Rắn hổ sổng chuồng, bò vào nhà dân
Gần 2 tuần qua, hơn 20 hộ dân ở tổ 5, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi "ăn, ngủ không yên" vì số rắn hổ mang của quán nhậu ở gần đó do người đàn ông tên Khánh làm chủ đã bị sổng, bò vào nhiều nhà trong khu vực.
Theo lời của người dân trong tổ 5 phản ánh thì con rắn hổ đầu tiên bị phát hiện tại nhà ông Tự. Người thân của gia đình này kể: Cách đây khoảng 12 ngày, sau khi ngủ trưa dậy thì mọi người "hồn vía lên mây" khi phát hiện dưới ngay chân cầu thang lù lù một con rắn hổ mang đang nằm cuộn tròn. Nghe tiếng động con rắn liền ngóc đầu, phùng mang thở phì phì. Đến tối cùng ngày đến lượt nhà ông Sáng lại phát hiện trên máng nước thêm một con nữa. Tiếp đến 3 ngày sau, vào buổi trưa khi định đem giỏ rác ra đổ, vợ anh Tình muốn đứng tim khi thấy nằm ngay bên cạnh một con rắn to đen trùi trũi...
Trước sự việc trên, vào khoảng tối 22/3, anh Nguyễn Thiên Đức, người dân sống khu vực này đã gặp và hỏi thì ông Khánh chủ quán mới thú nhận rằng: 3kg rắn hổ mua về làm mồi bán cho khách nhốt trong bao bị chuột cắn nên đã sổng. Cứ ngỡ rằng với trọng lượng mà chủ quán khai nhận so với số rắn bị phát hiện tương đương nhau nên mọi người cảm thấy bớt lo, ai ngờ chỉ vài ngày sau, người dân lại phát hiện thêm 2 con nữa. Và lần này ông Khánh lại nhận số rắn bị sổng là 4,2kg.
Điều đáng lo hơn là hầu hết các gia đình đang sinh sống ở đây đều có trẻ nhỏ, nhiều người dân bức xúc phản ánh. Không biết số rắn hổ bị sổng là bao nhiêu và đã bị phát hiện, bắt lại hết?. Thiết nghĩ lực lượng chức năng của TP Quảng Ngãi cần phải vào cuộc để làm rõ, tránh những trường hợp thương tích, tử vong đáng tiếc có thể xảy cho người dân ở khu vực này
