Nhà thuốc bệnh viện nhi đồng bán thuốc quá đát

Thứ Năm, 03/01/2008, 11:25
Sau khi mua thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, chị Long thấy bao bì lọ thuốc không "kiên cố" cho lắm, nhưng do tin tưởng bệnh viện nên chị vẫn cho con uống thì thấy bé bị ói mửa. Sáng hôm sau uống tiếp thuốc này bé cũng vẫn nôn ói, khó chịu la khóc.

Chị Nguyễn Thị Bạch Long (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bức xúc phản ánh với Văn phòng Báo CAND tại Cần Thơ về việc nhà thuốc của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ bán thuốc quá đát, gây nguy hiểm đến sức khỏe cho con chị.

Qua tìm hiểu, được biết chị đưa con (bé Phạm Thế Khải, hơn 3 tháng tuổi) đến khám tại Khoa Khám Bệnh viện Nhi đồng chiều 28/12/2007 với triệu chứng sốt, ho.

Bác sĩ cho biết, bé bị trúng nước dẫn đến viêm phổi cấp và cho toa chẩn đoán bệnh viêm phổi với 4 loại thuốc (gồm các loại kháng sinh, siro ho, vitamin D3 và paracetamol dạng thuốc nước dùng cho trẻ em, trong đó chỉ có siro ho là thuốc nội, 3 loại còn lại đều là thuốc ngoại nhập). Chị Long cầm toa này đến mua tại nhà thuốc bệnh viện với tổng số tiền 128.000đ.

Về nhà, chị mở thuốc cho bé uống, trong đó có chai thuốc paracetamol dạng nước 15ml (ảnh) nắp chai rỉ sét, vỏ hộp bị bung ra và nước thuốc có màu đen, nhưng do tin tưởng bệnh viện nên chị vẫn bơm cho bé uống. Sau đó bé bị ói mửa, đến sáng hôm sau (29/12/2007) vẫn cho bé uống tiếp thuốc này thì bé cũng có triệu chứng nôn ói, khó chịu la khóc.

Kiểm tra hạn sử dụng chị phát hiện nhãn chai paracetamol (của Công ty Raptakos, Brett sản xuất, thuốc do Công ty Vật tư y tế Quảng Nam nhập khẩu phân phối) đã quá hạn dùng 5 tháng, ngày sản xuất là 26/7/2004 và hạn sử dụng đến ngày 25/7/2007.

Trưa 29/12, chị Long đã ẵm con đến khám và trình bày sự việc chai thuốc quá đát tại phòng khám bệnh tư nhân của bác sĩ Lê Hoàng Sơn (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - NV), tại đây bác sĩ đã khám lại nhưng chẩn đoán là bé bị rối loạn tiêu hóa (do chị khai bệnh bé nôn ói khi uống thuốc) và cho thuốc khác uống. Sau khi chị đưa chai thuốc ra trình bày, bác sĩ Sơn chỉ nói chị đem chai thuốc này đến nhà thuốc bệnh viện "người ta" sẽ đổi lại cho.

Hiện nay bé Khải người vẫn lừ đừ, không cười như trước mà hay quấy khóc, Chị Long rất hoang mang không biết có phải do uống thuốc quá đát đó mà con chị bị ảnh hưởng hay không? Tại sao bệnh viện không kiểm tra, để một loại thuốc dành cho trẻ em đã quá hạn dùng lâu như vậy mà vẫn bán cho bệnh nhân?

Trước sự việc trên chúng tôi đề nghị Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc

Nam Giao
.
.
.