PG - Nỗi niềm nhan sắc

Chủ Nhật, 27/09/2009, 17:56
PG (Promotion girl) ở quán bia, quán bar là môi trường không hề sang trọng, nhiều cạm bẫy và dễ bị rủi ro nhất, nhưng với mức thù lao khá thì nhiều cô gái vẫn cứ nhận làm. Hầu hết những người khách ở quán bia, quán bar đều đã chuếnh choáng men, nên nhiều người không làm chủ được hành vi cư xử của mình. Họ dễ dàng có những hành động chân tay với những cô gái chân dài mặc minijupe.

Trong mấy năm trở lại đây nghề PG (Promotion girl - Người xúc tiến thương mại) trở thành một nghề khá "hot" trong giới trẻ. Không ít công ty đã tuyển chọn những cô gái đẹp, chân dài, hấp dẫn làm PG ngoài quảng bá cho sản phẩm của mình, còn là một thứ mốt. Do đặc trưng công việc, người làm PG cũng có thu nhập khá để đảm bảo cuộc sống, ít người biết rằng, đằng sau những khuôn mặt khả ái, những cô gái tươi cười đó cũng có nhiều nước mắt, bởi họ đã tham gia vào một nghề không ít cạm bẫy.

Giấc mộng mang tên… tiền!

Ngọc Anh sinh năm 1985, sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội tham gia làm PG từ khi cô mới bước vào năm thứ nhất. Đến khi ra trường, cô vẫn theo nghề vì tạm thời nó cho cô thu nhập mà nhiều người khác phải ao ước. Suốt những năm tháng qua, bao nhiêu nước mắt đã chảy, cô từng tủi cực muốn bỏ nghề và có lần suýt tự tử vì bị người yêu "hành", không thông cảm.

Ngọc Anh quê ở Hải Dương, với chiều cao 1,72m, cộng với lợi thế về nhan sắc, cô đã có thể kiếm được tiền trang trải trong suốt những năm học mà gia đình không phải chu cấp. Đến năm thứ 4 đại học, cô còn "cõng" được cả tiền ăn học cho cô em gái.

Gặp cô một lần ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, lúc đó cô còn ký hợp đồng cho một công ty lớn. Chỉ trò chuyện qua quýt, mãi hơn một năm sau, đúng độ dịch sốt xuất huyết hoành hành, tôi gặp cô ở bệnh viện. Cô gầy và yếu hơn, không hẳn vì bệnh tật mà vì những mệt mỏi của nghề PG mang lại.

Ngọc Anh tâm sự: "Có lẽ em sẽ xin làm công việc khác cho ổn định hơn. PG chỉ là nghề thời vụ thôi mà. Ấy thế mà nó vẫn là nghề mà nhiều cô sinh viên khác lao đầu vào đấy. Nó chấp nhận làm part-time (bán thời gian) mà. Anh không thể tưởng tượng nổi những áp lực mà nghề mang lại. Tiền thì có đấy, nhưng người ta bắt mình ăn mặc thế nào mình cũng phải chịu, cứ phơi người ra, lúc nào cũng phải tươi cười, chào đón, rồi còn bị trêu ghẹo…"

Ngọc Anh cho biết, nghề PG trước đây chỉ có ở các hãng thuốc lá, rượu ngoại nhưng hiện nay nó phát triển ở hầu hết mặt hàng từ bột giặt, dầu gội đầu, dầu ăn, trà, cà phê đến các sản phẩm điện tử. Không chỉ vậy, ngày nay, khi game online thu hút nhiều bạn trẻ, thì PG kiêm luôn công việc giới thiệu phiên bản mới của trò chơi mới. Thành ra cơ hội dành cho những sinh viên muốn thử nghiệm với nghề, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống là rất lớn và thực sự không khó.

Chính cô cũng dẫn  mối cho bạn bè. Cô bảo tôi rằng, vì ngày càng nhiều, sinh ra nhiễu và chất lượng người làm PG cũng giảm sút, kéo theo đó mức tiền công cũng giảm, thậm chí, có chỗ đăng tin mời người làm không công cũng có cô gái xin làm. "Cách đây vài năm, một ca đứng ở triển lãm xe hơi rao giá 500.000 đồng vẫn khó kiếm người mẫu, thì giờ chỉ cần 300.000 đồng là đã có vô số người xin làm. Còn mấy cô PG được mời đi dự tiệc thì chả có tiền, nhưng họ hy vọng sau đó kiếm được mối quan hệ" - Ngọc Anh dứt bịch cái kim truyền nước đang cắm ở tay mình ra, nói với vẻ hậm hực.

Bạn với Ngọc Anh là Mai Thi, người cũng đã 4 năm "chinh chiến" với nghề và chính là cô gái được Ngọc Anh dẫn dắt. Mai Thi không táo bạo, ăn nói gai góc như đàn chị Ngọc Anh. Nhưng những bức xúc trong nghề mà cô phải chịu khiến một cô gái kiên trì nhất cũng dao động.

Năm học đầu tiên, do chương trình học không nặng, Mai Thi có nhiều thời gian đi làm hơn. Sang đến năm thứ 3 cô buộc phải chuyên tâm vào việc học, cũng đồng nghĩa với việc những chi tiêu, mua sắm của cô phải hạn chế. Đến năm thứ 4 thì cô không chịu nổi cảnh thiếu tiền tiêu nên đã quay lại nghề và dẫn dắt thêm nhiều bạn bè có khả năng.

Tôi hỏi Mai Thi rằng, em có ngại khi phải mặc những trang phục rất ngắn, và có sợ lời xì xào từ phía bạn bè, người thân? Mai Thi nói: "Ăn mặc gợi cảm là do công ty thuê mình yêu cầu và đó là công việc đặc trưng. Trang phục của PG phải bắt mắt thì mới kéo được khách. Em đâu có làm điều gì khác quá khêu gợi đáng để chê trách, nhưng cũng có lời xì xào nọ kia đấy, đôi khi còn bị ghen tuông, gây ức chế, mệt mỏi lắm anh ạ".

Không ít sinh viên đi làm PG chỉ vì kiếm tiền, trang trải cuộc sống và để ăn chơi. Họ lao vào giấc mơ kiếm tiền, không dừng lại được và ngày càng dấn sâu vào niềm đam mê tiền. Vì thế họ lơ là chuyện lâu dài là phải đầu tư thời gian cho học hành. Cũng có những cô gái vì hoàn cảnh, gia đình chu cấp không đủ tiền ăn học đành phải đi làm thêm. Ngoài chuyện đi làm ra, những cô gái ấy vẫn lao lực học một cách thật sự.

Nghề nhiều cạm bẫy

Hiện nay, có hai dạng PG: Một dạng PG đứng giới thiệu sản phẩm cố định ngay tại chỗ làm; một dạng PG di động, làm bán thời gian, xuất hiện trong các lễ khai trương, tiệc tùng… Mới nhìn, có người bảo PG là những chuyên gia giới thiệu sản phẩm. Cũng có người tưởng PG là "vật cảnh", nói gì thì nói, nghề PG vẫn có đất sống. Ngọc Anh nói rằng, nghề PG có nhiều cạm bẫy và không ít cô gái đã bị trượt dốc thảm hại.

Cô tâm sự: "Có đứa bạn em hỏng đời rồi. Nó đi làm rồi cặp với một ông chủ, sau đó bị bỏ rơi giữa chừng. Học hành bị bỏ bễ, tình yêu thì không thấy đâu, chỉ thấy gầy còm vì tiệc tùng liên miên. Độ em còn hăng hái đi làm, nhiều khi đứng giới thiệu sản phẩm cho khách, khách nghe thì ít, cũng chả nhìn sản phẩm, chỉ thấy nhìn chòng chọc vào cơ thể em. Ở nơi chốn lịch sự, nhưng không phải khách nào cũng lịch sự. Em còn bị nắm tay, bá vai, sàm sỡ, tức nhưng không phản ứng được, vẫn phải tươi cười. Nghề đó là nghề phải mặc hấp dẫn và phải biết cười mà".

Chính bản thân Ngọc Anh, vì không thể chống lại được những cạm bẫy nên cô đã phạm sai lầm. Cô bảo độ đó cô là "thỏ non" nên mới dính "chưởng" của một ông chủ. Sau đó, nhiều em sinh viên đã vấp phải vết xe đổ của cô mà với sự non nớt về tuổi đời và vốn sống xã hội, họ không thể nào tránh khỏi.

Rất nhiều gã đàn ông chỉ coi những cô gái PG là một loại rau sạch, là những kẻ cần tiền và dễ bị lợi dụng. Nên họ đã tìm cách níu kéo, lợi dụng bằng cách dùng tiền bạc để mua tình cảm, nhờ vào mối quan hệ để các cô gái có thêm nhiều lời mời. Chẳng ít gã đàn ông đã tuyên bố, chỉ cần dùng tiền bạc là đánh được vào sự ham muốn của các cô gái. Khi "cá" đã "cắn câu" thì muốn làm gì cũng được, không muốn nữa thì bỏ.

Gia đình Ngọc Anh và Mai Thi đều không hề khó khăn về mặt kinh tế. Nhưng hai cô đều muốn tự lập. Bản thân Ngọc Anh, sau những gì đã xảy ra, cô tiều tụy và yếu đuối đi nhiều. Sau mấy năm ra Hà Nội, cái mà cô có được là một tấm bằng đại học trung bình, nuôi được cô em gái gần tốt nghiệp, một sự đổ vỡ trong tình yêu kèm theo một vết nhơ, mấy "anh bồ" vừa giàu vừa ích kỷ, một tâm hồn không còn trong sáng và khủng hoảng niềm tin.

Lẽ ra, Ngọc Anh đã có thể sống tốt với nghề nếu như cô đã không tin vào một lời hứa sau khi ra trường, rằng cô sẽ được nhận làm việc với mức lương khá ở một công ty, không phải đi làm PG nữa. Cô đã bạo dạn đánh đổi tình yêu của mình với một anh chàng sinh viên có nhiều khát vọng khác, để đến với một người đàn ông hơn cô 10 tuổi cho cô lời hứa hão. Mãi sau cô mới biết mình bị lợi dụng, cô chỉ là một bông hoa trong tay kẻ khác. Giờ thì mọi chuyện đã muộn.

Dân nhậu nhẹt sẽ chẳng lạ lùng gì với rất nhiều cảnh những cô gái đến tận quán bia, quán bar làm PG, giới thiệu rượu, thuốc lá. Theo dân nhà nghề thì đây là kiểu làm dễ, và người làm PG này ở dạng hạng 3. Tức là nghề PG cũng có thứ hạng, được chia theo kiểu từ đơn giản đến phức tạp, chia theo mức độ sang trọng của sản phẩm cần giới thiệu.

PG ở quán bia, quán bar là  môi trường không hề sang trọng, nhiều cạm bẫy và dễ bị rủi ro nhất, nhưng với mức thù lao khá thì nhiều cô gái vẫn cứ nhận làm. Hầu hết những người khách ở quán bia, quán bar đều đã chuếnh choáng men, nên nhiều người không làm chủ được hành vi cư xử của mình. Họ dễ dàng có những hành động chân tay với những cô gái chân dài mặc minijupe.

Làm PG, tiếp thị rượu ở quán bar phải là tiếp cận những khách bước vào bar, trò chuyện với họ và mời họ dùng thử rượu của mình. Khách ở đây chủ yếu là nam, nhiều cô phải chấp nhận bắt chuyện thân mật với họ, cũng phải chấp nhận để họ choàng tay qua vai, qua eo, chấp nhận để họ mời uống cùng chấp nhận cả hơi thở đầy mùi cồn, mùi hôi của khách.

Trong những cuộc như thế, nhiều cô gái được tâm sự chuyện riêng tư, được trao đổi số điện thoại kèm theo những lời mời mọc ngược lại. Sau đó sẽ diễn ra những buổi gặp mặt riêng, những lời tán tỉnh, hứa hẹn… đó là điều kiện khiến không ít cô gái nhẹ dạ cả tin ngã lòng. Từ đó, trượt dài trong mớ cạm bẫy để chẳng biết quay về bằng cách nào.

Đường nào về cho em

Tôi hỏi Ngọc Anh và Mai Thi rằng, sau đây có tiếp tục công việc này không? Ngọc Anh lắc đầu nói không, còn Mai Thi lưỡng lự, không dám nói vì cô chưa biết mình sẽ bắt đầu lại từ đâu và như thế nào. Vì cô vẫn cần tiền để sống. Sau cùng, Mai Thi thở dài: "Nghề PG đã khiến không ít cô gái được "lột xác", từ những cô gái chỉ có chút hình thức bên ngoài thành những người sành điệu, có xe máy đắt tiền, có quần là áo lượt, son phấn đủ loại. Cũng nhờ đó các cô có điền kiện để "tút" nhan sắc của mình hơn. Nghề PG đôi khi cũng giúp những cô gái khó khăn có thể tiếp tục được việc học đại học tốn kém, nếu người đó biết chừng mực. Em hy vọng là nhiều cô gái sẽ biết dừng lại đúng lúc và giữ được bản thân".

Vâng, làm PG là nghề không hề xấu, đáng được tôn trọng. Trước khi được đi làm, nhiều hãng đã tuyển dụng rất gắt gao và phải trang bị kỹ năng cho những PG. Những PG cũng phải vất vả tập luyện cách đi đứng, nói năng, cách cười và cách xử lý tình huống. Họ cũng phải tập được độ lì nhất định khi gặp những đối tượng lì lợm, có sừng có mỏ, quậy phá.

Nhưng không ít cô gái đã lợi dụng công việc để tiến thân, rồi biến thành những gái gọi. Bản thân họ đã là những cô gái xinh đẹp, và chuyện bị cợt nhả hàng ngày không hề ít. Khách hàng không phải ai cũng lịch sự, tử tế. Không thiếu những người đánh vào sự nhẹ dạ của PG để lợi dụng. Ngoài ra, việc làm của những PG cũng gặp phải sự miệt thị của không ít người.

Một cô gái đã lên mạng than thở: "Mình đi ở trọ, sáng đi học, chiều nào nhận được điện thoại là lập tức chải đầu, trang điểm… Tối về trong tình trạng bơ phờ, mệt rũ rượi. Rồi mình bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào ở các phòng kế bên, họ không còn đối xử với mình như một sinh viên nữa. Họ bắt đầu nhìn mình theo cái cách họ nhìn các cô gái gọi".

Xã hội đang thay đổi đến chóng mặt và nhu cầu sử dụng PG trong quảng bá sản phẩm, thương mại ngày càng lớn. Nghề PG cần được nhìn nhận và đánh giá khách quan hơn, đúng đắn hơn. Những cô gái làm PG làm việc mà xã hội cần và họ có quyền được tôn trọng.

Và như tâm nguyện của hai cô gái trong bệnh viện, hai cô gái từng "bầm dập" vì những năm tháng làm PG, họ mong các cô gái hãy biết giữ mình, biết dừng lại đúng lúc, để hình ảnh của các PG ngày càng đẹp và để còn tìm được đường về

Hải Miên
.
.
.