Nhổ lông đuôi voi Tây Nguyên

Thứ Năm, 17/05/2007, 11:38
Đi vòng ra ngoài bãi voi đáp ở Buôn Đôn hỏi mua lông đuôi voi, tôi lại nghe một nhân viên bảo vệ chào mời: "Anh mua lông đuôi voi, em lấy bán cho. Giá rẻ hơn ở các quầy hàng bên trong vì hàng nhổ trộm được của các chú voi ở đây".

Những chú voi ở Tây Nguyên đang từng ngày kêu cứu vì sự kỳ diệu của những chiếc lông đuôi(?!). Sự kỳ diệu ấy đã làm cho món hàng độc này trở nên đắt đỏ, còn các chú voi thì bị nhổ trụi những chiếc lông đuôi…

Sự hiếu kỳ và tò mò đã thôi thúc tôi một lần về công tác ở Đắk Lắk, phải đi Buôn Đôn để săn lông đuôi voi. Trong vai một khách du lịch hỏi mua lông đuôi voi làm kỷ niệm, tôi đã được các tư thương ở đây mời chào tới tấp.

Lông đuôi voi bày bán khắp nơi

Nhân viên bán hàng tại một điểm du lịch Buôn Đôn đưa cả khúc đuôi voi cắt đứt tiện còn tua tủa lông cho tôi xem và bảo: "Lông dài từ 200 - 300 ngàn đồng/sợi, lông ngắn nhất 100 ngàn đồng…".

Còn nhẫn gắn lông đuôi voi bao nhiêu? Người bán hàng giới thiệu từng chiếc: "Hai trăm ngàn đồng, ba trăm... tùy loại lớn nhỏ". Những chiếc cong gắn lông đuôi voi thì đến cả bạc triệu, mua bao nhiêu cũng có.

"Nhẫn gắn lông đuôi voi là thứ bán chạy nhất cho khách du lịch ở đây”, một nhân viên du lịch cho biết. 

Đi vòng ra ngoài bãi voi đáp hỏi mua lông đuôi voi, tôi lại nghe một nhân viên bảo vệ ở đây tâm sự: "Anh mua lông đuôi voi, em lấy bán cho. Giá rẻ hơn ở các quầy hàng bên trong vì hàng nhổ trộm được của các chú voi ở đây".

Người thanh niên thú thật: "Nhổ trộm được một chiếc lông đuôi voi cũng khó lắm, có lần bị voi đá suýt... tiêu đời".

Lông đuôi voi bị nhổ thường không ra nữa nên hầu hết các chú voi nhà ở Buôn Đôn đều bị trơ trụi đuôi. Các quản tượng ở đây cho biết, họ không cho ai nhổ lông đuôi voi và bán cho ai, nhưng không hiểu sao tại các quầy hàng bán nhiều đến vậy?

Y Nghĩa, một quản tượng ở Buôn Đôn bảo: "Dạo này bọn săn lông đuôi voi hoạt động mạnh lắm… Mình sợ mất hết lông đuôi, voi không sống nổi được lâu!".

Theo luật tục, nếu phát hiện người nhổ trộm lông đuôi voi phải bị phạt trâu, heo và tiền rất nặng. Sợi lông đuôi bị nhổ phải đốt tạ lỗi thần voi vì đã xúc phạm đến vị thần đặc biệt này của dân làng.

Dẫu vậy, nhưng trước phong trào kỳ diệu hư truyền của những chiếc lông đuôi voi đã khiến cho tình trạng trộm cắp trở thành nóng bỏng. Voi thì ngày càng bị mất lông đuôi, còn những người buôn bán, kinh doanh từ lông đuôi voi thì giàu lên nhanh chóng.

Kỳ diệu nhờ... tin đồn

Có chuyện kể rằng, một người trắc trở tình duyên nhưng một lần đi du lịch về Đắk Lắk đã được người bạn mua tặng một chiếc nhẫn luồn lông đuôi voi bên trong. Thời gian sau, cô gái ấy gặp được may mắn trong tình duyên...

Người bạn gái tâm niệm và đặt niềm tin: "Nhờ chiếc lông đuôi voi mang đến hạnh phúc cho mình…".

Thực ra, đó là một câu chuyện ngẫu nhiên nhưng vì sự hiếu kì của nhiều người nên đã loan truyền rất nhanh.

Chuyện niềm tin hạnh phúc, duyên tình từ chiếc lông đuôi voi cũng có giai thoại kể rằng ngày xưa có đôi trai gái làng yêu thương nhau đắm say nhưng bị ngăn cản bởi mâu thuẫn giữa hai làng nên họ không thể lấy nhau được.

Chàng trai nghĩ đến việc nhờ vị thần to lớn nhất ở núi rừng Tây Nguyên là thần Nguăch Ngual (thần voi) giúp đỡ để hai người được toại nguyện đi đến với nhau thành nghĩa vợ chồng. Lời cầu xin của chàng trai này đã được thần voi giúp đỡ và tặng cho một chiếc lông đuôi voi để về tặng lại cho người yêu và từ đó hai người đã vượt qua được mọi trở ngại, đến với nhau hạnh phúc. Có người còn ví chiếc lông đuôi voi như "bùa" yêu và sự may mắn…

Theo các bậc cao niên trưởng lão ở Buôn Đôn, tình cảm giữa những ông tượng với bà tượng (voi đực và voi cái) thường rất khăng khít với nhau trọn đời một khi đã kết nhau.

Ở Buôn Đôn có một con voi cái của gia đình Y Tep "yêu" một con voi đực cùng buôn rất nặng tình từ khi còn nhỏ nên suốt đời chỉ chịu ăn nằm với voi đực yêu thích mà thôi. Có thời gian chú voi đực này bị bán cho một người ở buôn khác nhưng đến mùa sinh sản voi cái và voi đực cũng vượt rừng tìm đến với nhau.

Ở Buôn Đôn cũng có nhiều chú voi khi đã có con với nhau, nhưng nếu vì voi đực hoặc voi cái bị bán đi xa không tìm thấy thì voi cái ấy quyết không có con với những chú voi đực khác…

Có lẽ vì thế mà người dân M'Nông ở Buôn Đôn quan niệm lông đuôi voi không chỉ đem lại sự may mắn, mà đặc biệt là tượng trưng cho lòng chung thủy.

Còn có chuyện kể rằng, ngày xưa các quan triều đình đi công tác xa vượt núi, băng rừng thường mang lông đuôi voi bên mình để diệt trừ tà ma, chướng khí, không bị thú dữ ăn thịt…

Theo Y Nhom, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, địa phương có số voi nhà còn lại nhiều nhất Buôn Đôn (16 con): "Người ta bảo đeo nhẫn lông đuôi voi ngăn được bệnh trúng gió nên ông cũng làm một chiếc để đeo, chứ không biết đúng sai".

Y Nhom cười khà khà và bảo: "Người ta truyền tụng, đồn đại kể cho nhau rất nhiều chuyện ly kỳ nhưng thực tế tất cả đó cũng chỉ là những lời đồn đại, không ai kiểm chứng thực tế và công trình khoa học nào nghiên cứu, xác thực"

Ngọc Như
.
.
.