Nổ bình ắc quy, 8 người bị thương

Thứ Năm, 03/06/2010, 11:32
Trong đêm hè nóng nực, mất điện, 3 mẹ con chị Tuyết sang nhà bà ngoại ngủ. Nhưng không may chiếc bình ắc quy tích điện phát nổ, nước axit bắn tung cả nhà, làm 8 người bị thương...

Khoảng 21h30' ngày 1/6, tại nhà ông Phạm Quyết Thắng, ở xóm 2, xã Liên Minh (tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng bình ắc quy tích điện và bộ kích điện để chạy một bóng đèn và 2 chiếc quạt điện dùng cho sinh hoạt. Trời nóng nực nên có 5 người con, cháu nhà ông Thắng trải chiếu dưới nền nhà nằm ngủ, gần chiếc bình ắc quy, không may chiếc bình ắc quy bất ngờ phát nổ làm cho vỏ bình ắc quy vỡ tan, nước axit bắn tung tóe khắp nhà làm cả 8 người đang nằm ngủ bị bỏng.

Nghe tiếng nổ, hàng xóm chạy sang, xô cửa và đưa mọi người tới nhà bác sĩ Xuân ở thị trấn Đức Thọ để rửa mắt và vết thương, sau đó chuyển ra bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An) để chạy chữa.

Ông Thắng kể: Chiếc ắc quy này ông mua gần 1 tháng nay tại cửa hàng Sơn Hải ở thị trấn Đức Thọ với giá 1,8 triệu đồng và bộ kích 2 triệu đồng.

Sau khi phát nổ, chiếc ắc quy vẫn phát điện nên 2 chiếc quạt vẫn chạy, đèn vẫn sáng. Ắc quy đó của Thái Lan sản xuất, không nhớ nhãn mác, khi mua không có bảo hành

T.Hà
.
.
.