Nhiều người trẻ học đòi lối sống Emo “biến tướng”
Một sáng sớm, bà N.T.N. (ngụ tại Long An) bước vào phòng riêng của cô con gái đang học lớp 11 và kinh hoàng khi nhìn thấy trên cổ tay cô con gái rượu đầy những vết dao lam rạch ngang dọc chằng chịt, máu chảy ướt đẫm… Trong khi bà mẹ hoảng hốt tưởng con tự tử thì em lại chẳng có biểu hiện gì là đau đớn, mà còn cười thỏa mãn. Tưởng rằng sự cố “nửa điên nửa tỉnh” đó sẽ kết thúc, nhưng em tiếp tục được gia đình đưa đi cấp cứu băng bó tay lần 2, lần 3. Cả gia đình nghĩ em đã bị tâm thần. Điều tra tại trường mới biết em còn là thành viên của cái gọi là hội Emo…
Cảnh báo gần đây tại Khoa Tham vấn và trị liệu tâm lý của Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa Trung ương II cho biết các bác sĩ tiếp nhận khá nhiều trường hợp tương tự như Thanh – Sky (tên gọi theo nhóm Emo của em).
Emo “biến tướng” theo cách suy nghĩ của “teen”
Theo lời kể của bà N.T.N., Thanh đang học lớp 11 tại Long An và là một cô bé khá xinh xắn, học tập cũng không đến nỗi nào. Do gia đình thuộc diện khá giả, bà N. ở nhà kinh doanh về trang trí nội thất, bố Thanh làm chủ thầu xây dựng. Mặc dù bà N. sinh được 4 người con nhưng Thanh là con gái duy nhất nên từ nhỏ đã rất được cưng chiều. Vợ chồng bà N. không tiếc con một thứ gì từ điện thoại, xe tay ga, cho tới tiền tiêu vặt hàng tuần…
Tuy nhiên trong khoảng 1 năm gần đây, Thanh có một số biểu hiện là lạ trong phong cách ăn mặc và trang điểm, cắt tóc kỳ dị. Lúc đầu thì em chỉ là cắt tóc để mái một bên, do khuôn mặt tròn trĩnh để kiểu tóc nào cũng rất hợp nên gia đình cũng không cấm đoán.
![]() |
| Biểu hiện cảm xúc với vết rạch chằng chịt trên cổ tay của một Emo Việt. |
Thế nhưng bắt đầu từ khi em lên lớp 11, Thanh đã có một cuộc sống “lột xác” khác hẳn bạn bè cùng trang lứa. Đầu tiên là từ cách thay đổi trang phục, trừ những lúc đi học ra, còn em thường xuyên ăn mặc như những diễn viên hát nhạc rock, đi những đôi giày có thể nói là thuộc hàng “khủng”. Đặc biệt, một bên mắt được che bởi mái tóc để lệch chờm xuống, còn mí mắt bên này được kẻ thật sẫm mang vẻ buồn u uất.
Sau giờ học, em thường về phòng riêng ngay và nhốt mình trong đó. Bà mẹ còn thắc mắc vì thấy con dạo này hay khóc một mình. Nhưng gặng hỏi thì em không nói chuyện gì. Giáo viên chủ nhiệm tại trường cũng cho biết Thanh bỗng dưng ít chơi với bạn cùng lớp mà tách riêng ra chơi với một số bạn mới bên ngoài. Những người bạn mới hoàn toàn xa lạ với phong cách ăn mặc kỳ dị, xa cách lối sống học trò giống như Thanh.
Cách đây 4 tháng, Thanh khiến cả nhà kinh hãi khi từ đâu đó đột ngột về nhà không buồn chào hỏi ai, nước mắt vòng quanh lao thẳng lên phòng tắm, bà N. gọi nhưng em nhất định không mở. Anh trai Thanh chạy lên phá cửa nhà tắm phát hiện Thanh nằm bất động trên nền phòng tắm, cổ tay rỉ máu, khuôn mặt đờ ra, nhưng vẫn cười. Gia đình cấp tốc đưa sang BS tư cấp cứu băng bó…
“Gia đình tôi nghi Thanh có người yêu, hay đại loại như thất tình và tìm gặp được Hương, bạn cùng nhóm Emo với Thanh có biệt danh là Hương Stuyet, mới biết Thanh có tên trong nhóm là Thanh-Sky. Vợ chồng tôi đã bàn bạc với nhau rất kỹ, tính đưa con qua gặp bác sĩ tâm lý nhưng lại sợ nó sẽ mặc cảm bị coi là mắc bệnh tâm thần thì sẽ nguy hại hơn vì vậy đành nhờ một bác sĩ “trị liệu” từ xa”. Thế nhưng dù được đặt trong sự giám sát và quan tâm của gia đình 24/24h nhưng bà N. cho hay vẫn không ngăn kịp thêm ít nhất là 3 lần trong vòng 4 tháng nay Thanh lại rạch cổ tay cho chảy máu và khóc lóc mùi mẫn mà không rõ nguyên nhân.
Cũng trong một lần gặp gỡ với bạn con mà bà N. biết được nhóm Emo của con gái bà thường hay cúp cua học. Có hôm còn rủ nhau ở nhà xem bộ phim “Cuốn theo chiều gió”. Bộ phim xúc động đã tác động khiến cả nhóm thể hiện cảm xúc một lượt. Đó là cùng nhau khóc thật “đã”. Và một cậu bạn tên Trung có biệt hiệu là “Emo Gungun” đưa ra ý kiến là sẽ thể hiện sự thương xót khi bộ phim kết thúc bằng cách làm chảy máu thật nhiều trên cơ thể như mọi lần… mới thấy bớt đau. Kể tới đây bà N. không giấu được nỗi lo lắng, bật khóc.
Nguy cơ rối loạn cảm xúc và hành vi ở lứa tuổi thanh thiếu niên
Tiếp xúc với chúng tôi ngày 17/4, nhà tâm lý lâm sàng Lê Minh Công - Phó trưởng Khoa Tâm lý lâm sàng và trị liệu bệnh viện (BV) Tâm thần Trung ương II, cho biết, trào lưu sống theo phong cách Emo hiện đã có vẻ lan rộng trong giới trẻ Việt nhất là ở một bộ phận con nhà khá giả, ít được quan tâm của gia đình. Qua tham vấn tình trạng cụ thể của một số bệnh nhân đến với khoa đã xác định họ là nạn nhân của một lối sống Emo lệch lạc.
Trường hợp mới đây nhất khoa tiếp nhận, trị liệu là một nữ HS lớp 12, được cha mẹ đưa đến trong tình trạng cả 2 cổ tay có nhiều vết rạch chằng chịt rớm máu. Cha mẹ cho biết hành vi của con gái nhằm biểu lộ sự “chống đối” của mình với những khó khăn tại trường học. Trong nhà, em rất được chiều chuộng. Tuy nhiên người bố thì quá nghiêm khắc và ít có chia sẻ với em.
Năm 16 tuổi, em được ba mẹ gửi từ Biên Hòa lên TP HCM học ở một trường dân lập. Sự cô đơn, thiếu kỹ năng sống, thiếu chia sẻ từ gia đình là cơ hội để em mặc sức lựa chọn cho mình một lối sống để giải tỏa những khó khăn tâm lý nhất thời. Chính vì thế tự bản thân em sống như một người trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt như: có thể đứng dậy trước lớp cãi lại thầy giáo để bảo vệ bạn, hay có thể khóc trước mọi người vì sự mệt mỏi, và cắt tay cho chảy máu chỉ vì cảm thấy cô đơn. ..
Theo các BS Khoa Tâm lý lâm sàng và trị liệu BV Tâm thần Trung ương II, lối sống Emo là một trào lưu xuất hiện tại Mỹ vào những năm 1980. Lúc đầu nó xuất phát từ dòng nhạc rock mang phong cách mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Dần dần, hình ảnh của phong cách đó thâm nhập vào một bộ phận giới trẻ. Sau đó lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới qua mạng Internet và các băng hình ca nhạc hay các kênh truyền hình như MTV.
Lối sống này đề cao phong cách sống mạnh mẽ bày tỏ cảm xúc của mình - Emotion. Tuy nhiên, khi du nhập vào nhiều nước đã có sự biến tướng bằng nhiều hình thức như rạch dao vào tay, khóc lóc thảm thiết... Hành vi như những trường hợp Emo mà một bộ phận giới trẻ Việt đang theo không phải là một lối sống Emo lành mạnh mà đó là sự biến tướng nguy hiểm.
Cũng theo BS Công, nói về lối sống Emo, có người cho rằng, đó chỉ là một lối sống nhất thời của một bộ phận giới trẻ. Và theo thời gian, nó sẽ tự mất đi theo lứa tuổi. Số người khác cho rằng, lối sống Emo là một lối sống lệch lạc và một bộ phận giới trẻ chỉ là sống theo kiểu “a dua” thực chất vì họ muốn bộc lộ bản thân, muốn khẳng định hay là một cách lôi kéo bố mẹ, người lớn quan tâm đến họ. Lứa tuổi thanh thiếu niên là lứa tuổi đang thay đổi về tâm sinh lý mạnh mẽ. Các em đang muốn bộc lộ “cái tôi” như một người trưởng thành, sự biến đổi tâm sinh lý đó là cơ hội “màu mỡ” để những cái mới dễ du nhập, nhưng thiếu kỹ năng sống nên nhìn nhận… bất bình thường. Chính vì thế mà định hình ở các em là phải sống khác người, rạch tay,...
Các nghiên cứu cho thấy các em dễ bị tổn thương, nguy cơ rối loạn cảm xúc sau này, như trầm cảm, phân ly. Có thể là yếu tố tác động dẫn tới những rối loạn cảm xúc và hành vi ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Có thể dẫn tới hành vi tự hủy hoại bản thân, quan hệ tình dục đồng tính,... Do đó khi có con em có lối sống Emo, cha mẹ cần bình tĩnh chia sẻ và tìm hiểu sâu hơn về các em, định hướng lại lối sống cho con em bằng tình thương yêu, phương pháp giáo dục tích cực. Tránh ngăn cản và đàn áp, các em sẽ càng phản kháng và càng đẩy các em đi xa hơn…

