Sập đường dẫn cầu Trà Niền, 2 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 06/03/2010, 13:37
Khoảng 5h30' ngày 6/3/2010, một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra trên sông Cần Thơ (thuộc ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, TP Cần Thơ), khiến toàn bộ phần bê tông kè và đường dẫn lên cầu Trà Niền và 4 căn nhà nằm sát bờ sông (gần chân cầu) bị nhấn chìm xuống sông.

Rất may là khi xảy ra sạt lở, không có người và phương tiện tham gia trên cầu và đường dẫn. Vụ sạt lở trên khiến bà Cao Thị Thu (49 tuổi) và cháu ngọai là Nguyễn Bình Trí (5 tuổi), chết ngạt. Theo đánh giá sơ bộ, vụ sạt lở gây thiệt hại tài sản hàng chục tỉ đồng, đồng thời gây ùn tắc giao thông cục bộ trên tỉnh lộ 923 và trong nhiều tháng tới việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi vụ sạt lở xảy ra khoảng 20 phút, Phóng viên Báo CAND đã có mặt tại hiện trường. Cầu Trà Niền là một trong 7 cầu nằm trên tỉnh lộ 923 (đường từ TP Cần Thơ đi huyện Phong Điền). Trên tỉnh lộ này, gần 10 năm qua, TP Cần Thơ thực hiện dự án mở rộng và nâng cấp đường cũng như làm mới toàn bộ hệ thống cầu. Do địa chất phức tạp nên đến nay phần đường đã làm xong, riêng phần cầu do nhiều lần chỉnh đổi thiết kế nên nhiều cây cầu xây dựng đang ở mức sắp hòan thiện.

Toàn cảnh vụ sạt lở, sạt đường dẫn cầu và nhà dân.

Tại cây cầu Trà Niền, trong quá trình thực hiện dự án, ban quản lý đã đền bù và giải tỏa nhà cửa của các hộ dân bị ảnh hưởng. Thế nhưng một số hộ dân vì điều kiện mưa sinh, chưa di dọn nhà, vẫn tiếp tục sinh sống và buôn bán. Vì vậy mà tại khu vực cầu này còn 7 căn nhà. Từ ngày 29 Tết vừa qua cũng đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất làm 3 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông, không thiệt hại về người.

Có mặt tại hiện trường, trao đổi với chúng tôi, bà Hồ Thị Hà (có nhà bị sạt lở) cho biết: “Tôi đã chuyển nhà lên phía trên bờ, nhưng chưa dỡ nhà phía mé sông vì còn mua bán. Sáng nay, hai vợ chồng tôi dậy rất sớm để dọn đồ ra bán. Chồng tôi xuống nhà mé sông đi vệ sinh, vừa quay lên thì nghe dưới đất rung rinh rồi sụp đổ hòan tòan. Chiều qua, chúng tôi cũng đã phát hiện nhiều dấu vết nứt đất trước nhà nhưng không nghĩ là sụp ngay sáng nay.”

Kế bên nhà bà Hà là căn nhà của bà Thu. Vợ chồng bà Thu làm đại lý bia và bán nước đá. Vì mua bán nên vợ chồng bà Thu chưa dọn di. Để giữ hàng hóa, tối đến bà Thu đến ngủ để giữ nhà. Cháu ngoại Nguyễn Bình Chí đòi theo bà nên hai bà cháu ngủ cùng, đến sáng khi xảy ra sạt lở, bà Thu đã chạy thoát ra nhưng vì cháu ngọai còn kẹt trong nhà nên bà trở vào cứu và hai bà cháu bị kẹt trong nhà khi bị nhấn chìm. Một số người dân sống chung quanh và những người chạy xe ôm, uống cà phê sớm, phát hiện vụ việc đã nhanh chóng cứu hộ nhưng phải mất 20 phút mới đem được hai nạn nhân ra khỏi căn nhà đã bị chìm.

Một chiến sĩ CSGT đường thủy giúp dân cứu vớt tài sản.

Lực lượng Công an giữ hiện trường, lập trật tự ATGT.

Bí thư TP Cần Thơ Nguyễn Tấn Quyên có mặt tại hiện trường vụ sạt lở, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Có mặt tại hiện trường từ rất sớm, thưởng tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền, cho biết: “Khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện đã huy động tất cả lực lượng, cùng với lực lượng Bộ đội để cứu hộ và lập trật tự an tòan giao thông”.

Ông Lê Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Vụ sạt lở làm hỏng tòan bộ phần đừơng dẫn lên cầu và nguy hiểm hơn, khối bê tông kè cao hơn 4 mét có dấu hiệu nứt nẻ và lún, có thể sẽ ngã đổi khi nước ròng. Vì vậy chúng tôi tạm thời phong tỏa giao thông qua lại, nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân”.

Cầu Trà Niền được xây dựng khỏang năm 2007. Phần chính của cầu có chiều dài hơn 80 và hai phần đường dẫn (được kè bàn bê tông để đổ cát đá làm đường dẫn), có chiều dài mỗi bên gần 100m. Ngay chân cầu này là một đọan cong của sông Cần Thơ, vì vậy sự thay đổi dòng chảy có thể là nguyên nhân tác động trực tiếp khiến tai nạn xảy ra.

Sau khi sảy ra vụ sạt lở, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Các sở ban ngành của Cần Thơ đã đến hiện trường để chỉ đạo giải quyết sự việc. Ông Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư TP Cần Thơ, nhận định: “Từ những thực tế mà chúng ta thấy tại hiện trường cho thấy, do dòng chảy sông cần Thơ tác động khoắt sau vào bờ, tạo hàm ếch, cùng với quá trình thi công, khối bê tông cùng với cát, đá rất nặng đã tao nên sạt lở và sụp lún”.

Ông Quyên cũng đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành ở địa phương quan tâm giúp đỡ gia đình có người bị thiệt mạng. Đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn, khảo sát, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân sạt lở trong 1 tuần; lập bến phà tạm để đưa khách qua lại, giải quyết giao thông…

Nam Giao
.
.
.