"Nhân viên giao tế" trong “bar ôm”?

Chủ Nhật, 09/03/2008, 13:29
Quản lý quán bar Paradise Club (quận Phú Nhuận, TP HCM) đã tuyển toàn những em trẻ đẹp, nhưng chẳng hề ký hợp đồng và gọi là "nhân viên giao tế" chuyên ngồi tán chuyện, nâng cốc với khách như một hình thức biến tướng… rượu "ôm"!

0h30' ngày 8/3, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP Hồ Chí Minh (Đoàn 2) bất ngờ kiểm tra hành chính "điểm nóng nhạy cảm" ở số 102 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Đó là quán bar Paradise Club thuộc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thiên Đàng. Mặc dù đã quá giờ quy định, nhưng lượng khách vẫn tấp nập với gần 100 người, trong đó có khoảng 40 tiếp viên nữ mặc trang phục hở hang ngồi bàn tiếp khách.

Khi thấy sự xuất hiện của đoàn kiểm tra, nhiều đối tượng say rượu đã có hành động chống đối khá quyết liệt với những người thi hành công vụ. Quản lý bar Paradise là Trần Thanh Quang (ngụ Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3) không thừa nhận toàn bộ tiếp viên trên thuộc quán bar này, mà là… khách hàng của ông.

Đoàn kiểm tra xác định có 10 trường hợp nữ tiếp viên không giấy tờ tùy thân và đã lập hồ sơ giao cho Công an phường 9 xử lý. 

Theo lãnh đạo Đoàn 2 cho biết thì Đoàn được giao nhiệm vụ phải kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của quán bar này. Bởi trong thời gian gần đây, Paradise Club được xem là "điểm nóng" về ăn chơi tại khu vực quận Phú Nhuận.

Nhiều đơn thư tố cáo của quần chúng phản ánh gửi về Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội và các cấp chính quyền TP Hồ Chí Minh cho biết Paradise Club có biểu hiện tiêu cực, giải trí thiếu lành mạnh, như: tụ tập đông người sau giờ quy định, mở nhạc lớn quá giờ quy định và có biểu hiện sử dụng tiếp viên nữ để mồi chài khách.

Trong những lần trước đó, công tác kiểm tra Paradise Club không đạt hiệu quả cao bởi nguồn tin bị rò rỉ, nên khi Đoàn kiểm tra xuất hiện thì các tang chứng sai phạm nơi này đều được chủ quán bar và quản lý đối phó xóa sạch.

Lần này cũng thế, dù biết quán bar này kinh doanh rượu trái phép nhưng khi đến kiểm tra, thì những chai rượu trên bàn khách đang sử dụng đã biến mất, thay vào đó là những cốc lớn chứa đầy bia!

Về chiêu sử dụng tiếp viên nữ, quản lý quán bar đã tuyển toàn những em trẻ đẹp, nhưng chẳng hề ký hợp đồng và gọi là "nhân viên giao tế" chuyên ngồi tán chuyện, nâng cốc với khách như một hình thức biến tướng… rượu "ôm"!

Về khuya, những cô gái này cùng khách về đâu thì không rõ?

N.Đ.
.
.
.