Nỗi niềm phố Đào Duy Anh
Chiều 18/12, trong dòng xe ken đặc, xuôi chiều, hướng Phạm Ngọc Thạch, Xã Đàn đổ vào phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội để xuống hầm giao thông, có một chiếc xe máy đơn độc đi theo hướng ngược lại. Nhiều xe cộ đi xuôi chiều suýt đâm phải chiếc xe máy. Có người điều khiển xe theo hướng xuôi chiều quay lại mắng người đi xe theo hướng ngược lại:
- Đi ngược chiều à, có muốn chết không mà đi như vậy...
Những câu chuyện như vậy diễn ra thường xuyên ở tuyến phố này. Những thật oan cho người đi theo hướng ngược lại; bởi phố Đào Duy Anh đã được ngành Giao thông cho phép đi 2 chiều từ vài tháng nay. Song, mặc dù là đường 2 chiều, nhưng do lưu lượng ôtô, xe máy đi từ phố Phạm Ngọc Thạch và Xã Đàn đổ vào con phố này quá lớn choán hết cả mặt đường, nên chiều ngược lại luôn bị lép vế, bị lấn hết làn đường không thể đi được, nếu có đi thì cũng rất nguy hiểm.
Tôi cũng đã nhiều lần đi theo chiều ngược lại nên có kinh nghiệm là phải bật đèn pha cả ban ngày, bấm còi inh ỏi để báo cho người tham gia giao thông ở chiều đối diện biết. Điều lạ là trong khi nhiều tuyến phố, ngành Giao thông Hà Nội rất "mải miết" với việc cắm biển phân làn, thì ở con phố này, trong những ngày đầu tháo biển cấm để tổ chức đi 2 chiều, không thấy Thanh tra giao thông hướng dẫn và duy trì việc phân làn.
Thiết nghĩ, Thanh tra giao thông Hà Nội cần xem xét việc phân làn ở phố Đào Duy Anh; nếu duy trì tuyến phố 2 làn giao thông như hiện nay thì phải có biện pháp xử lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông đi lấn làn đường. Còn nếu thấy lưu lượng xe từ hướng nút giao thông Đại Cồ Việt đi lên quá ít thì nên cấm đi chiều này, trả lại tuyến phố một chiều như trước đây
