100 gương mặt tiêu biểu hiến máu tình nguyện năm 2013 được tôn vinh:

Những tấm lòng nhân văn và cao cả

Thứ Bảy, 15/06/2013, 15:25
“Mỗi một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” là thông điệp mà Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6) năm nay kêu gọi.

Tại Hà Nội, chiều 14/6 Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2013. Đây đều là những người có số lần hiến máu kỷ lục và còn vận động được nhiều người khác tham gia hiến máu.

Bước sang tuổi 63, nhưng bác Tô Bích Thủy, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn còn rất nhanh nhẹn. Bác là “cây máu sống” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn từ nhiều năm nay. Bác tâm sự: “Mỗi lần cho máu cứu người là tôi đều thấy hạnh phúc”.

Có lẽ vì tâm nguyện này mà mỗi khi có ca cấp cứu, bệnh viện không đủ máu dự trữ là họ lại gọi bác Thủy đến. Bác không nhớ bao nhiêu lần đang trong giấc ngủ, nghe thấy chuông điện thoại, bác vùng dậy đi ngay. Bác Thủy đã 30 lần hiến máu và là người cao tuổi nhất hiến máu ở buổi lễ tôn vinh...

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân thường xuyên hiến máu tình nguyện.

Gương mặt rắn rỏi, Trung úy Hà Nam Ngọc, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an tỉnh Hà Giang bắt đầu hiến máu tình nguyện (HMTN) từ khi còn là sinh viên. Lý do Ngọc hiến máu chỉ đơn giản vì muốn giọt máu của mình cứu được người khác. Có lần, đang đi làm nhiệm vụ thì Ngọc nhận được thông tin có ca tai nạn đang cấp cứu cần máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang không còn máu nhóm AB, thế là anh đã đề xuất với lãnh đạo đơn vị cho mình đi hiến máu cứu người...

Ở buổi lễ tôn vinh, tôi được gặp rất nhiều gương mặt mà tấm lòng cao cả và nhân văn của họ khiến người khác phải cảm phục. Đó là người HMTN nhiều nhất - anh Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với 51 lần HMTN; chàng sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình - Trần Văn Tú, người ít tuổi nhất đã 7 lần hiến máu và vận động được 60 người khác cùng hiến máu...

Đặc biệt có 2 người vận động được nhiều người HMTN là ông Sooksunt Jumjaiswanglerg, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam vận động trên 12 nghìn nhân viên công ty HMTN và ông Lê Đình Duật, ở Thanh Xuân, Hà Nội 13 năm liên tục vận động con cháu hiến được 271 đơn vị máu

Trần Hằng
.
.
.