Nhọc nhằn nghề cứu hộ bãi biển

Thứ Bảy, 04/06/2011, 10:55
Cứu hộ bãi biển đòi hỏi phải cưỡi sóng, ngâm nước, phơi mình suốt ngày giữa nắng gió. Vất vả như vậy, mà đồng lương lại thấp, chỉ từ 1,1 đến 1,9 triệu đồng/tháng nên một số anh em đã tìm công việc khác. Nhưng số đông vẫn bám với nghề, bởi họ không chỉ xem công việc cứu hộ là nghề, mà còn là cái nghiệp đã dấn vào thân…

Mùa nắng nóng đã tới, cũng là mùa cao điểm du lịch. Mỗi ngày, có hàng vạn du khách và cư dân địa phương đổ xô đến các bãi biển ở Đà Nẵng tắm mát. Sự quá tải ở các bãi biển, cộng với sự chủ quan của người đi tắm biển khiến nguy cơ đuối nước gia tăng. Nhưng bằng sự nhiệt tâm, tận tuỵ, các nhân viên cứu hộ đã kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm, mỗi năm ứng cứu giúp hàng trăm người thoát nạn.

Ngày nào cũng "lắc"

Chỉ tay về hướng một nhân viên cứu hộ đang chèo chống với chuyến thuyền thúng trên mặt sóng dập dềnh, anh Nguyễn Quốc Vinh - Đội trưởng đội cứu hộ thuộc trưởng Ban quản lý các bãi tắm du lịch Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà, biển Đà Nẵng hóm hỉnh: "Công việc của nhân viên cứu hộ của tụi em là lắc ngày 2 ca, từ 5-8 giờ sáng và từ 16 đến 19 giờ chiều".

Đội cứu hộ tại các bãi tắm Đà Nẵng hiện có 73 người, đều là dân giỏi bơi lội, quen sóng gió và trải qua các khoá đào tạo, huấn luyện về chống đuối nước. Thoạt nghe qua tưởng đông, nhưng nếu biết Đà Nẵng có hơn 20 bãi tắm du lịch và hàng chục bãi tắm tự phát trải dài theo bờ biển dài 30km thì quân số ấy vẫn còn khiêm tốn lắm. Mùa nắng ấm, biển Đà Nẵng mỗi ngày có khoảng 10-15 ngàn người đến tắm. Lượng khách tăng vọt trong những ngày cuối tuần khiến áp lực công việc đối với các nhân viên cứu hộ thêm căng thẳng.

Nhân viên cứu hộ luôn căng mắt quan sát để kịp thời phát hiện những tình huống khẩn cấp. Ảnh: T.Lai

Hình ảnh những nhân viên cứu hộ làm "rào chắn" để phân định giới hạn khu vực an toàn đã trở nên quá quen thuộc tại các bãi biển Đà Nẵng. Họ tay chèo điều khiển thúng, tay phất cờ ngăn những vị khách bơi ra quá xa, miệng liên tục tuýt còi trong tiếng sóng ầm ào để cảnh báo khách, mắt căng ra giữa biển người để theo sát những tình huống khẩn cấp. Một vài nhân viên cứu hộ khác lội hẳn xuống nước, sẵn sàng ngăn chặn những vị khách liều lĩnh bơi quá xa.

Để xác định khu vực tắm an toàn cho khách, hàng ngày, các nhân viên trong đội cứu hộ đều phải tiến hành nhiều đợt kiểm tra, khảo sát phần nền cát bãi tắm để cắm cờ, thả phao cảnh báo các khu vực nguy hiểm, đề phòng và phát hiện những thay đổi địa hình do dòng chảy, do sóng, do gió xoáy để kịp thời điều chỉnh khu vực tắm an toàn.

Bên cạnh đó, đội cứu hộ cũng sử dụng hệ thống phóng thanh dọc các bãi tắm để nhắc nhở, khuyến nghị mọi người chấp hành các quy định về an toàn, cảnh báo các nguy cơ. Các nhân viên cứu hộ điều khiển thuyền thúng, xuồng cao su hoặc mô tô nước chốt chặn, nhắc nhở không cho khách bơi quá xa hoặc vào các khu vực nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Bê - một nhân viên cứu hộ với thâm niên 12 năm tâm tình: "Công việc này đòi hỏi phải cưỡi sóng, ngâm nước, phơi mình suốt ngày giữa nắng gió. Riết rồi thành quen, chứ khi mới vào nghề, tối về tay chân rã rời, ngủ cảm giác lâng lâng như say thuốc". Vất vả như vậy, mà đồng lương lại thấp, chỉ từ 1,1 đến 1,9 triệu đồng/tháng nên một số anh em đã tìm công việc khác. Nhưng số đông vẫn bám với nghề, bởi họ không chỉ xem công việc cứu hộ là nghề, mà còn là cái nghiệp đã dấn vào thân…

Giành giật sinh mạng từ tay thủy thần

Hơn chục năm gắn bó với đội cứu hộ, anh Nguyễn Quốc Vinh cũng không nhớ xuể mình và đồng đội đã cứu bao nhiêu người thoát hiểm. Anh Vinh nhớ lại vụ cứu hai nhóm học sinh lớp 8, lớp 9 trú ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn và phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ cùng nhau đi dã ngoại tại khu vực phía nam bãi tắm Sao Biển (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Tuy đã được các nhân viên cứu hộ đến nhắc  không được tắm ở đó nhưng khi các nhân viên cứu hộ đi khỏi, các học sinh này đã xuống nước nô đùa và có đến 6 em bị sóng cuốn trôi.  Phát hiện sự việc từ đài quan sát, các nhân viên cứu hộ đã khẩn trương đến ứng cứu, vớt đưa 4 học sinh vào bờ an toàn, sơ cứu và đưa 1 học sinh bị hôn mê đến bệnh viện kịp thời. Đáng tiếc em Nguyễn Văn Tuấn - trú phường Hòa Xuân đã bị đuối nước sau 2 tiếng đồng hồ mới tìm thấy xác...

Theo anh Vinh, học sinh- sinh viên là đối tượng cần lưu tâm trong công tác phòng chống đuối nước. Tuy bơi kém nhưng các em lại thích thể hiện, hay thách đố nhau, rất dễ dẫn đến những tình huống nguy hiểm do rơi vào vùng xoáy, "ao nước"  hoặc bơi quá xa khiến sức đuối hoặc bị vọp bẻ không thể quay vào bờ...

Ông Phan Minh Hải- Phó trưởng Ban quản lý các bãi tắm du lịch Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà cho biết trung bình mỗi năm, lực lượng cứu hộ ứng cứu khoảng 300 trường hợp gặp sự cố nguy hiểm khi tắm biển. Trong đó, số người bị chết đuối tại các bãi tắm du lịch từ năm 2009 trở về trước trung bình khoảng 10 người mỗi năm. Nhưng sau khi đội cứu hộ được củng cố và đi vào hoạt động bài bản, tình trạng đuối nước cơ bản được khống chế.

Từ đầu năm 2010 đến nay, đội cứu hộ đã ứng cứu kịp thời hơn 360 trường hợp gặp nguy hiểm khi tắm biển, ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra trường hợp chết đuối nào tại các bãi tắm du lịch có lực lượng cứu hộ. Kết quả trên có sự góp sức trực tiếp của các nhân viên cứu hộ - những người "hộ mạng" trên biển

Thân Lai
.
.
.