h ngày 2/7, nắng gay gắt, ở các bến xe buýt vẫn rất nhiều phụ huynh và học sinh kiên nhẫn ngồi tránh nắng. Công cuộc tìm phòng của họ còn từ giờ tới tối.
|
Tại bến xe Mỹ Đình, rất nhiều đội tình nguyện đến tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh đi thi. Tuy vậy, chỉ có một số đội cung cấp cả địa chỉ nhà trọ cho thí sinh. Bạn Linh - đội trưởng đội Mỹ Đình (Cao đẳng GTVT) cho biết: Mấy ngày qua các TNV đã tỏa đi khắp nơi và tìm được hơn 100 địa chỉ cho thuê trọ, đáp ứng được nhu cầu của khoảng 400, 500 người; trong đó có 2 địa chỉ miễn phí (sức chứa khoảng 20 người). Tuy vậy, trong buổi sáng, hai địa chỉ này đều đã chật kín. Linh cho biết giá các nhà mà đội tìm được cũng tương đối hợp lý, khoảng 30 nghìn/người/ngày. Tuy vậy, giá mà các chủ nhà nói với đội Tình nguyện và giá thực thường chênh nhau. Nhiều khi họ biến các sinh viên tình nguyện thành cò miễn phí. |
