Nguy cơ cạn kiệt bò sát đặc hữu ở núi Bà Đen

Thứ Hai, 26/10/2009, 14:25
Trước nguy cơ các loài bò sát núi Bà Đen (Tây Ninh) có nguy cơ cạn kiệt do bị du khách lắm tiền xem là món ẩm thực "ngon-bổ-lạ", những năm qua chính quyền và ngành Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực trong việc cứu nguy nhưng những giống loài kể trên vẫn ngày đêm bị dời núi, tập kết tại TP HCM và có mặt thường trực trên các bàn nhậu, thậm chí được rao bán công khai khắp các hang cùng ngõ hẻm.

Chào hàng động vật đặc hữu

8h ngày 22/10, ngay khi nhận được tin báo của một độc giả tên Sỹ: Tại quán cà phê số 10 đường Nguyễn Thông, quận 3 có hai phụ nữ và một người đàn ông đang chào bán thằn lằn-ốc núi và tắc kè hoa vốn là loài đặc hữu (chỉ xuất hiện ở núi Bà Đen), chúng tôi lập tức đến "hiện trường". Lúc này 2 người phụ nữ đã di chuyển sang địa bàn khác sau khi "gả" được 2kg ốc núi cùng 1kg thằn lằn xẻ khô.

Anh Sỹ háy mắt về phía một người đàn ông gầy nhom, đen nhẻm đang ngồi uống cà phê, mắt hướng ra đường rồi bật mí: "Bên trong cái giỏ dưới chân hắn là đủ món đồ độc như pín hổ, pín rắn, đặc biệt là mấy con thằn lằn, thòi lòi đặc hữu cực kỳ quý hiếm đấy".

Khi chúng tôi tiếp cận, gã nọ tự xưng tên Hùng, quê ở huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Hùng ra chiều tiếc rẻ: "Tại đại ca đến muộn nên tui vừa gả 6 con thòi lòi, mỗi con giá một trăm (100.000 đồng), hiện chỉ còn 2 con thôi". Minh chứng cho điều vừa nói, gã xòe 2 bàn tay còn vương vài vết máu bầm đen, giải thích: "Lâu lâu gặp được đồ độc nên ông khách hổng thèm trả giá, lập tức nhả tiền nhờ tui mần thịt ngâm rượu liền". Gã cam đoan: "Thòi lòi hay tắc kè hoa đều một rứa. Giống này chỉ sống trong các hang đá ăn sâu vào lòng núi, chuyên ăn các loài côn trùng, trái rừng, uống nước suối nên toàn thân nó chứa nhiều dược tính chứ không lôm côm như mấy con tắc kè đen sì mà người ta nuôi đâu".

Chào hàng bò sát đặc hữu ngay giữa trung tâm thành phố.

Nghe Hùng gân cổ chào hàng, vài ông khách uống cà phê khoái chí hỏi dồn rồi đề nghị được xem "hàng" trực tiếp. Chiều lòng thượng đế, gã mau mắn cởi dây chiếc túi lưới thọc tay vào tóm con tắc kè hoa, bóp chặt cổ họng con vật, giải thích: "Tắc kè bình thường cắn hổng sao chứ tắc kè núi Bà đớp dễ chạy nọc lắm. Thằng này sống trong hang núi thân màu nâu nhưng khi ra ngoài ánh sáng thì nó đổi màu hoa lá vầy đó. Đây là đặc điểm để phân biệt nó với các loài tắc kè bình thường khác".

Các loài bò sát còn chảy máu

Báo CAND có bài viết phản ánh thực trạng loài thằn lằn núi có tên khoa học Gekko ulinovskii cùng những con ốc núi chuyên ăn lá nàng Hai (một vị thuốc nam chữa các chứng bệnh nhức mỏi) vốn là loài đặc hữu của Việt Nam bị xâm hại nghiêm trọng. Do bị cánh phường săn và đám con buôn tuyên truyền "toàn thân thằn lằn - ốc núi là kho dược liệu khổng lồ chữa được đủ chứng bệnh, kể cả ung thư" nên khách du lịch trước khi rời Tây Ninh ai nấy đều cố tuyển vài ký đặc sản về làm quà cho người thân hoặc để dành tẩm bổ.

Sau bài viết, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vào cuộc, có nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn mọi hành vi săn bắt, mua bán thằn lằn - ốc núi.

Bị "đánh" ráo riết nên tình hình đưa động vật đặc hữu ở núi Bà dời núi tạm lắng và dần ổn định trở lại. Nhưng ai ngờ ngay tại thời điểm này, tình hình hình càng thê thảm hơn. Anh Sỹ, trăn trở: "Những hình ảnh chào bán tắc kè, ốc núi, rắn hổ đất, chim hồng hoàng được quảng cáo có nguồn gốc từ núi Bà Đen ngày càng diễn ra rầm rộ tại TP HCM. Nếu việc mua bán công khai không sớm được ngăn chặn bằng các biện pháp chế tài nghiêm khắc thì e rằng trong tương lai gần, số phận của thòi lòi, tắc kè vạch nói riêng, các loài bò sát tại núi Bà Đen nói chung sẽ rơi vào vòng xoáy tuyệt diệt là điều không thể tránh khỏi"

Thành Dũng
.
.
.