Sẽ xử nghiêm Cảnh sát “mang kiếm vào sân bay”
Ngay sau khi có thông tin Đỗ Hoài Phương Minh dùng kiếm tấn công an ninh Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo CAND đã yêu cầu lãnh đạo cơ quan đại diện báo tại TP Hồ Chí Minh phải nhanh chóng xác minh sự việc.
Sáng 13/8, phóng viên Báo CAND đã đến Công an tỉnh Bình Dương để xác minh, tìm hiểu rõ nội dung có liên quan đến Thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh, chiến sỹ CSGT thuộc Phòng PC26 - Công an tỉnh Bình Dương.
Khoảng 9h30' sáng 13/8, tiếp chúng tôi tại phòng làm việc, Đại tá Võ Thành Đức - Giám đốc Công an tỉnh rất buồn, ông cho biết cả đêm qua ông không ngủ được, lãnh đạo gọi đến, bạn bè ở các nơi điện về, ai cũng muốn ông cho biết về con người Đỗ Hoài Phương Minh ra sao. Theo như Giám đốc Võ Thành Đức nói thì những thông tin đầu tiên ông nắm được cũng từ phản ánh của báo chí.
Đại tá Võ Thành Đức cho chúng tôi biết, ngay sau khi có thông tin này, bản thân ông đã điện ra gặp lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng để nắm thêm thông tin. Mặt khác, ngay sáng 13/8, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp khẩn về vấn đề này.
Ngay sau đó (trong ngày 13/8), Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định cử 1 đồng chí Phó chánh thanh tra Công an tỉnh kết hợp với lãnh đạo Phòng PC26 bay ra Đà Nẵng phối hợp xử lý vụ việc.
Hỏi về thân nhân, lai lịch Thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo báo cáo của Phòng PC26, chiến sỹ Minh vào ngành Công an năm 1998. Sau khi học xong sơ học, năm 1999 được chuyển về Phòng CSGT, Thiếu úy Minh là chiến sỹ TTKS giao thông, quá trình phấn đấu vào loại trung bình, lý do Minh có mặt ở sân bay Đà Nẵng là để đón một người bạn.
Thiếu úy Minh cùng vợ và con đi xe riêng, BKS 61E-2727, xe này là của gia đình Minh mua cho anh ta. Đại tá Võ Thành Đức cho biết: "Gia đình Minh gốc là gia đình trong ngành Công an, bố Minh nguyên là Trưởng Công an huyện Tân Uyên, sau đó làm Chủ tịch rồi là Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Tân Uyên”.
Đại tá Võ Thành Đức nói rằng tối qua (12/8), ông Đỗ Văn Công, bố Minh có điện thoại cho Đại tá Đức, ông Công rất buồn vì những việc đã xảy ra, nhưng trước sau ông Công vẫn đề nghị "nhờ anh Năm Đức nói rõ Công an TP Đà Nẵng rằng, nó hư phải xử, nếu phải bắt giam, đi tù, các anh cứ làm, gia đình không ai chấp nhận được đứa con hư hỏng như thế...".
Còn hỏi về quan điểm xử lý sai phạm của Đỗ Hoài Phương Minh, Đại tá Võ Thành Đức cho biết: "Không riêng gì ông mà tất cả các đồng chí trong Đảng ủy cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đều thống nhất: sai phạm của Minh đến đâu xử lý đến đó, đặc biệt là phải xử lý nghiêm hơn vì Minh là sỹ quan Công an...".
Sau khi làm việc với Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, chúng tôi đã đến gặp Trung tá Trần Minh Hữu, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương. Trung tá Hữu cho biết: Đỗ Hoài Phương Minh sinh năm 1979, quê quán xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương, khi được điều về Phòng CSGT, lúc đầu Minh được phân công về Đội Đăng ký - Quản lý xe. Được một thời gian, lãnh đạo Phòng điều chuyển Minh sang Đội TTKSGT.
Trong quá trình làm nhiệm vụ TTKS, chính Minh đã nhiều lần lập biên bản lái xe đưa hối lộ, được đơn vị biểu dương. Nhưng nói về tính cách của Thiếu úy Minh, anh ta thuộc diện không tích cực trong công tác.
Khi hay tin Thiếu úy Minh vi phạm ở sân bay Đà Nẵng, sáng 13/8, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương đã họp đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm ngay. Nhìn chung không khí trong đơn vị ai cũng buồn, đúng là "con sâu làm rầu nồi canh"! Trong lúc cả đơn vị gần trăm con người đang trần mình bám đường, kéo giảm TNGT thì Minh dù có đi nghỉ phép chăng nữa song có những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được.
Trưa 13/8, chúng tôi đã đọc được bản tường trình của Minh vừa fax từ Đà Nẵng về. Trong bản tường trình, Minh nói rõ toàn bộ quá trình sự việc xảy ra tại sân bay Đà Nẵng. Theo Minh tường trình thì điều khiến Minh bức xúc nhất là cách hành xử của một số bảo vệ và nhân viên an ninh hàng không sân bay Đà Nẵng.
Thiếu úy Minh khẳng định, anh ta không hề dùng kiếm tấn công ai, việc Minh khom người lấy 2 cây kiếm Nhật (Minh khai mua tại cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh với giá 1,5 triệu đồng), khi đưa lên tính xếp vào cốp xe thì bị bảo vệ sân bay đè xuống... Minh nói anh ta cũng bị thương, bị đánh và bị lăng mạ nên cơ sự mới xảy ra như vậy...
Chiều 13/8, thông tin từ Đà Nẵng chúng tôi nắm được, quá trình xác minh, điều tra, Đỗ Hoài Phương Minh đã tỏ ra rất hối hận về những hành vi nóng nảy, xúc phạm đến một số nhân viên tại sân bay Đà Nẵng. Và Minh càng ân hận hơn khi đi du lịch ở Móng Cái, Quảng Ninh đã mua 2 cây kiếm (theo lời Minh là thấy đẹp mua chơi chứ không bao giờ dùng nó làm hung khí tấn công ai) để rồi bao hệ lụy khiến Minh phải gánh chịu.
Công an quận Hải Châu cho biết, căn cứ vào nội dung vụ việc, cơ quan Công an sẽ xử lý hành chính Đỗ Hoài Phương Minh, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm Đỗ Hoài Phương Minh theo quy định của lực lượng Công an
