Quận Hà Đông, Hà Nội: Cháy kho hàng Công ty Phúc Thành thiệt hại hơn 20 tỷ đồng
Do trời hanh khô, nắng nóng, đám cháy bùng phát nhanh trên diện tích rộng, mùi khét bốc xa hàng trăm mét. Đến 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, ngọn lửa đã được khống chế. Rất nhiều học sinh khuyết tật và người dân đã được lực lượng chức năng di chuyển đến nơi an toàn. Đám cháy không có thiệt hại về người nhưng kho hàng đã bị thiêu rụi, thiệt hại hàng hóa ước tính trên 20 tỷ đồng.
Khống chế lửa, sơ tán học sinh
Khi PV Báo CAND có mặt, ngọn lửa vẫn đang bốc cao, đám cháy khiến những ai đứng gần nó cảm thấy ngạt thở bởi mùi khói, mùi hóa chất bốc lên. Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an TP Hà Nội thuộc các Đội: Hà Đông, Sơn Tây, Ba Đình, Thanh Trì, Từ Liêm… đã được huy động, chiến đấu với giặc lửa suốt nhiều giờ đồng hồ trong điều kiện thời tiết hanh nóng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang khống chế đám cháy.
Tại đám cháy này, chúng tôi thấy xuất hiện lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Trưởng, Phó Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội đang không quản hiểm nguy, giáp mặt với ngọn lửa, trực tiếp chỉ đạo chữa cháy. Chúng tôi cũng bắt gặp hàng chục người thuộc lực lượng Công an quận Hà Đông, Công an phường Biên Giang cùng bảo vệ dân phố, dân phòng cùng nhiều người dân đang chạy bộ, nỗ lực di chuyển các em học sinh khuyết tật, di dời người và tài sản của các hộ dân quanh khu vực xảy ra đám cháy.
Đào Văn Chiến, nhân viên bảo vệ Công ty Phúc Thành cho biết, anh được phân công ca trực từ 7h sáng. Khi anh vừa quét sân xong, vào phòng bảo vệ ngồi thì nghe thấy 2 tiếng nổ liên tiếp từ phía kho và phát hiện cột khói bốc lên. Biết là có cháy, anh Chiến đã gọi ngay 114 và điện vào trong kho xem còn ai trong đó thì di chuyển ra ngoài tránh thiệt hại về người.
Thời điểm này, ở kho còn có lái xe và thủ quỹ của công ty. Lúc đó, công nhân đã bốc hàng xong lên xe, xe vừa kịp nổ máy chạy ra khỏi khu vực cháy. Anh Chiến cùng với mọi người trong công ty chữa cháy tại chỗ nhưng do thời tiết nắng nóng, hanh khô, kho hàng chứa các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao. Ít phút sau đó, Cảnh sát PCCC đã có mặt, khống chế ngọn lửa.
Bác Nguyễn Hữu Khánh, tổ trưởng tổ dân phố Yên Phúc - một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, kể lại: Khoảng 10h, phát hiện có đám cháy, bác đã đi xe máy theo đường tắt đến công ty, cùng mọi người dập cháy. Khi có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, bác Khánh đã nhanh chóng cùng nhiều người dân và Công an đến Trường Khuyết tật Hà Nội sát khu vực cháy cùng nhà trường sơ tán các em học sinh khuyết tật đến nơi an toàn. Những nhà dân sát đám cháy cũng được sơ tán kịp thời, an toàn về tính mạng và tài sản... Đến 16h cùng ngày, máy xúc vẫn còn đang hoạt động. Hầu hết những người tham gia chữa cháy đều nhịn đói, nhịn khát từ sáng đến chiều để chiến đấu với giặc lửa.
Bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
Tại Công ty Phúc Thành, chúng tôi bắt gặp những điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hà Đông đang lấy lời khai của những người biết việc và làm việc với Giám đốc Công ty. Bà Trần Thị Sáng, 60 tuổi, Giám đốc Công ty Phúc Thành cho biết, trụ sở Công ty ở phường Hàng Gai, còn kho của công ty ở xã Biên Giang khoảng 1.400m2, chứa các mặt hàng sơn, mực in bao bì, keo dán… Ước tính thiệt hại hàng hóa là trên 20 tỷ đồng, chưa kể tiền nhà xưởng.
Theo Công an Hà Nội, trong một vài ngày tới, khi đám cháy đã nguội, lực lượng Phòng PC21, PC23 phối hợp với Công an quận Hà Đông, Công an phường Biên Giang sẽ tổ chức, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Từ đêm 5/10, Công an sẽ cùng bảo vệ công ty bảo vệ 24h/24h để việc điều tra được tiến hành thuận lợi...
