Phòng khám Trung Quốc ở TP HCM: Những chiêu trò trục lợi người bệnh

Thứ Bảy, 28/07/2012, 10:16
Một thang thuốc giá thị trường khoảng 30.000 đồng, một chai dịch truyền có giá từ 15 tới 30.000 đồng, hay chi phí cho một phẫu thuật loại 3 ở bệnh viện “đẳng cấp” nhất TP HCM như bệnh viện FV cũng chỉ dám thu bệnh nhân tới 10 triệu đồng. Thế nhưng các phòng khám Trung Quốc không ngại ngần thu của bệnh nhân cao gấp hàng trăm lần. Từ việc lợi dụng triệt để vấn đề quảng cáo, tới nói quá về căn bệnh trong điều trị, họ đã móc túi bệnh nhân một cách trắng trợn.
>>Phòng khám Đông y Trung Quốc: Vẫn cái bẫy quảng cáo

PV Báo CAND đã từng cùng một đồng nghiệp vào vai bệnh nhân thâm nhập phòng khám Trung Quốc (PK TQ) số 87 Thành Thái, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Đây là PK Trung Quốc thuộc loại lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp chúng tôi, cô tiếp tân đon đả: Khám hiếm muộn thì bác sĩ ở đây là số 1 rồi! Sau khi yêu cầu chúng tôi đóng 50.000 đồng tiền lệ phí khám và chỉ chúng tôi lên lầu 1. Khu vực này có 2 phòng, mỗi phòng có 2 BS Trung Quốc và kèm 2 thông dịch viên.

Ông BS tiếp đón chúng tôi bằng khuôn mặt khó đăm đăm chẳng mấy thiện cảm, hất hàm, hỏi: “Bệnh gì? Sau khi nghe thông dịch viên nói về căn bệnh của tôi bằng tiếng Hoa, ông ta bắt mạch cho tôi và quay sang nói với cô thông dịch viên bằng giọng rất “chợ búa” – có lẽ không biết rằng cô bạn đi cùng tôi biết tiếng Hoa: “Mày nói với nó là nó vô sinh rồi. Không một thằng BS Việt Nam nào có thể chữa được đâu, chỉ chữa ở đây thôi, không thì khỏi đẻ…”. Thay cho những lời lẽ hằn học này, cô thông dịch viên truyền đạt lại bằng tiếng Việt cho chúng tôi bằng câu chữ nhẹ nhàng và văn phong có văn hóa.

Vị BS còn cho biết bệnh của tôi phải lấy thuốc liên tục 90 ngày, chi phí mỗi ngày là 300.000 đồng. Như vậy trọn gói là 27 triệu đồng. Chúng tôi xin mua vài thang thuốc trước, ông BS không chịu, yêu cầu phải mua trọn gói. Chúng tôi khất hôm sau sẽ mang tiền đủ mua hết liệu trình. Ngay lập tức vị BS này trở mặt: Không tiền thì đừng vào cho mất thời gian và đòi lấy lại ngay sổ khám bệnh.

Cái kiểu chữa bệnh trên của những PK Trung Quốc thật đáng sợ. Khi biện hộ về việc lấy giá chữa bệnh quá cao so với thực tế ở bệnh viện Nhà nước, ông BS Trung Quốc tại PK Đa khoa quốc tế Trung Nam (đường 3-2, quận 11) đã ví von việc cứu người  “không giống ai”: “Chị đi ăn một tô phở ngoài đường khác với ăn tô phở trong khách sạn 5 sao” để giải thích cho chị Nguyễn Thị Hưng (ngụ tại Thủ Đức) lý do thu tới 42 triệu đồng (thay vì thực tế chỉ 3 triệu đồng) khi làm tiểu phẫu bệnh nam khoa cho con trai chị. Điều đau xót ở đây là phí chữa trị cao gấp nhiều lần so với thực tế nhưng người bệnh vẫn không khỏi, bị tai biến phải nhập BV Bình Dân để mổ lại. Chị Hưng khi tới Báo CAND trình bày câu chuyện của mình vẫn còn uất ức, nói: “Sau này khi bật tivi lên cứ thấy quảng cáo về PK Trung Quốc là tôi tắt phụt”.

Những chai dịch truyền trong phòng khám Trung Quốc có giá phi thực tế.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết bệnh nhân khi đã tới PK Trung Quốc, nếu bệnh lý thuộc ngoại khoa dính đến mổ xẻ như cắt trĩ, chữa bệnh nam khoa, thẩm mỹ về sản khoa, thì thường được PK giới thiệu vô số các loại máy móc được cho là tối tân hiện đại không có ở trong bệnh viện công. Sau đó là tới việc ép phải theo “phác đồ” trị liệu: truyền dịch và kháng sinh với giá “cắt cổ”. Khi đi kiểm tra tại hầu hết các PK TQ như PK YHCT Đông Phương, Đầm Sen, Trung Nam hầu hết bệnh nhân đều bị các PK ép dùng dịch truyền và thu tiền “trọn gói”.

Trao đổi với các bác sĩ Việt Nam, được biết, các chai dịch truyền này không có gì là “thần dược” như các PK nói mà hoàn toàn chỉ là thuốc kháng sinh bình thường với giá cao nhất từ 120.000 đồng tới 400.000 đồng/chai. Còn các loại dung dịch muối, đường gluco… cũng có giá từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng/chai. Nhưng các PK này đã thu tới 2,4 triệu đồng hoặc tới 2,5 triệu đồng cho 1 lần 4 chai dịch truyền. Biết là quá mắc nhưng khi nghe bác sĩ TQ “phán” nếu không truyền sẽ bị nhiễm trùng, thì bệnh nhân nào dám không theo. Vì vậy trọn gói từ 7-10 ngày truyền liên tục, cộng thêm tiền cho ca mổ đã đẩy chi phí nhanh chóng từ vài chục tới hàng trăm triệu đồng/ca bệnh.

Khi chúng tôi đề cập tới loại máy móc đang được các PK Trung Quốc dùng cho bệnh nhân được coi là tiên tiến như: máy xông hơi âm đạo, máy chiếu tia hồng quang, máy điều trị sóng ngắn… thì rất nhiều BS Việt Nam “ngơ ngác”, không hiểu máy đó là máy gì, tài liệu y khoa cập nhật thường xuyên cũng không nghe nhắc tới tên các loại máy này. Phải chăng vì “lạ” quá nên thực tế khi đi thanh, kiểm tra các PK Trung Quốc nhiều năm nay, lúc nào biên bản của Thanh tra Y tế luôn có ghi nhận: hồ sơ máy móc đang chờ thẩm định của Bộ Y tế(?). Nhưng có lẽ vì “chờ duyệt” lâu quá nên trên sổ sách tại các PK lại đều thể hiện bệnh nhân đang được điều trị bằng chính các loại máy chờ thẩm định này.

Ghi nhận năm 2009 trong 21 cơ sở Y học cổ truyền thanh, kiểm tra bị xử lý tại TP Hồ Chí Minh thì có tới 16/21 cơ sở có yếu tố TQ. Những lỗ hổng to tướng này khiến hoạt động của các PK Trung Quốc đang vượt quá tầm quản lý của ngành Y tế. Trước hết là quảng cáo, chưa kể các hoạt động điều trị vì vậy khi phát hiện vấn đề thì ngành Y tế xử lý cũng như làm động tác “chữa cháy” mà thôi

Huyền Nga
.
.
.