Phút chạnh lòng của “hiệp sĩ đường phố”
>> Nguyễn Văn Minh Tiến lại ra tay "hành hiệp"
Một người dân với bề dày thành tích bắt trên 300 tên cướp, giờ đây mỗi khi ra đường, anh là nỗi bất an của nhiều tên cướp giật, trộm cắp. Anh Nguyễn Văn Minh Tiến - “Lục Vân Tiên” giữa đời thường tại TP HCM - người được nhiều người dân mến mộ.
“Bỏ” vợ có bầu, đi bắt cướp
Nhớ lại vụ cướp đầu tiên mà anh ra tay vào thời điểm năm 1997, lúc đó anh đang chở vợ đi ngoài đường, khi đó vợ anh có thai đã được 5 tháng. Bất ngờ, có người la: “Cướp, cướp”.
Quan sát, thấy có người thanh niên mặc áo thun đang tăng ga chạy với tốc độ cao, nghi ngờ đây là cướp, anh tăng tốc chở vợ ngồi sau và đuổi theo. Chay được một đoạn đến ngã tư Ông Tạ, phường 9, quận Tân Bình, anh để xe cho vợ giữ và chạy bộ đuổi theo tên cướp.
Lúc này tên cướp túng thế, do con hẻm trên là hẻm cụt nên rút dao ra thủ thế. Liên tục, tên cướp nhào tới anh đâm lấy đâm để hòng tìm đường tẩu thoát. Phát hiện ngay đó có tiệm bún riêu, anh Tiến lao tới, chụp cái vá múc nước lèo “quyết chiến” với tên cướp có dao.
Khi tên cướp vừa lao đến định đâm thẳng, anh Tiến nhanh chóng né nhát dao chí tử trên và dùng vá quất mạnh vào tay tên cướp rớt con dao khỏi tay. Ngay sau đó anh quất tiếp một phát thứ hai vào chân và tên cướp ngã quỵ. Anh Tiến cùng người dân gần đó đã khống chế tên cướp giải lên công an phường gần đó.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Minh Tiến vừa về đến nhà khi bắt cướp (ảnh chụp lúc 22h ngày 3/7). |
Vụ cướp trên đánh dấu sự “dấn thân” vào nghiệp bắt cướp của chàng “hiệp sĩ phố phường”. Điều đặc biệt là những người thân của anh đều ủng hộ công việc “vác tù và hàng tổng” này. Dù nhiều người cho rằng anh là kẻ “càng gở”, “kẻ khùng” vì vợ đang mang bầu lại hăng hái bắt cướp nhưng, vợ anh, người trong cuộc, lại coi đó là điều nên làm. Chị luôn hạnh phúc vì chồng biết san sẻ với mọi người bất chấp tính mạng của chính mình và người thân.
Bắt cướp không chỉ bằng tay chân
Vụ bắt cướp vào đầu năm 2004 đến giờ anh vẫn nhớ như in hình ảnh tên cướp tay lăm lăm cầm ống kim tiêm bơm máu ở ngã tư Tân Sơn Nhì - Gò Dầu. Lúc ấy, trời vừa nhá nhem tối, anh Tiến phát hiện một học sinh khoảng 18 tuổi đang đôi co với một người thanh niên. Đang đi bộ lững thững, anh Tiến thấy có sự bất thường và tiến đến hai người.
Thoáng thấy trên tay người thanh niên nọ cầm ống chích có máu và sợi dây chuyền, anh Tiến trờ tới. Người thanh niên thấy động, rồ ga bỏ chạy, anh liền bay theo, chụp lấy ba-ga xe tên cướp và bị kéo lê gần 20 mét vào trong hẻm.
Biết không thể thoát, tên cướp dừng xe, tay cầm ống chích thủ thế và đe dọa: “Mày biến đi, bước đến là tao đâm mày, trong ống chích có máu sida”. Vừa bị đau, vừa bí thế, nhanh như chớp, anh Tiến tương kế tựu kế, tay chỉ ra phía sau và la lớn: “Ông là Công an, có súng thì móc ra bắn đi chứ nhìn làm gì?”. Tên cướp nghe thế hoảng hồn, quay mặt ra đằng sau nhìn thử và không thấy ai.
Nhanh như chớp, anh Tiến tung một cước trúng ngay tay tên cướp, ống chính rơi ra. Đến cước thứ hai, tên cướp gục xuống hẻm trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân trong khu phố. Sau này trong quá trình lực lượng Công an điều tra vụ việc trên, anh Tiến mới vỡ lẽ và phì cười khi biết máu bơm trong ống chích trên là máu… “vịt” chứ không phải máu Sida như tên cướp nói.
Phút chạnh lòng của “người vì xã hội”
Chiều tối ngày 3/7, chúng tôi ghé thăm anh Tiến khi anh vừa bắt được 2 tên cướp. Về nhà vào lúc nửa đêm, trên tay anh xách lủng lẳng bịch cơm nguội và hộp nhựa chứa canh, anh vui vẻ nói: “Hôm nay dù ăn cơm nguội canh lạnh nhưng sẽ được một bữa no nê và thật ngon lành”.
![]() |
| Bên những bằng khen từ cấp Trung ương đến địa phương. |
Vừa ăn, anh vừa kể về những kỷ niệm, những ký ức của tuổi thơ và cả những gánh nặng vì cuộc sống mưu sinh bộn bề lo toan mà anh còn phải vươn tới ở phía trước như nghĩa vụ của mỗi một công dân được sống yên vui và hạnh phúc giữa thời bình.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 9 người con tại một quận vùng ven Sài Gòn, (quận Gò Vấp) Nguyễn Văn Minh Tiến là con trai út. Tuổi thơ của anh đã phải trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Lên 10 tuổi anh đã biết phụ giúp gia đình hái ổi, hái rau đem lên trường Phan Tây Hồ, cách nhà gần chục cây số để bán, phụ gia đình. Lớn lên, do cuộc sống quá đỗi khó khăn, anh đã phải chia tay với trường học từ khi còn học lớp 10.
Hình tượng anh Nguyễn Văn Minh Tiến đã thật sự là một “tượng đài” trong lòng của đứa con anh. Hỏi chuyện cậu bé Nguyễn Hồ Kỷ Diễn, 10 tuổi về cha của mình, nó hồ hởi đáp với vẻ đầy tự hào: “Con sẽ cố gắng học để sau này được đi làm Cảnh sát và đi bắt cướp như cha”.
Cậu con trai anh là học sinh khá và giỏi trong suốt 4 năm liền tại trường điểm của quận Phú Nhuận, đó cũng là một niềm an ủi, động viên của anh.
Riêng người vợ “Kiều Nguyệt Nga” của mình, anh cho biết, hằng ngày vẫn phải cặm cụi dậy từ lúc 4h sáng để đi bán báo tại một góc đường ở quận Tân Bình, mỗi ngày lời khoảng 40 ngàn đồng để nuôi đứa con mình và cho cuộc sống của gia đình.
Năm 1997 là năm đầu tiên anh Tiến hóa thân vào vai diễn “Lục Vân Tiên” giữa đời thường. Đây chính là thời điểm anh nhận thấy rằng mình sống cần phải giúp ích cho đời, cho xã hội.
Cha mẹ, anh chị và những người gia đình thường khuyên can và nhắn nhủ anh đừng quá hăng hái vào việc bắt cướp. Tuy nhiên, anh Tiến lại nghĩ khác, sinh ra vốn đã không theo hết con đường chữ nghĩa, không thể giúp ích cho đời, giúp người bằng con đường kiến thức, anh mong muốn, bằng sức lực có hạn của mình, giúp đỡ người dân lương thiện, góp sức mình cùng lực lượng Công an Thành phố trong việc bắt cướp.
Anh Tiến tâm sự: “Nhiều lúc về nhà nhìn mặt mình qua gương, nhìn thật kỹ, nhìn thật lâu và mới vỡ lẽ ra, mình sinh ra là chỉ để đi… bắt cướp”.
Nói vậy, nhưng cũng có những lúc nghĩ lại, anh Tiến thấy chạnh lòng khi chưa làm tròn trách nhiệm lo cho gia đình, vợ con một cuộc sống thật sự sung túc.
Sau hơn mười năm bắt cướp, anh Tiến đã nhận được bằng khen từ cấp Trung ương đến địa phương tương ứng với số vụ bắt cướp mà anh đã phá được. Cao hơn, nhiều người dân đã biết đến anh, ái mộ tấm lòng quả cảm của một công dân có trách nhiệm. Họ đặt cho anh những cái tên thật thân mật như: “Lục Vân Tiên của thời đại”, “Hiệp sĩ đường phố”…
“Lục Vân Tiên” và 2 điều ước
Vừa qua, ngày 24/6, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP HCM đã ghé thăm nhà riêng của anh Nguyễn Văn Minh Tiến, trao tăng quà và động viên anh trong việc truy bắt các đối tượng trộm cắp. Cũng nhân dịp này, bà Phạm Phương Thảo đã cho anh 3 điều ước và anh chỉ xin 2 điều ước.
![]() |
| Chủ tịch HĐND TP thăm "Lục Vân Tiên" của thế kỷ 21. |
Anh cho biết: “Anh chỉ mong có một căn nhà để ổn định chỗ ở, yên tâm đi bắt cướp và một chiếc xe gắn máy thật ngon để rượt theo những tên cướp vì bọn chúng thường sử dụng xe độ lại, có tốc độ trên 100 km/h”.
Những điều ước của anh đang được UBND TP HCM xem xét và sẽ có phúc đáp trong thời gian tới



