Những chiêu moi tiền người thuê nhà trọ

Thứ Bảy, 16/04/2011, 11:02
Trước thực trạng giá cả leo thang chóng mặt, để bảo vệ người lao động nhập cư tránh nạn bị chủ nhà trọ “té nước theo mưa”, thời gian qua, các ngành, các cấp ở TP HCM đã tích cực triển khai nhiều biện pháp chia sẻ nhọc nhằn với người lao động nghèo như vận động chủ nhà trọ cam kết không tăng giá phòng, giá điện và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Dầu vậy vẫn có không ít chủ nhà trọ không chỉ phớt lờ những khuyến cáo trên, mà còn vẽ ra nhiều chiêu moi tiền, khiến người ở thuê… méo mặt. Từ Quảng Xương (Thanh Hóa), hơn 10 năm trước, anh Lê Văn Toại, hiện ở trọ trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) vào TP HCM, kiếm sống bằng nghề chạy xe ba-gác máy.

Ngần ấy thời gian lăn lộn giữa chốn phồn hoa đô hội đất phương Nam, anh Toại bộc bạch đã nếm trải đủ mùi “binh đao khói lửa” từ không ít chủ nhà trọ. “Ở quê tôi cũng có nhiều người vào thành phố mưu sinh và họ may mắn gặp được chủ nhà trọ đàng hoàng, ở nhiều năm nhưng không bị tăng giá phòng, giá điện nước. Nhưng số tôi không may, toàn gặp chủ nhà trọ làm chuyện ngược lại” – anh Toại kể: “Từ ngày đặt chân vào thành phố đến nay tôi đã có đến 6 lần di dời chỗ ở và sắp tới là lần thứ 7. Mỗi lần dời nhà là mỗi lần cực khổ trăm bề nhưng không đi không được vì họ ép mình quá, thích là tăng giá bất kể mình có kham nổi hay không”.

Giá phòng liên tục tăng những chất lượng tại nhiều khu nhà trọ thì càng xuống.

Anh Tính, ở cùng phòng với anh Toại, bức xúc nói: “Hễ mỗi lần nghe xăng rục rịch tăng giá hôm trước thì hôm sau đã thấy bà chủ nhà dán giấy thông báo tuần tới tăng tiền phòng. Trong đợt bão giá năm nay, chủ nhà nơi anh em chúng tôi ở thuê rất tích cực khịa tiền. Hồi đầu năm, tuy xăng chẳng tăng giá nhưng chủ nhà vẫn gửi thông báo cho khu phòng trọ gần 20 phòng rằng sẽ tăng tiền mỗi phòng từ triệu rưỡi (1.500.000 đồng) lên triệu bảy (1.700.000 đồng). Chưa kịp thở thì nay bả lấy lý do xăng tăng đã đồng loạt nâng giá mỗi phòng với diện tích chưa đầy 10m2, mái lợp tôn, chẵn hai triệu (2.000.000 đồng). Chém quá ai chịu nổi!”.

Bị chủ nhà gõ cửa phòng thông báo trực tiếp hay dán giấy trước khu phòng trọ sẽ tăng giá phòng là nỗi khiếp đảm của người lao động nhập cư ở thuê. Anh Ngô Văn Mảnh, 34 tuổi, hiện ở trọ trong Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Bình) phản ánh: “Ngay từ hôm xăng tăng giá, có lẽ sợ các chủ nhà sẽ té nước theo mưa nên chính quyền địa phương đã triển khai chương trình vận động, kêu gọi chủ nhà cam kết không tăng giá, trong đó có chủ nhà nơi tôi đang trọ. Tưởng vậy là yên thân, ai dè sau đó tụi tôi được bà chủ thông báo tăng giá phòng từ 1.700.000 lên 2.000.000 đồng”. Khẽ thở dài, anh Mảnh lắc đầu: “Chúng tôi bức xúc lên tiếng phàn nàn thì bả ra tối hậu thư, bảo trong vòng 1 tuần nếu không “tâm phục khẩu phục” thì lo mà cuốn gói xéo đi nơi khác!”.

Anh Toại trên đường đưa con đi kiếm tìm phòng trọ mới.

Tiếp xúc với nhiều lao động nhập cư, bên cạnh những nụ cười rạng rỡ khi may mắn gặp được gia chủ tốt bụng, từng xuất thân từ cảnh cơ hàn phải xa xứ mưu sinh, phải nếm trải đủ mùi nhục nhã ê chề của cái cảnh ở thuê nên rất chia sẻ với người ở trọ, chúng tôi cũng ghi nhận không ít nỗi niềm ưu tư, bức xúc của những người chẳng may gặp gia chủ “xem đồng tiền như bánh xe bò” mà các anh Toại, Tính, Mãnh… gặp phải. “Hôm nghe chủ nhà trọ hăm he sẽ tăng mỗi phòng thêm 300.000 đồng, tụi tôi ai nấy phấp phỏng âu lo.

May sao bà chủ nơi tôi trọ có tên trong danh sách kêu gọi, vận động cam kết không tăng giá phòng nên chúng tôi mừng lắm. Nào ngờ khi ý định tăng giá phòng không thành, chủ nhà chơi chiêu khác, bả tăng mỗi KW điện thêm 1.000 đồng, thu thêm mỗi hộ 50.000 đồng tiền nước và 40.000 đồng phí vệ sinh. Tính ra mỗi tháng mỗi phòng cũng phải “nôn” ra cho bả hơn 200.000 đồng. Như vậy đâu thua kém gì việc bả tăng giá thuê phòng trọ” – chị Hồ Mỹ Ý, trọ trên đường Trường Chinh, cay đắng cho biết.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, có chủ nhà trọ còn “đẻ” ra các khoản phạt đặng kiếm thêm. “Đưa bạn hay người thân vào phòng, mỗi ngày phải đóng thêm 30.000 đồng. Dắt xe vào quên đóng cổng phạt 50.000 đồng. Đến tháng mà không chủ động đóng tiền, cứ mỗi ngày quên phạt 50.000 đồng… Ác nghiệt hơn, ông chủ nhà còn câu nối cáp tivi vào mỗi phòng và buộc mỗi phòng mỗi tháng phải đóng tiền thuê bao 80.000 đồng, bất kể có dùng hay không. Dãy phòng trọ có trên 20 phòng, chưa kể các khoản phạt, ăn chênh lệch tiền điện nước, chỉ riêng khoản cáp tivi ổng cũng vớ hơn tiền triệu”.

Dứt lời, anh Vân, ở trọ trên đường Lũy Bán Bích (quận Bình Tân), chua xót: “Nắm bắt được tâm lý của người ở thuê ngại di chuyển, khó kiếm được chỗ ở gần chỗ làm nên có lắm chủ nhà trọ ra sức moi tiền người ở thuê không thương tiếc”

Vì nghèo khó phải đi ở thuê, trong tình cảnh ấy, thật bất hạnh cho những ai bị chủ nhà xem là đối tượng trục lợi. Mong rằng TP HCM cần nhân rộng mô hình chủ nhà trọ thân thiện để đỡ gánh nặng cho người ở thuê, đồng thời cần có những cơ chế ràng buộc, ngăn chặn nạn tùy ý tăng giá vô tội vạ của những chủ nhà thiếu từ tâm.

 

Anh Vân và nhiều người khác đề xuất cần có quy định bắt buộc chủ nhà trọ kinh doanh phải công khai đơn giá điện nước, lộ trình tăng giá phòng cùng số điện thoại của cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi của người ở thuê, để khi bị gia chủ ức hiếp, người ở thuê sẽ gọi đến nhờ can thiệp.

Thành Dũng
.
.
.