Những món quà tình nghĩa đến tận tay đồng bào nghèo
Cho đến thời điểm này, tổng số tiền BTC đã nhận được của các tổ chức, cá nhân ủng hộ Chương trình Tết cho người nghèo là 4.970.200.000 đồng.
Đại diện Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT: Những chuyến đi nặng nghĩa tình
Có lẽ chuyến đi về Lào Cai trao tận tay bà con vùng cao bị thiệt hại 350 con trâu sau đợt rét đậm, rét hại của các cán bộ Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với cán bộ của Báo CAND, mãi là một kỷ niệm khó quên.
Sau trận rét lịch sử kéo dài ròng rã hơn 1 tháng hồi đầu năm 2008, hàng nghìn con trâu, bò của bà con nông dân các tỉnh phía Bắc đã bị chết rét. Đối với những người nông dân hai sương một nắng thì "con trâu là đầu cơ nghiệp", mất trâu, mất bò, cuộc sống của đồng bào vốn đã khó khăn càng trở nên lao đao.
Đúng lúc ấy, Báo CAND đã tổ chức vận động gây Quỹ tặng 1.000 con trâu cho đồng bào. Tập đoàn FPT cũng đã gửi tặng Báo CAND 1 tỷ đồng góp sức mua trâu cho bà con.
Đường về Dền Thàng, Mường Hum, Dền Sáng, Nậm Pùng, Trung Lèng Hồ, Sảng Ma Sáo của Lào Cai gập ghềnh, trắc trở, Đoàn làm công tác xã hội từ thiện phải tập trung bà con tại trụ sở UBND xã Mường Hum để trao quà. Có gia đình phải đi mất 4, 5 ngày đường mới đến được trụ sở UBND xã. Đại diện Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT, chúng tôi đã không giấu được xúc động khi lần đầu tiên chứng kiến thực tế cuộc sống bộn bề khó khăn của đồng bào miền núi.
Có đến tận nơi mới biết mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Nhìn sự vui mừng khôn xiết khi nhận trâu từ tay của đại diện các nhà tài trợ, có người dân mừng quá đến phát khóc, là hình ảnh mà tất cả đoàn công tác không bao giờ có thể quên.
Nhưng có lẽ điều đáng ghi nhận là sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và phóng viên Báo CAND khi đã tận tụy thức khuya dậy sớm, không quản đường xa, đi cùng các nhà tài trợ về tận các bản làng, vùng sâu, vùng xa khắp các tỉnh miền núi phía Bắc để trao món quà tình nghĩa đến tận tay đồng bào.
Tận mắt chứng kiến, chúng tôi thấy rõ được niềm hân hoan của bà con các dân tộc khi được nhận tận tay và đầy đủ các món quà mà các nhà tài trợ đã tin tưởng trao gửi qua Báo CAND. Cùng với quà của các nhà tài trợ, Báo CAND còn đóng góp thêm phần kinh phí trang trải toàn bộ chi phí ăn ở, phương tiện đi lại cho đoàn công tác từ thiện, cũng như tâm sức của cán bộ, phóng viên để tổ chức các chuyến đi được chu đáo và thêm ý nghĩa.
Không thể quên được nỗi xúc động của ông Lý Seo Dình, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát tại lễ trao quà: "Đây là bằng chứng sâu sắc nhất về tình thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân Việt
Hình ảnh một nữ nông dân rơi nước mắt khi được nhận trâu từ tay đồng chí TBT Báo CAND và nhà tài trợ đã được các phóng viên truyền hình Việt Nam ghi vào ống kính và phát trên chương trình thời sự của kênh VTV1, thực sự gây xúc động với bao khán giả.
Trước khi đoàn ra về, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Bùi Quang Vinh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm đã có những sự giúp đỡ quý báu cho đồng bào nghèo địa phương, và gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới Báo CAND và các nhà tài trợ.
Bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương: Tính minh bạch, hiệu quả của Báo CAND tạo tin tưởng cho nhà tài trợ
Từng trải qua rất nhiều gian truân trước khi có những thành công nhất định như hôm nay, bà Dương Thị Bạch Diệp thấu hiểu khó khăn của những người có hoàn cảnh không may mắn.
Với tâm sự: "Xã hội cũng như một gia đình thu nhỏ, mình là người nhờ may mắn mà có những thành công hơn người khác, thì có trách nhiệm quan tâm, chia sẻ cho những số phận thiệt thòi", nhiều năm qua, bà đã trở thành một Mạnh Thường Quân trong nhiều chương trình từ thiện. Không chỉ cá nhân bà mà từng thành viên trong Công ty đều luôn ý thức về điều đó. Mỗi việc làm từ thiện của Công ty đều bắt nguồn từ mong muốn được san sẻ một phần thành quả lao động của mình cho những con người bất hạnh.
Năm ngoái, cùng với số tiền 18 tỉ đồng ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo" của UBMTTQ Việt Nam, Công ty Diệp Bạch Dương còn có hàng loạt chương trình từ thiện khác được tiến hành thầm lặng. Đặc biệt, bà đã được Chính phủ CHDCND Lào tặng Huân chương phát triển hạng 3 vì công lao hoạt động từ thiện, đóng góp cho người nghèo Lào. Chỉ trong năm 2008, Công ty của bà đã dành tới 22 tỉ đồng cho lĩnh vực này. Đúng như quan niệm của bà "cho đi là nhận lấy", nên đọng lại sau tấm lòng ấm áp, nhân ái của bà, là sự trân trọng và ngưỡng mộ của bao người.
Giữa bộn bề công việc của một người quản lý kinh doanh, bà vẫn dành cho PV Báo CAND những lời tâm sự chân thành: "Hiệu quả hoạt động từ thiện là điều chúng tôi luôn quan tâm đặc biệt, vì thế, với niềm tin tưởng vào Báo CAND - đơn vị đã có bề dày thời gian cũng như thành tích trong việc giúp đỡ người nghèo cả nước, nên chúng tôi luôn nhiệt thành ủng hộ các chương trình nhân ái mà Báo CAND là một nhịp cầu.
Không thể phủ nhận được rằng, những năm qua, các khoản tiền từ thiện mà chúng tôi gửi đến bà con nghèo qua Báo CAND đều đã được trao đầy đủ tận tay đúng đối tượng cần được giúp đỡ. Hoạt động xã hội từ thiện của Báo đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả cao nên đã tạo được sự yên tâm tin tưởng cho doanh nghiệp tài trợ. Đó là lý do trong năm 2008, Công ty Diệp Bạch Dương đã ủng hộ công tác từ thiện của Báo CAND 4,6 tỷ đồng.
Trong dịp Báo CAND tổ chức chương trình "Tết cho người nghèo" 2009 thông qua các đêm diễn "Tiếng lòng Hữu Ước", chúng tôi đã gửi tặng bà con nghèo 1 tỷ đồng, với hi vọng sẽ san sẻ bớt khó khăn cho mọi người. Điều này hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện, chân thành của tôi với đạo lý truyền thống "lá lành đùm lá rách" của người Việt
