Những “hiệp sĩ” sau tay lái

Chủ Nhật, 09/12/2012, 10:58
Họ là 66 lái xe điển hình trên cả nước vừa được tôn vinh lại Tại buổi lễ Lễ tuyên dương, trao giải “doanh nghiệp vận tải an toàn”, “lái xe an toàn” năm 2012, do Ủy ban ATGT Quốc gia và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Những lái xe tiêu biểu được trao giải thưởng “lái xe an toàn” năm 2012.

Công tác ở Công ty cổ phần Xe khách Quảng Ninh, với 34 năm lái xe khách loại 25 chỗ, anh Vũ Ngọc Toàn đã vận hành tới 4,650 triệu km an toàn, mà chưa một lần phạm lỗi vi phạm hành chính, cũng như chưa từng để xảy ra va quệt hay tai nạn giao thông. Không chỉ là tấm gương điển hình trong phong trào “giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn”, được công ty khen thưởng nhiều năm qua, anh Toàn còn luôn nêu cao tinh thần giúp đỡ người và xe gặp nạn.

Trong một lần chạy xe đến khu vực đập tràn Tiên Yên, Quảng Ninh, khi bắt gặp một xe khách cùng 42 hành khách bị lũ cuốn trôi, anh đã không ngần ngại đỗ xe vào khu vực an toàn rồi nhảy xuống cùng lực lượng Công an tham gia hỗ trợ cứu vớt các hành khách. Vật lộn với dòng nước chảy xiết, ngụp lặn dưới nước lũ sâu, anh đã đưa được 5 người bị kẹt dưới khe suối lên bờ an toàn. Không dừng lại ở đó, dù người đã thấm mệt, song anh vẫn dũng cảm lao xuống nước lần nữa. Một lần khác, có hành khách mang bầu đi trên xe kêu đau bụng, dù đêm tối, anh không ngần ngại dừng xe chuyển một số khách sang xe quen, rồi một mình lái xe quay ngược lại hành trình gần 70km để đưa người phụ nữ sắp sinh kia vào bệnh viện…

Một điển hình khác, là anh Hoàng Sỹ Hoan (56 tuổi, công tác tại Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng Tâm, Tây Ninh), với hơn 10 năm kinh nghiêm lái xe khách, vận hành hơn 600.000km đường an toàn, không gây tai nạn giao thông. Trao đổi kinh nghiệm tại buổi giao lưu, anh chia sẻ: Với nghề này mình phải thật nghiêm túc vì đằng sau tay lái là tính mạng của rất nhiều người. Do đó, trước khi bắt đầu một chuyến đi, mình phải chuẩn bị giấy tờ thật đầy đủ, kiểm tra kỹ thuật xe thật an toàn, tìm hiểu biểu đồ chạy xe thật kỹ. Có như vậy, mình mới thật sự làm chủ tay lái trên những cung đường, trong mọi hoàn cảnh, mọi địa hình...

Cũng là lái xe khách, anh Trần Văn Biên, 31 tuổi, lái xe Công ty cổ phần Vận tải dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn, đã vận hành tới 800.000km an toàn, luôn giữ phương châm không uống rượu bia khi làm nhiệm vụ, không chở hàng cấm và cồng kềnh, dù tuyến đường anh đi vẫn đầy cám dỗ. Trong cuộc đời công tác, anh đã 12 lần giúp người bị nạn dọc đường đi cấp cứu...

Trên những nẻo đường đất nước, không chỉ có các lái xe như anh Toàn, anh Hoan, anh Biên mà còn nhiều, nhiều lái xe khác nữa như anh Vũ Đình Thử (lái xe Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh); anh Trần Văn Sâm (Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan - Thái Nguyên); anh Nguyễn Văn Tân (Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa, đã vận hành 95 vạn km an toàn)… nhiều năm liền đạt danh hiệu lái xe an toàn, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người bị nạn trên đường cũng như khi đồng nghiệp gặp nạn. Để máu không còn đỏ mặt đường, cần lắm những người lái xe trách nhiệm và an toàn như họ

Thanh Huyền
.
.
.