Nhạc sĩ Từ Huy đã từ biệt công chúng

Thứ Hai, 11/09/2006, 08:55
Tin nhạc sĩ Từ Huy bị đột qụy và hôn mê sâu đã được các văn nghệ sĩ trong giới, công chúng yêu nhạc của anh chia sẻ vài ngày trước đây. Nhưng do tình trạng nguy kịch, nhạc sĩ Từ Huy đã không qua khỏi và anh đã ra đi vào sáng 10/9.

Nhạc sĩ Từ Huy quê ở Điện Bàn, Quảng Nam. Anh là nhạc sĩ và đồng thời là một họa sĩ với  hơn 20 năm làm họa sĩ trình bày của Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh. Anh là nhạc sĩ thuộc về thế hệ của những nhạc sĩ từng sáng tác trong phong trào thanh niên trong nhóm "Những người bạn" như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn…

Trong số khoảng 70 ca khúc được công bố của anh, công chúng biết và nhớ nhiều đến những ca khúc có tiết tấu, giai điệu tươi trẻ, ca từ trong sáng, nhẹ nhàng như "Mùa xuân tình yêu", "Lời yêu thương", "Mong đợi ngậm ngùi", "Một thoáng quê hương"…

Có những ca từ, giai điệu trong bài hát của anh đã trở thành những câu hát quen thuộc của nhiều người chẳng hạn như "Một thoáng quê hương" anh viết cùng với nhạc sĩ Thanh Tùng "Tà áo em bay bay, bay bay trong gió nhẹ nhàng"…

Nhạc sĩ Từ Huy đã ra đi nhưng như bài hát anh đã viết "Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương". Mai đây dù anh đã đi xa, nhưng công chúng yêu nhạc vẫn sẽ nhớ mãi đến những ca khúc mà anh đã để lại cho đời

PV
.
.
.