Những chiêu lừa đảo của "Cò" môi giới nhà trọ sinh viên

Thứ Ba, 24/06/2008, 09:55
Khi nhà trọ cho học sinh, sinh viên ngoại tỉnh càng trở nên khan hiếm thì dường như mảnh đất kiếm lời từ môi giới nhà trọ của các tay "cò" càng trở nên béo bở. Không chỉ các trung tâm môi giới nhà mọc lên như nấm, ngay cả những quán trà đá cũng kiêm luôn cả dịch vụ này. Không thể phân biệt được thật và giả, chỉ biết rằng có rất nhiều sinh viên đã phải kêu trời vì bị "cò" lừa mất tiền một cách nhẹ nhàng mà nhà thì vẫn không thuê... được.

Quanh các con phố cũng như tại các ngách hay hẻm ở Hà Nội, dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của những trung tâm môi giới về nhà ở. Càng gần khu vực các trường đại học, nơi tập trung số đông các sinh viên thì những trung tâm môi giới về nhà ở hay phòng trọ cho thuê lại càng nhiều.

Tại con ngõ 175 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy nơi giáp ranh giữa Trường Đại học Sư phạm và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhan nhản những quán trà đá thi nhau treo biển "Cho thuê phòng trọ" hay "Thuê phòng trọ hỏi tại đây". Giữa "cò" và khách chỉ hoàn toàn thông qua thỏa thuận miệng, với 30 ngàn đồng cho một lần dẫn mối tới một khu trọ mà theo "cò" ở đó đang có phòng đẹp và giá cả hợp lý nếu thuê được mất thêm 50 ngàn đồng, phí này được gọi là tiền bồi dưỡng.

Vậy là với thỏa thuận 30 ngàn đồng cho một lần dẫn mối, "cò" đã lòng vòng dẫn khách qua cả năm, bảy khu trọ khác nhau rồi nhẹ nhàng tính phí. Tới khi thuê được phòng, khách mới chưng hửng phải nộp cho "cò" một khoản tiền lên tới 200 ngàn đồng.

Có rất nhiều chiêu thức khác mà "cò" giăng ra hòng "lột" tiền những sinh viên trong quá trình đi tìm nhà trọ. Không thành lập những trung tâm tư vấn hay môi giới về nhà trọ để ngồi chờ sinh viên đến, nhiều "cò" cao tay đã cho đăng hẳn tin lên các các tờ báo rao vặt. Chỉ với 7 ngàn đồng cho một lần đăng tin kiểu này nhưng "cò" đã quá thành công trong việc tạo ma trận lừa tiền sinh viên.

Muôn vàn những mẩu tin hấp dẫn giới thiệu về nhà cho thuê với tinh thần và giọng điệu y như chủ nhà thực thụ và kèm thêm cả số điện thoại liên hệ. Đơn giản như: "Nhà mái bằng gần Ngã Tư Sở, điện nước, công trình phụ đầy đủ an ninh tốt, 500 ngàn đồng một tháng" hay "Nhà gần ngã tư Chùa Bộc, an ninh tốt, ở độc lập, tiện đi lại, 900 ngàn đồng một tháng".

Với những tin quảng cáo kiểu này quả thực đã đủ hấp dẫn cho bất kỳ sinh viên nào đang trong công cuộc tìm nhà trọ cho mình. Nhưng khi vừa nhấc điện thoại lên alô liên hệ thay vì được gặp chủ nhà thì lại gặp phải ngay một tay "cò" với lời ngã giá rất ngọt ngào và lôi kéo với 100 ngàn đồng tiền lệ phí và một khoản tiền bằng nửa giá tiền thuê nhà tháng đầu tiên.

Quyết Thắng, sinh viên Đại học Luật bức xúc nói: "Không thuê thì không có nhà ở, tự đi tìm thì mất thời gian ảnh hưởng đến học hành, mà thuê thông qua "cò" thì mất một khoản phí hoàn toàn không sinh viên chút nào". Với chiêu thức đăng tin trên các báo rao vặt, "cò" đã lừa được khá nhiều tiền của những sinh viên ngoại tỉnh không thuộc diện nội trú được ở ký túc xá của trường mà phải ra ngoài thuê trọ.

Tuấn Anh, sinh viên năm thứ 2 của Trường Thương mại đã từng là nạn nhân của trung tâm môi giới "ma" san sẻ: "Biết là rất khó tin tưởng vào những trung tâm môi giới kiểu rao tin vặt thế này nhưng nhiều khi cứ tặc lưỡi đi xem thử. Được "cò" dẫn tới cả 3 căn nhà như giới thiệu nhưng rồi đều không thuê được. Nhà thì chủ đi vắng chỉ xem từ cổng vào, nhà thì bẩn thỉu gần ngay một con mương, nhà thì giá quá cao cuối cùng đành phải bỏ cuộc và mất 50 ngàn đồng tiền phí".

Bộc lộ rõ bản chất lừa lọc hơn, có những nơi "cò" nhà tìm cách kết nối với các nhà quanh khu vực các trường đại học, những nơi sinh viên luôn có nhu cầu lớn về thuê nhà. Các chủ nhà sẽ nhận được một khoản bồi dưỡng từ "cò" chỉ cần làm một việc nếu thấy "cò" dẫn khách đến thì mở cửa cho vào xem với màn kịch như đang cần cho thuê nhà. Đây thực chất chỉ là thủ đoạn lừa của "cò" để thu phí của những sinh viên hay những người có nhu cầu thuê nhà vội vàng và cả tin.

Khi xem xong, chủ nhà sẽ định giá thật cao với mục đích chỉ để đuổi khách, cấu kết với "cò" cùng thu phí dịch vụ. Nhiều mánh lừa của "cò" đang giăng ra phần lớn nhằm vào những đối tượng là sinh viên.

Trên blog của mình, Hải Hằng kể về câu chuyện thuê nhà giữa mình với một tay "cò" mà có lẽ chỉ có những tay "cò" liều lĩnh nhất mới nghĩ ra được chiêu lừa này: "Sau khi đi lòng vòng qua mấy nhà, anh "cò" dẫn mình tới một căn nhà khá tươm tất. Mở cửa bước vào, anh ta giới thiệu rất bài bản: Chủ nhà là chỗ thân quen đang có ý định chuyển đi… Bỗng có một cậu bé chỉ chừng bốn, năm tuổi chạy ra: "Bố về, bố về, hôm nay con nghỉ học, bố phải cho con đi chơi…". Sự cố diễn ra bất thình lình với anh "cò" nhưng đến lúc này mình đã hiểu đang bị lừa…".

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Hữu Hoành, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết: "Đây thực chất chỉ là những hoạt động manh mún, phi pháp nhằm lừa đảo những người có nhu cầu thuê nhà, mỗi lần Công an xuống kiểm tra chúng đều rút biển, đóng cửa rồi tìm cách lẩn trốn. Nhà trọ hay nhà cho thuê là những hạng mục kinh doanh có điều kiện, chính vì vậy chỉ những trung tâm dịch vụ, tư vấn có giấy phép kinh doanh mới được hoạt động".

Nhu cầu về nhà trọ ngày càng cần thiết đối với học sinh, sinh viên ngoại tỉnh. Nhưng thời gian gần đây, đặc biệt là khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần thì nạn "cò" nhà lại đang hoạt động mạnh. Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng cần đưa ra những biện pháp để ngăn chặn tình trạng này, để người thuê nhà không bị lừa đảo

Quốc Hưng
.
.
.