Nỗ lực kéo giảm tình trạng trẻ đuối nước

Thứ Tư, 05/06/2013, 00:18
Những ngày qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ bị đuối nước chết thương tâm.

Hầu hết các vụ đuối nước ở trẻ là do thiếu sự quan tâm của gia đình trong việc chăm sóc con em mình nên dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Hiện học sinh cả nước đang bước vào kì nghỉ hè, ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu kéo giảm mức thấp nhất tình trạng đuối nước ở trẻ.

“Bà thủy” rình rập

Do đặc thù vùng sông nước, kênh rạch chằng chịt nên nhiều hộ dân vùng ĐBSCL thường sống cặp bờ sông, kênh rạch. Nhiều gia đình, do mải mê với công việc, lơ là trong việc chăm sóc trẻ nên đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ tắm sông, kênh rạch trước nhà dẫn đến chết đuối. Đặc biệt, là những trẻ theo cha mẹ sống trên ghe, làm thương hồ nay đây mai đó, lênh đênh trên sông nước.

Đồng Tháp là một trong 15 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em còn cao trong toàn quốc.

Tính từ năm 2003 đến 2012, toàn tỉnh có 619 trẻ từ 15 tuổi trở xuống chết đuối, trong đó trẻ dưới 5 tuổi chiếm 70%. Bình quân mỗi năm có hơn 60 trẻ chết đuối. Riêng 3 tháng đầu năm 2013, có đến 11 trường hợp trẻ bị đuối nước.

Là một người cha có con bị đuối nước, anh Lê Tấn Tài (ngụ ấp 2, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho hay, do bận công việc nên hằng ngày anh gửi con cho ông bà nội sống ở gần nhà trông giữ. Thương cháu và thấy cháu ham nghịch nước nên những lúc đi tắm dưới kênh trước nhà, ông nội đều dẫn bé Hiếu (con anh Tài – PV) tắm cùng.

Trưa 1/4, trong lúc ông nội đang ngủ, cháu Hiếu tự đi xuống kênh tắm và bị chết đuối. Anh Tài nghẹn ngào: “Tôi có lời khuyên cho mọi người có con nhỏ đừng nên tập cho cháu tắm sông hoặc dẫn cháu ra bờ kênh để vệ sinh mà hình thành cho cháu thói quen. Để những lúc không có người lớn, trẻ nhỏ tự ý xuống sông tắm thì nguy cơ chết đuối rất cao”.

Còn cháu Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 2008, ngụ ấp Tân Thanh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) bị đuối nước cùng với bà nội là 2 trường hợp rất đau lòng. Trưa ngày 14/5, Phương cùng với bà nội ra tắm ở đoạn sông Vàm Xép trước nhà.

Trong lúc tắm sông, thấy cháu bị hụt chân nên bà Trần Thị Xinh (68 tuổi) bơi ra cứu cháu. Nhưng do tuổi cao sức yếu, cả 2 bà cháu bị hụt nước chết thảm. Sự việc chỉ được phát hiện khi con dâu bà Xinh đi làm về không thấy 2 bà cháu đâu cả, mới hốt hoảng tri hô hàng xóm đi tìm kiếm thì sự việc đã rồi.

Trẻ em tắm sông ở vùng nông thôn ĐBSCL.

Cần sự quan tâm của gia đình

Như đã thành quy luật, khi chuẩn bị kết thúc năm học, liên tiếp các vụ trẻ em chết do đuối nước lại xảy ra, để lại những nỗi đau xót lớn cho gia đình và người thân.

Sáng 18/5, một nhóm học sinh tiểu học rủ nhau đến bãi đất trống vừa được san lấp ở khu vực Long Thạnh 2 (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đá bóng. Trong lúc đá bóng, các em phát hiện kế đó là bờ ruộng được người dân xả nước trong quá trình bơm cát san lấp mặt bằng để cất nhà nên nhảy xuống tắm.

Hậu quả làm 2 cháu Đoàn Minh Tuệ và Đoàn Quốc Anh tử vong vì chết đuối. Còn cháu Nguyễn Minh Quang được hô hấp tại chỗ và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Nhằm hạn chế tình trạng trẻ đuối nước trong ngày hè và đặc biệt là mùa mưa lũ đang đến gần, mấy ngày qua đồng loạt ở nhiều địa phương ở ĐBSCL đã mở hàng trăm lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ.

Phòng LĐ - TB & XH huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cũng vừa kết thúc 2 lớp dạy bơi miễn phí, hướng dẫn các thao tác, kỹ thuật bơi cơ bản cho 100 học sinh từ 7 đến 12 tuổi, giúp các em có thể bơi được trong điều kiện không áo phao.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng vừa ký văn bản chỉ đạo các ngành và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát việc tập huấn cho trẻ bơi và các hoạt động lồng ghép có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Triển khai nhiều mô hình phòng, chống đuối nước ở trẻ như: ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn; quản lý tốt nhóm trẻ em dưới 5 tuổi, nhóm giữ trẻ tại gia đình và các điểm giữ trẻ là nhóm tuổi có tần suất tử vong cao… bước đầu đã có những kết quả đáng tích cực

Văn Vĩnh
.
.
.