Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế Tam Đảo "xin" đất cho bạn

Thứ Hai, 22/01/2007, 09:45
Năm 2001, khi công tác tại Chi cục Thuế Vĩnh Yên, Trần Mạnh Hào đã được cấp đất ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng năm 2004, khi làm Chi cục trưởng Chi cục Thuế Tam Đảo, Hào vẫn làm xin cấp đất ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo cho mình và 3 chiến hữu.

Ngày 18/1, trao đổi với PV Báo CAND về vụ án Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ trong việc cấp đất ở địa bàn huyện Tam Đảo, Trung tá Nguyễn Văn Việt - Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Trần Mạnh Hào - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tam Đảo, 48 tuổi, nguyên là thành viên Hội đồng xét duyệt đất huyện Tam Đảo năm 2004.

Do những sai phạm của Trần Mạnh Hào trong quá trình thi hành nhiệm vụ, ngày 22/12/2006, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Mạnh Hào về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cũng liên quan đến sự việc này, trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch xã Hợp Châu - Đặng Văn Ngọc vì xét duyệt cấp đất trái thẩm quyền cho nhiều người.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, hành vi của Trần Mạnh Hào là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xin đất trái nguyên tắc cho 3 người là Hạ Thăng Lăng, Nguyễn Thị Thanh Hương (công tác ở Cục Thuế Vĩnh Phúc) và Trần Hồng Phương (lái xe thử việc của Chi cục Thuế huyện Tam Đảo).

Ba người này không có tiêu chuẩn được cấp đất nhưng Trần Mạnh Hào đã xin (miệng) cho họ và được Hội đồng xét duyệt cấp 3 ô đất với tổng diện tích 420m2.

Bản thân Hào, năm 2001, cũng đã được cấp đất một lần ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lúc đó Hào công tác ở ngành Thuế Vĩnh Yên). Nhưng năm 2004, vẫn làm đơn xin và được cấp 100m2 ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo.

Trung tá Nguyễn Văn Việt cho biết, hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

Phương Anh
.
.
.