Những hố ga “bẫy người”
Đường làm xong dở dang, nhiều đoạn mương, cống thoát nước mất nắp gây tai nạn là những vấn đề rất bức xúc trên các tuyến đường ở Hà Nội mà dư luận đã nhiều lần lên tiếng. Hậu quả rõ nhất cho sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm nêu trên của các đơn vị thi công, quản lý là đã có những nạn nhân thiệt mạng.
Tại tuyến đường Mễ Trì, một con đường đẹp, khá hiện đại với hai làn đường nối từ đường Phạm Hùng sang đường Lê Đức Thọ, chúng tôi đếm được hơn chục hố ga mất nắp.
Đây là tuyến đường đi qua nhiều khu chung cư cao cấp như: The Manor, Sông Đà… có mật độ người và phương tiện qua lại khá lớn. Trên các vỉa hè được lát gạch khá khang trang, nhiều chiếc hố ga đôi rộng cả mét ngoác miệng sâu hoắm chực chờ gây hiểm họa. Không hề có một sự cảnh báo người đi đường nên chỉ cần sơ ý một chút là có thể gặp tai họa.
Thấy chúng tôi chụp ảnh, một số người dân đang cắt cỏ ở đây cho biết: Những hố ga này không có nắp từ rất lâu và rất nguy hiểm nên chẳng ai dám đi lại trên vỉa hè vì sợ tai nạn.
Quay sang con đường nối từ đường Phạm Hùng vào khu đô thị Cầu Giấy (trước bến xe Mỹ Đình) chúng tôi cũng bắt gặp cảnh hãi hùng tương tự. Trên tuyến đường này, ngoài trường Đại học FPT còn có nhiều cơ quan, công trình đang thi công dang dở khác, nên số lượng người qua lại khá lớn. Hàng loạt hố ga đôi nửa nằm dưới mặt đường, nửa còn lại nằm trên vỉa hè. Những hố ga trên tuyến đường này được thiết kế rộng cả 1m2 nằm hoác miệng chờ đợi.
Nguy hiểm hơn trên vỉa hè hàng loạt hố ga mất nắp còn nằm ẩn mình dưới những lớp cỏ dại. Người đi đường qua lại khu vực này sơ ý thì chỉ có gặp nạn.
Nhìn những dấu vết hoen rỉ và cỏ dại hiện diện tại đây thì rõ ràng hàng loạt những chiếc hố ga này đã bị lãng quên và mất nắp nhiều năm nay. Không chỉ những hố ga nằm trên vỉa hè mất nắp, mà ngay giữa lòng đường những chiếc bẫy "chết người" này cũng hiện diện.
Sáng 17/11 có mặt tại đoạn đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (quận Cầu Giấy), chúng tôi chứng kiến cảnh cả một chiếc hố ga rộng không có nắp nằm ngay giữa lòng đường hết sức nguy hiểm. Không có biển báo nguy hiểm, phải đến gần người đi đường mới có thể nhận ra. Đường thường xuyên bốc bụi mù mịt, giờ lại thêm những chiếc "bẫy" lộ thiên thế nên tai nạn là điều rất dễ xảy ra.
Những người dân sống tại khu vực này bức xúc: Đường đẹp nhưng chẳng có ai dám đi bộ, thể dục tại đây vì sợ sa chân xuống hố. Bên cạnh đó từ lâu nay ngoài việc cỏ dại mọc hoang vu rậm rạp thì nạn đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng cũng đang "nuốt" hết hè đường. Không đèn đường, không biển báo hiệu, những hố ga này thực sự nguy hiểm vào buổi tối.
Bên cạnh tình trạng hố ga mất nắp hiện diện tại nhiều tuyến đường thì tình trạng nắp hố ga nhô cao hơn mặt đường tạo thành những chiếc "gờ giảm tốc" chết người đang gây bức xúc không kém. Đã có không ít những vụ tai nạn "tự ngã" khi điều khiển xe máy qua những chiếc nắp hố ga lộ thiên tại các tuyến đường. Hố ga mất nắp ai chịu trách nhiệm?
Chỉ những chiếc nắp hố ga nhưng xem ra cũng chẳng chút đơn giản bởi vì nắp hố ga phần lớn do đơn vị cấp thoát nước quản lý, còn đường thì lại do bên giao thông chịu trách nhiệm! Thậm chí tại một số khu đô thị, tuyến đường thi công nhiều năm nay vẫn dở dang thì trách nhiệm lại thuộc về chủ đầu tư.
Điều nguy hiểm là bình thường còn có thể phát hiện ra hiểm họa, còn trong trường hợp những tuyến đường này bị ngập nước, những miệng cống hố ga kia sẽ trở nên hết sức nguy hiểm đối với người đi đường.
Sau đợt ngập lũ vừa qua, lãnh đạo TP Hà Nội cũng đã khẳng định cần phải chấn chỉnh, xử lý tình trạng hố ga mất nắp gây nguy hiểm tại các tuyến đường. Tuy nhiên cho đến nay dường như ngành Giao thông và các đơn vị liên quan vẫn chưa có biện pháp kiểm tra, rà soát và xử lý tình trạng này. Và trên các tuyến phố, hố ga mất nắp vẫn há miệng… bức xúc
