Quán "net đêm" - sau 0h vẫn hoạt động

Thứ Sáu, 17/06/2011, 22:01
Các quán "net đêm" tọa lạc ở ngõ Tự Do - Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng), cửa sắt đều được đóng chặt. Chỉ khi có hiệu lệnh phát ra từ "đội quân" phục vụ bên ngoài, chủ các quán mới mở cửa và để lộ phía trong quán là cảnh lố nhố khách chơi game online "thông đêm".

0h20' ngày 14/6. Dòng phương tiện, người tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội thưa dần. Thế nhưng, tại trục đường Trần Nhật Duật - đoạn gần cầu vượt Chương Dương (Hoàn Kiếm - Hà Nội), từng tốp thanh niên điều khiển phương tiện chốc chốc lại táp vội vào quán net ở bên đường gây huyên náo cả con phố. Bên ngoài, cậu thanh niên choai choai lục tục sắp xếp ngay ngắn lại số xe máy của khách trên vỉa hè.

Tiến vào quán có mặt tiền rộng khoảng 3 - 5m này, tôi tận mắt chứng kiến hình ảnh 2 dãy máy tính (khoảng chục máy) đã ken kín khách. Phía cuối là kệ bàn dùng để phục vụ việc quản lý, điều hành của chủ quán. Trên gác xép, nơi đây cũng xuất hiện 5 - 6 dân chơi đang "cắm mặt" vào những trò chơi online vô bổ.

Quán "net đêm" trên đường Trần Nhật Duật (ảnh chụp lúc 0h25' ngày 14/6).

Theo sự chỉ dẫn của cậu thanh niên phục vụ nơi đây, tôi được phen giật mình trước cảnh trên tầng 2 có diện tích khoảng 30m2, máy tính được kê kín, chỉ chừa chút khoảng trống để khách đi lại. Bước vào gian phòng, tôi bị ngộp thở bởi khói thuốc lá cùng sự ô nhiễm của âm thanh. Theo quan sát của chúng tôi, không chỉ "cày game", một số thanh niên còn truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh…

2h20' ngày 14/6, chúng tôi tới ngõ Tự Do - Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng) - nơi vốn có danh "phố game". Trong con ngõ nhỏ tối như bưng này xuất hiện 4-5 cu cậu thanh niên đi đi lại lại. Tìm hiểu, tôi được hay, thì ra đây chính là "đội quân" chào khách mà chủ các quán game online trưng dụng trước đó. "Đội quân" này đảm nhận công việc kéo cửa, dắt xe và cảnh giới khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng.

Các quán "net đêm" tọa lạc ở đây, cửa sắt đều được đóng chặt. Chỉ khi có hiệu lệnh phát ra từ "đội quân" phục vụ bên ngoài, chủ các quán mới mở cửa và để lộ phía trong quán là cảnh lố nhố khách chơi game online "thông đêm".

Thực tế chúng tôi đã ghi nhận trên đây đã và đang đặt ra bài toán cho các nhà mạng, nhà quản lý lĩnh vực này. Bởi dường như hàng loạt các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm liên quan đến game online tựa kiểu "bắt cóc bỏ đĩa". Còn nhức nhối có liên quan đến vấn nạn này thì vẫn diễn tiến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mất ANTT.

Nhất là vừa qua, tại quán net thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm. Hậu quả, anh Ngụy Văn B., 33 tuổi, ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã bị một đối tượng dùng dao gây án, hậu quả anh B. thiệt mạng

Trần Huy
.
.
.