Phim sex "ăn theo" phim cổ trang
Thị trường băng đĩa lậu có lẽ chẳng bao giờ là nguội cả. Những nhà sản xuất, kinh doanh băng đĩa chính thống luôn lao đao với vấn nạn băng đĩa lậu. Nội dung đĩa lậu không được kiểm duyệt tác động vô cùng lớn đến đời sống văn hoá của người dân. Mặc dù cơ quan Công an, Quản lý thị trường hay Thanh tra văn hóa đã tích cực kiểm tra, thu giữ băng đĩa ngoài luồng, nhưng xem ra chỉ như "muối bỏ biển".
Gần đây, những kẻ sản xuất đĩa lậu lại xuất chiêu mới để đối phó cơ quan chức năng. Nội dung độc hại được giấu kỹ trong vỏ bọc mới đang tác động nguy hiểm đến giới trẻ, đặc biệt là giới học trò.
"Ăn theo" Hồng Lâu Mộng
Bộ đĩa phim có tên "Hồng Lâu Mộng" bỗng dưng xuất hiện tại chợ Trời, Hà Nội ở một vị thế trái ngược với sự nổi tiếng bấy lâu. Dân bán đĩa chợ Trời rỉ tai khách hàng: "Phim sex bây giờ có cốt truyện hay lắm, thuyết minh hẳn hoi, lại không sợ bị lộ vì bên ngoài in rất "đàng hoàng"". Cái sự đàng hoàng ở đây được hiểu theo nghĩa là đĩa CD có thể chuyền tay nhau mà không sợ lộ nội dung.
Lần tìm vào đại bản doanh của đĩa lậu ở Hà Nội vào thời điểm này, chúng tôi thấy có nhiều thủ đoạn trá hình mới xuất hiện, và dường như tình trạng mua bán công khai đang thách thức cơ quan chức năng.
Chúng tôi ghé vào một sạp bán băng đĩa trên con phố nhỏ, đường vào Bệnh viện Bưu điện. Chị bán hàng sởi lởi và chẳng có chút dè dặt hay thận trọng khi chúng tôi hỏi đến "đĩa mát". Chị ta giới thiệu cả loạt loại đĩa dạng này, từ DVD đến VCD, loại của châu Âu, châu á, bà già, trẻ con, thú vật... Tóm lại là tất tần tật những gì mà khách mua hàng lớ ngớ như chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Rồi đột nhiên, mắt chị bán hàng sáng lên khi chúng tôi hỏi: "Có gì mới không?". Không chút do dự, chị ta trả lời ngay: "Có, phim dã sử". Rồi chị ta đọc cả loạt tên phim mà mới nghe thì chẳng có tý "sex" nào: "Hồng Lâu Mộng", "Hồ ly tinh", " Đường Bá Hổ", "Những mối tình trong cung đình, vua chúa"...
Nói đoạn, chị ta nhờ chúng tôi trông hộ sạp hàng để đi lấy đĩa. Chỉ loáng một cái, chị đã xuất hiện với một tập đĩa trên tay: Một bộ đĩa "Hồng Lâu Mộng" gồm 5 tập, mỗi tập 2 đĩa. Một bộ "Hồ ly tinh" gồm 2 tập, 4 đĩa... Mỗi VCD có giá 30.000 đồng, vị chi một bộ "Hồng Lâu Mộng" có giá 300.000 đồng.
Các loại đĩa sex nội dung khác cũng có giá chung là 30.000 đồng/chiếc. Trong khi giá của một chiếc đĩa in sao lậu như thế chỉ có giá 5.000 đồng. Còn mỗi DVD cũng phải có giá trên trăm nghìn. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua thử mỗi thứ một loại nhưng người bán hàng nhất quyết không đồng ý mà chỉ bán trọn bộ.
Mượn tên của bộ phim Trung Quốc nổi tiếng thế giới để nhằm che giấu nội dung bên trong, các tác giả của những đĩa phim sex này cũng tỏ ra công phu khi đạo diễn cả một câu chuyện có nội dung hẳn hoi. Nhưng chủ đề chỉ xoay quanh chuyện tình dục. Đan xen những cảnh thời xưa là những đoạn phim đặc tả cảnh chỉ có ở trên giường trong không gian mở.
Đặc biệt, diễn viên nói tiếng Trung Quốc nhưng có thuyết minh bằng tiếng Việt rất đầy đủ. Phim "Hồ ly tinh" hay "Hồng Lâu Mộng" cũng đều được dàn dựng công phu, huy động nhiều diễn viên, chắc có lẽ cũng tốn kém. Nhưng bù lại, số tiền thu được từ loại đĩa này quả là rất lớn khi nó được tiếp thị công khai và in sao mỗi đoạn ra một đĩa, bán với giá cao, đánh vào nhu cầu của người đi sưu tầm nên họ sẵn sàng bỏ cả mấy trăm nghìn để mua trọn bộ.
Không giống như mua đĩa dạo trên đường phố, người mua có thể bị người bán đĩa dạo cho mắc lừa vì nội dung không giống như người bán giới thiệu. Cũng là cái tên mùi mẫn, vẻ như chuyện tình cảm, ái ân, nhưng khi người mua mang về xem thì chỉ là một chương trình ca nhạc bình thường chứ không phải là "hàng độc".
Mua đĩa sex ở chợ Trời "an toàn" hơn, chính xác hơn, vì người bán cũng phải giữ "uy tín", bán lần một còn lo giữ mối lần sau. Mấy lần lang thang, chứng kiến cảnh mua bán đĩa sex công khai ở đây, chúng tôi chưa thấy có cơ quan chức năng nào kiểm tra, giám sát hay phát hiện để xử lý.
Cơ quan chức năng buông lỏng quản lý
Gần đây, dư luận đã xôn xao về bộ phim Việt Nam công chiếu dịp Tết: "Chuông reo là... bắn" với những cảnh tế nhị xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng có lẽ, sự nguy hiểm hơn lại đổ dồn vào những khu chợ, điểm bán băng đĩa lậu mà chưa có sự kiểm soát chặt chẽ.
Điều đáng lo ngại hơn cả chính là việc chúng tôi chứng kiến nhiều cô cậu học sinh ít tuổi cũng tìm mua loại băng đĩa độc hại này. Thử hỏi, ở lứa tuổi học trò, khi xem những loại CD như thế thì chúng có còn chú tâm vào việc học hành? Những hình ảnh trong phim sẽ tác động đến tâm lý và hành động của chúng như thế nào?
Ngay cả những người có đủ năng lực, hành vi trước pháp luật cũng không thể tránh hậu quả xấu do băng đĩa độc hại gây nên. Mà hậu quả rõ nhất là những đối tượng phạm tội hiếp dâm do xem băng đĩa "mát".
Mới đây, Báo CAND đã đưa tin vụ việc Lê Tuấn Oanh (26 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã đến CATP Hạ Long đầu thú vì từng nhiều lần giao cấu với người cháu họ chưa thành niên của mình vào tháng 8/2006. Do Oanh rủ cháu họ cùng xem phim có những hình ảnh đồi truỵ, kích dục nên đã giở trò đồi bại với cháu bé rồi dọa dẫm khiến cháu bé không dám tố cáo. Khi chuyện bị lộ, biết không trốn tránh pháp luật, đối tượng đã xin đầu thú.
Không có những cái tên hấp dẫn như "đêm khoái lạc", "đêm tình yêu", "đam mê"... như vẫn có trước đây mà thay vào đó là những cái tên dã sử đầy vẻ kín đáo. Nhưng ẩn họa của nó thì thật khôn lường.
Đã có thời gian, cơ quan Công an bắt giữ tại khu vực chợ Trời hơn 300 đầu phim lậu với 17 đầu phim sex hạng nặng, vụ khác thu giữ 13.000 đĩa lậu, một điểm khác ở Hà Nội thu giữ 50.000 đĩa lậu các loại...
Thỉnh thoảng, liên ngành Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra văn hóa có kiểm tra, thu giữ băng đĩa lậu. Nhưng việc xử lý chẳng thấm tháp gì trước mối lợi khổng lồ do hành vi này mang lại. Vì vậy, kết quả xử lý không có tác dụng răn đe. Hễ có cầu thì cố mà có cung, nên đĩa lậu nói chung và đĩa sex nói riêng vẫn có đất sống.
Chiều chiều, nhìn những cô cậu học trò tại vào sạp bán đĩa chợ Trời, chúng tôi lại thấy lo và mong sao, cơ quan chức năng hãy kiên quyết hơn, dù chỉ để họ không thể bán công khai như hiện nay cũng là tốt lắm rồi
