Những hầm đất chết người ở Bình Dương

Thứ Sáu, 18/05/2007, 11:06

Ở Bình Dương hiện tồn tại gần 5000 hầm đất do quá trình khai thác đất sét cao lanh để lại. Vào mùa mưa, những hầm đất lúc nào cũng ngập nước, có độ sâu từ  7 - 10m, chiều rộng hàng ngàn mét vuông. Nhiều vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra tại những hầm đất này.

Theo số liệu từ các ngành chức năng và các địa phương, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện còn gần 5.000 hầm đất chưa được xử lý. Đáng ra khi khai thác đất xong, đơn vị khai thác phải san ủi lại mặt bằng hoặc phải có hàng rào chắc chắn chung quanh.

Thế nhưng, vì không có kiểm tra chặt chẽ nên không có đơn vị khai thác nào làm được điều đó. Kết quả là vào mùa mưa, gần 5.000 hầm đất này lúc nào cũng ngập nước, có độ sâu từ  7 - 10m, chiều rộng hàng ngàn mét vuông, hầm đất luôn trở thành cái bẫy chực chờ gây tai họa.

Mới đây nhất lúc 10h40' ngày 6/5, tại khu vực ấp 2, xã Tân Lập, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là cháu Huỳnh Ngọc Trâm - học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Lợi, Tân Lập.

Anh Huỳnh Kim Long - cha cháu Trâm kể: "Hôm ấy, trên đường đi học về, cháu Trâm cùng 2 bạn gái đang đi trên đường, gió mạnh làm bay chiếc nón của cháu đang đội xuống kế miệng hầm. Cháu Trâm chạy xuống, với tay định lấy chiếc nón, thì bị trượt chân ngã xuống hầm, chìm nghỉm. Các bạn của cháu Trâm thấy vậy sợ quá, vừa chạy, vừa la. Khi chúng tôi chạy ra, lặn tìm cả tiếng đồng hồ mới vớt được cháu lên".

Chị Lê Thị Yến - một người dân ở ấp 2, xã Tân Lập cho biết : "Đây là hầm người ta đào khai thác đất sét cao lanh từ năm 2002. Hầm rộng đến 2.200m2, sâu tới 12m mà chẳng có hàng rào bảo vệ, biển cảnh báo. Mùa mưa, nước ngập lênh láng, sẩy chân là chết".

Lúc 11h ngày 14/3, tại ấp Tân Hoà, xã Tân Vĩnh Hiệp lại xảy ra vụ chết đuối tại một hầm đất. Nạn nhân là các cháu Nguyễn Thị Thanh Thảo, 6 tuổi và Đặng Hiền Nhơn, 5 tuổi cùng quê ở tỉnh An Giang khi các cháu đang đi chơi trên bờ, không may bị té xuống hầm, chết.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, hồ nước này trước đây là một hầm đất. Sau khi tiếp nhận, Công ty Lễ Tân không lấp đi, muốn tận dụng cải tạo, tạo vẻ mỹ quan cho Công ty.

Ở Bình Dương, hầm đất ngổn ngang, nhiều nhất là các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Thuận An - nơi có trữ lượng đất sét cao lanh lớn. Nhiều ý kiến cho rằng, những tai nạn đau lòng sẽ không xảy ra nếu các đơn vị khai thác khoáng sản ở Bình Dương tuân thủ các quy định sau khai thác là san ủi mặt bằng trở lại, làm hàng rào và biển báo nguy hiểm.

Làm việc với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tân Uyên, ông Nguyễn Văn Dược - Trưởng phòng cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Uyên có 18 đơn vị đang hoạt động khai thác khoáng sản. Trong quá trình hoạt động khai thác, có một số đơn vị đã vi phạm như khai thác không đúng vị trí, khai thác vượt quá độ sâu, vượt sản lượng cho phép, vận chuyển quá tải làm rơi vãi khoáng sản trên đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng ATGT. Điều bức xúc là do không thực hiện đúng các quy định về an toàn sau khi khai thác nên ở một số hầm đất đã xảy ra những tai họa đáng tiếc, cướp đi mạng sống của nhiều cháu nhỏ".

Để bảo vệ môi trường sống, tính mạng của nhân dân, đề nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng ở Bình Dương cần tăng cường công tác kiểm tra khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đối với các đơn vị không thực hiện đúng những quy định sau khai thác cần phải được kiểm tra, nhắc nhở, xử lý.

Đối với các hầm đất gây tai nạn chết người do không thực hiện đúng các quy định, yêu cầu chủ đơn vị khai thác phải đền bù về thiệt hại vật chất cho nạn nhân. Nếu ở mức độ nghiêm trọng, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngọc Ánh
.
.
.