Nhộn nhịp chơi đào rằm tháng Giêng

Thứ Năm, 17/02/2011, 10:00
Sau những ngày Tết giá rét, những bông hoa đào lại rực rỡ khoe sắc màu. Một số nơi trồng đào nổi tiếng được biết đến như Nhật Tân, Quảng Bá..., người dân cũng phấn khởi cắt những cành đào nở muộn đem tới các địa điểm trên các tuyến phố Lạc Long Quân, Nghi Tàm hay một số chợ như chợ Bưởi, chợ Đồng Xa, Chợ Nghĩa Tân… để bán.

Chị Hương ở phường Phú Thượng cầm cành đào trên tay vui mừng nói: "Dịp Tết hoa chưa nở nên dịp này tranh thủ cắt hết đào đi bán. Bán vung bán vít, rẻ cũng bán vì 1, 2 hôm nữa làm gì còn ai mua đào mà bán. Những cành thế này mà Tết có bán thì cũng được hơn trăm nghìn nhưng giờ chỉ bán được giá 30-35 nghìn thôi".

Mặc dù trời mưa phùn nhưng những khu chợ bán hoa đào vẫn nhộn nhịp. Sau Tết, đào nở nhiều, hoa đẹp nên người dân có nhiều sự lựa chọn khác nhau, và cũng trở nên khó tính hơn. Bác Huệ ở Đồng Xa cho biết: "Đào nhiều, đẹp nên phải đi vài vòng xem thế nào đã, chỗ nào đẹp thì quay lại mua sau".

Thay vì những cành đào to trang trí nhà trong dịp tết giá thấp nhất cũng 100 - 200 nghìn đồng, nay họ có thể chọn mua những cành đào mini đẹp mà giá lại rẻ, chỉ từ 15 - 20 nghìn đồng, hoặc những nhánh đào nhỏ có cả hoa, nụ và lộc để cắm lọ trên bàn thờ giá cũng chỉ 5 nghìn đồng. Chị Lan ở phường Nghĩa Đô đã mua một cành rồi nhưng còn lân la mua cành nữa để đi lễ vì đào đẹp mà lại rẻ. Trong khi các loại hoa như hoa cúc, hoa hồng cũng không rẻ hơn đào bao nhiêu.

Rằm tháng Giêng là dịp cuối cùng người trồng đào có thể bán để thu lại chút vốn chuẩn bị cho vụ sau. Vì thế, người bán đào dù tiếc cũng không cố kéo giá cao, những cành đào hơi rẻ một chút, được giá là bán. Bà Hải vui vẻ nói trong sự tiếc nuối: "Từ sáng bán hết những cành và bó đào nhỏ, còn một cành to ai mua được giá thì bán nốt để vớt vát lấy tý vốn. Cành này bán vào dịp Tết cũng được 300 nghìn đồng nhưng giờ ai mua 70 - 80 nghìn đồng bán cũng được".

Sự có mặt của những cành đào dù muộn nhưng cũng đem đến cảm giác ấm cúng và không khí trọn vẹn của những ngày Tết, không khí của một mùa xuân

Phương Lam
.
.
.