Phòng khám Đông y Trung Quốc: Không để “chém gió” ăn tiền

Chủ Nhật, 15/07/2012, 10:42
Đưa tay cho bác sĩ người Việt Nam bắt mạch, hơn một phút sau, vị bác sĩ này bảo tôi có triệu chứng về bệnh thận, cần có liệu trình thuốc điều trị về bệnh này trước, sau đó điều trị về yếu sinh lý. Giống như Phòng khám Đông y Trung Quốc H.V., ở đây cũng bảo tôi lấy một liệu trình 15 ngày thuốc với giá 300.000đ một ngày. Hết liệu trình sẽ đến khám lại để lấy liệu trình mới.

Đầu tháng 7, Báo CAND đã đăng tải loạt bài phản ánh về thực trạng bát nháo tại một số phòng khám Đông y Trung Quốc ở Hà Nội khi bắt mạch cho người bệnh. Sau khi Báo CAND đăng tải sự việc này, đại diện Bộ Y tế cho biết, quá trình kiểm tra tại một số phòng khám Đông y Trung Quốc đã phát hiện nhiều vi phạm. Và dù đại diện Bộ Y tế khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, thế nhưng khi PV Báo CAND trở lại một số phòng khám Đông y Trung Quốc, tình trạng bát nháo vẫn chưa đỡ hơn chút nào.

Sáng 11/7, điểm đầu tiên chúng tôi đến là Phòng khám Đông y Trung Quốc H.V. ở đường Giải Phóng. Vừa bước vào phòng, tôi được cô nhân viên hỏi ngay: “Anh đến khám bệnh à?”. Sau từ “vâng” của tôi, cô nhân viên mời tôi ngồi, hỏi họ tên, địa chỉ, nơi làm việc và mở ngay sổ khám bệnh để điền tên tôi vào. “Anh khám bệnh gì?”, cô nhân viên hỏi.

Tôi trả lời: “Anh bị đại tràng đã lâu mà chữa Tây y mãi không khỏi”. Nghe vậy, cô nhân viên tiếp lời: “Cơ địa anh chắc không hợp Tây y nên chữa Đông y là đúng rồi. Phòng khám chúng em có bác sỹ giỏi, bệnh của anh chắc nhanh khỏi thôi. Anh nộp cho em 40.000đ rồi em đưa anh vào khám”.

Bắt mạch cho tôi là nam bác sỹ người Việt chứ không phải bác sỹ Trung Quốc. Khi tôi thắc mắc thì được giải thích: Hôm nay bác sỹ Trung Quốc bận nên bác sỹ Việt bắt mạch thay. Sau khi bắt mạch cho tôi, vị bác sỹ này hỏi một số vấn đề liên quan đến bệnh đại tràng của tôi như: Bị bệnh từ khi nào? Đã chữa ở đâu chưa? Những hiện tượng thường xảy ra là gì?... rồi phán: “Thận của anh có vấn đề nên mới dẫn đến bệnh đại tràng. Nếu anh không chữa sớm thì chức năng của thận còn xấu hơn nữa, bệnh đại tràng càng khó chữa khỏi triệt để”. Nói rồi vị bác sỹ định kê ngay cho tôi một liệu trình thuốc điều trị 15 ngày với giá 300.000đ một ngày kèm theo lời dặn “Khi nào uống hết, anh nhớ đến để khám lại và lấy thuốc tiếp nhé”.    

Một phòng khám Đông y Trung Quốc trên đường Giải phóng, Hà Nội phóng viên tiếp cận ngày 11/7.

Rời Phòng khám Đông y H.V., chúng tôi tới Phòng khám Đông y Trung Quốc V.T cũng trên đường Giải Phóng. Nghe tôi nói muốn bác sỹ Trung Quốc bắt mạch với cô nhân viên ngồi ở bàn tiếp khách, một phụ nữ tuổi ngoài 50, ăn mặc xoàng xĩnh từ ngoài cửa bước vào. Cô nhân viên chỉ tay vào người phụ nữ này và giới thiệu với tôi: “Chị ấy là bác sỹ ở đây. Anh có bệnh gì thì nói với chị ấy”.

Tôi nói muốn chữa bệnh yếu sinh lý, người phụ nữ được giới thiệu là bác sỹ nói ngay: “Em đến đây là đúng địa chỉ rồi. Ở đây có đội ngũ bác sỹ chuyên nghiệp, tận tình giúp đỡ người bệnh”. Nói rồi người phụ nữ này bảo tôi nộp lệ phí khám rồi vào phòng để bắt mạch. Tôi theo người phụ nữ này vào phòng khám nhưng chẳng thấy bác sỹ Trung Quốc nào cả.

Tôi thắc mắc thì người phụ nữ này giải thích: “Bác sỹ nào cũng vậy cả thôi em. Bác sỹ Trung Quốc đi vắng thì bác sỹ Việt khám thay, để người bệnh đỡ phải chờ đợi. Vẫn là cách bắt mạch đó, vẫn liệu trình điều trị bệnh sẵn có thôi mà”. Tôi đưa tay cho người phụ nữ này bắt mạch. Hơn một phút sau, người phụ nữ này bảo tôi có triệu chứng về bệnh thận, cần phải có liệu trình thuốc điều trị về bệnh này trước, sau đó đến liệu trình điều trị về yếu sinh lý.

Giống như Phòng khám Đông y Trung Quốc H.V., người phụ nữ này cũng bảo tôi lấy một liệu trình 15 ngày thuốc với giá 300.000đ một ngày điều trị. Hết liệu trình sẽ đến khám lại để lấy liệu trình mới.

Phải tới Phòng khám Đông y Trung Quốc nằm trên đường Sơn Tây, sau khi nộp phí 50.000đ, tôi được cô nhân viên đưa lên gặp nam bác sỹ người Trung Quốc bắt mạch. Nghe tôi nói mắc chứng thường xuyên đau bụng và nhiều lần đại tiện trong ngày, vị bác sỹ người Trung Quốc chừng 45 tuổi bắt mạch cho tôi.

Sau đó, vị bác sỹ này cũng phán tôi bị triệu chứng về thận, dẫn đến chứng bệnh đại tràng nên mới mắc các chứng bệnh như trên. Rồi vị bác sỹ này nhanh tay kê cho tôi liệu trình điều trị 15 ngày thuốc với giá 350.000đ một ngày. Ngoài ra, phòng khám sẽ “găm” vào cơ thể tôi một thứ gì đó gọi là “tiểu châm” có giá 3,5 triệu đồng. Vị bác sỹ nói sử dụng “tiểu châm” có tác dụng nhanh hơn.

Hết thời gian 15 ngày, tôi quay trở lại phòng khám để tiểu châm lần 2 và nộp tiếp 3,5 triệu đồng. Thấy vị bác sỹ nhanh tay kê thuốc và chuẩn bị cho việc “găm” cái gì đó vào cơ thể tôi, tôi phát hoảng phải dùng kế hoãn binh với lời hẹn “đợi về trao đổi với gia đình rồi sẽ quay lại”.

Tới ba phòng khám Đông y Trung Quốc, tôi đưa ra ba chứng bệnh khác nhau. Thế nhưng chỉ sau hơn một phút bắt mạch, các bác sỹ đều phán cho tôi một bệnh giống nhau là “có triệu chứng về thận” và nhanh tay kê liệu trình thuốc điều trị cho tôi với giá trên dưới 5 triệu đồng trên 15 ngày điều trị, với lời dặn rất giống nhau: “Hết 15 ngày, anh nhớ quay lại để lấy liệu trình điều trị mới nhé”. Thực tế thì tôi chẳng mắc bệnh gì cả. Thế mà các bác sỹ ở một số phòng khám Đông y giỏi thật, họ phán bệnh cho tôi như đúng rồi.            

Trong đợt kiểm tra đột xuất các phòng khám Đông y có yếu tố nước ngoài ở Hà Nội cuối năm 2011, Thanh tra Sở Y tế đã chỉ ra hàng loạt sai phạm như quảng cáo quá phạm vi cho phép; một số bác sĩ nước ngoài không được cấp phép làm việc, một số phòng khám bóc hết nhãn thuốc rồi lừa bán cho bệnh nhân với giá cao.

Ngày 10/7, tại cuộc họp giao ban với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết, cả nước có 41 thầy thuốc Trung Quốc được cấp chứng chỉ hành nghề, trong đó TP HCM nhiều nhất với 11 người hành nghề ở 7 cơ sở, Hà Nội có 7 người hành nghề ở 5 cơ sở.

Lực lượng Thanh tra đã phát hiện nhiều người nước ngoài hành nghề không phép, cơ sở không niêm yết giá hoặc thu tiền khám chữa bệnh cao hơn giá niêm yết. Một số phòng khám có bác sĩ Trung Quốc bán thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không đảm bảo chất lượng, quảng cáo không đúng khả năng chuyên môn, không đúng nội dung đã được ngành Y tế phê duyệt, đơn thuốc không được dịch ra tiếng Việt.

Cũng theo ông Sơn, để ngăn chặn và hạn chế tình trạng vi phạm tại các phòng khám Đông y có bác sỹ nước ngoài, Bộ Y tế sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở và cá nhân vi phạm, đồng thời siết chặt việc cấp phép hành nghề cho các thầy thuốc nước ngoài. Nói là vậy, thế nhưng không biết đến khi nào Bộ Y tế mới xử lý triệt để vấn đề này. (N.H.)

Nguyễn Hưng
.
.
.