Những bãi biển "tử thần" ở Quảng Bình

Thứ Ba, 31/07/2007, 15:11
Chỉ tính riêng trong vòng 5 năm qua, trên những bãi biển đẹp nhất của Quảng Bình như Nhật Lệ, Đá Nhảy, Nhân Trạch... đã có hơn 20 người bị chết đuối và hàng chục người thoát khỏi lưỡi hái thủy thần nhờ được cứu sống kịp thời.

Với chiều dài 116km bờ biển, Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi nhiều bãi tắm đẹp như Nhật Lệ, Đá Nhảy, Nhân Trạch... Từ khi Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành di sản thiên nhiên thế giới, lượng khách du lịch đổ về Quảng Bình ngày một nhiều và cũng từ đó các bãi tắm ở biển Quảng Bình luôn nêm chật du khách.

Điều đáng nói các ban, ngành liên quan ở Quảng Bình vẫn dửng dưng với vấn đề an toàn cho du khách khi tắm biển. Chính vì vậy chỉ tính từ năm 2000 đến nay đã có hàng chục trường hợp du khách chết đuối ở bãi biển Quảng Bình.

Những nạn nhân của biển

Chỉ tính riêng trong vòng 5 năm qua, trên những bãi biển đẹp nhất của Quảng Bình như Nhật Lệ, Đá Nhảy, Nhân Trạch... đã có hơn 20 người bị chết đuối và hàng chục người thoát khỏi lưỡi hái thủy thần nhờ được cứu sống kịp thời

 Biển Quảng Bình đẹp nhưng không an toàn khi tắm, đó là nhận định của nhiều nhà làm du lịch chuyên nghiệp và các nhà khoa học. Không an toàn của các bãi tắm biển ở Quảng Bình có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Các bãi tắm biển như Nhật Lệ, Quảng Thọ, Nhân Trạch... đều gần các cửa sông, nơi có những dòng nước xoáy chảy xiết. Độ sâu các bãi tắm ở biển Quảng Bình không phải trải dài ra xa dần như nhiều bãi tắm ở miền Trung mà vực sâu luôn gây bất ngờ đối với người tắm.

Chỉ cách đây hơn một tháng, du khách N.H.T. từ Hà Nội vào tắm biển Nhật Lệ đã bị chết đuối. T. biết bơi nhưng vì sụp vào hố sâu bất ngờ nên anh bị nước cuốn trôi. Đến giờ anh N.V.L. ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại đứa con trai của anh bị sóng biển Nhật Lệ cuốn ra xa, may được nhiều người biết và cứu kịp thời.

Vòng khăn tang chưa kịp buông xuống mái đầu 2 mẹ con chị T.H.H. quê Nam Đàn - Nghệ An thì tiếp đó lại đến 3 ông cháu N.Đ.M. ở Hải Phòng, tất cả họ đều chết đuối ở biển Quảng Bình...

Trong số những nạn nhân bị chết đuối hầu hết là du khách ở các nơi đến Quảng Bình tắm biển. Theo giải thích của nhiều người lớn tuổi ở gần bãi tắm, chính do độ nông, sâu khác thường của các bãi tắm cộng với công tác cứu nạn cứu hộ bị phớt lờ đã làm nhiều du khách mất mạng bởi thuỷ thần.

Biển mất an toàn do "cha chung không ai khóc"

Tìm hiểu tư liệu cho bài viết này, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi được biết, dọc theo chiều dài biển Quảng Bình với 116 km và nhiều bãi tắm đẹp thu hút du khách nhưng chỉ có một đội cứu hộ trên biển gồm 6 người ở phường Hải Thành và tất cả đã gần 60 tuổi.

Cũng cần nói thêm rằng, Quảng Bình là mảnh đất khắc nghiệt về thời tiết, địa hình nhưng bù lại thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Bình những bãi biển được coi là đẹp nhất miền Trung.

Có lẽ nhận thấy tiềm năng to lớn từ bãi biển nên trong tất cả các cuộc họp bàn về phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đều xem phát triển du lịch là mũi nhọn để phát triển kinh tế - xã hội.

Song hãy xem cách làm du lịch biển Quảng Bình bắt đầu từ việc bảo đảm an toàn tính mạng cho du khách khi đến đây. Trên các bãi tắm chỉ cắm vài chiếc cờ báo hiệu bé xíu liên tục bị sóng biển nhấn chìm.

Cách đây mấy năm tại phường Hải Thành có xây dựng một đài quan sát trên bờ và đầu tư mua một số dụng cụ như phao cứu sinh, vật phẩm y tế... nhưng chúng tôi khẳng định tất cả chẳng giúp ích được gì cho việc cứu hộ, cứu nạn bởi biển Quảng Bình luôn có sóng lớn, độ sâu bất ngờ, trong khi đó những dụng cụ cứu hộ đã lỗi thời và không phát huy tác dụng bởi giao cho một đội cứu hộ toàn người lớn tuổi.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đội cứu hộ chỉ có 6 người lại phải chia thành 2 ca sáng, chiều làm bắt đầu từ 5h sáng đến 8h tối nhưng mỗi tháng cũng chỉ được trả 600 ngàn đồng/người, chính vì vậy những thanh niên khoẻ mạnh khi được mời vào đội cứu hộ toàn lắc đầu để tìm việc khác có thu nhập cao hơn.

Ông Trương Quang Tâm - Phụ trách đội cứu hộ chỉ cho phóng viên xem đồ cứu hộ chỉ có một ít phao cứu sinh, vài cuộn băng bông rồi thở dài nói: "Chú coi, từng nớ đó thì làm răng mà cứu hộ, cứu nạn và chống chọi lại được với sóng biển".

Mỗi ngày trung bình có hàng ngàn người tắm biển nhưng công tác cứu hộ chỉ có vậy nên nhiều trường hợp chết thương tâm ở biển Quảng Bình ngay trước mắt đội cứu hộ và cơ quan chức năng.

Một nghịch lý đến khó tin là ngành Du lịch Quảng Bình hoàn toàn đứng ngoài cuộc đối với vấn đề an toàn bãi biển. Không mua bảo hiểm cho du khách, không có đội cứu hộ và phương tiện cứu hộ...

Còn lãnh đạo các phường có bãi biển vẫn hàng ngày chờ thành phố và ngành Du lịch đầu tư. Chính vì cha chung không ai khóc nên bãi biển Quảng Bình vẫn mãi mất an toàn.

Kiểu làm du lịch hớt phần ngọn nơi đây cần được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chỉ đạo chấn chỉnh để ngành Du lịch thực sự là mũi nhọn cả chiều rộng lẫn bề sâu

Lam Dương
.
.
.