Người phụ nữ nhân lên phong trào nhân ái
Một quyết định từ tình thương
Tháng 7/2006, dư luận cả nước bàng hoàng, đau xót trước thông tin phát hiện một bé trai bị súc vật ăn mất một chân và bộ phận sinh dục ở xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng
Tròn 2 năm sau, những người đã từng biết về câu chuyện đau lòng này thêm một lần bị rung động bởi thông tin về gia đình mới của cậu bé Thiện Nhân. Chị Trần Mai Anh (năm nay 37 tuổi, biên tập viên chính của Tạp chí Heritage thuộc Hãng hàng không Vietnam Airlines) đã cùng chồng là anh Phùng Quang Nghinh nhận Thiện Nhân làm con nuôi, đưa về Hà Nội chăm sóc và tìm cách chữa bệnh cho Thiện Nhân. Bắt đầu từ đây, cậu mang họ Phùng cùng với hai người anh trai mới của mình.
Biết tin này, không ai không xúc động về nghĩa cử cao đẹp và sự dũng cảm của chị Trần Mai Anh. Bởi, 2 cậu con trai của chị vẫn còn nhỏ, cần sự chăm sóc của mẹ. Còn Thiện Nhân, cậu cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Và để cậu bé có thể hòa nhập cộng đồng là cả một chặng đường gian nan của người nuôi dưỡng. Vậy mà chị bất chấp tất cả, nhận nuôi Thiện Nhân với cả tấm lòng nhân hậu của người mẹ cố gắng bù đắp thiệt thòi cho con.
Là một phụ nữ thông minh, tháo vát, lại thông thạo ngoại ngữ nên chị Mai Anh đã cố gắng tìm kiếm thông tin từ các tài liệu nước ngoài, tìm hiểu sự tiến bộ của nền y học các nước trên thế giới để tiếp cận, chữa trị cho Thiện Nhân. Từ việc lắp, thay đổi chân giả liên tục, khôi phục cơ quan sinh dục cho cậu bé cho đến cả liệu pháp tâm lý… chị luôn cố gắng dồn công sức, thời gian, tiền của cho Thiện Nhân được hưởng chế độ tốt nhất. Hiếm có cậu bé nào mới 4 tuổi đã được đi nước ngoài nhiều như Thiện Nhân, đến các nước có nền y học tốt trên thế giới như Mỹ, Đức,
Tình cảm và những việc làm của chị Mai Anh dành cho Thiện Nhân khiến chúng ta phải khâm phục. Có đến tận nơi chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của Thiện Nhân mới thấy, chỉ có lòng bao dung của người mẹ lan tỏa chứ không thể tìm ra ranh giới giữa con đẻ, con nuôi trong ngôi nhà chị Mai Anh. Chị nói rằng: "Từ lâu lắm rồi, không có ý nghĩ Thiện Nhân đến từ một nơi khác".
Đến một phong trào nhân ái
"Thiện Nhân Hội" là cái tên của một hội từ thiện được ra đời sau sự kiện vợ chồng chị Mai Anh nhận Thiện Nhân làm con nuôi. Tấm lòng của chị Mai Anh đã khơi dậy tình nhân ái ở nhiều bà mẹ, ông bố, cả những thanh niên chưa lập gia đình trên khắp đất nước và nhiều người nước ngoài. Họ liên kết với nhau, tạo thành một hội quan tâm đặc biệt tới bé Nhân. Sau đó, họ cùng nhau góp tiền hội phí, lập kế hoạch làm từ thiện. Mỗi khi có thông tin về một trường hợp cần quan tâm, giúp đỡ, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị bỏ rơi, bệnh tật, "Thiện Nhân Hội" sẽ có mặt, giúp đỡ hết khả năng. Số thành viên của Hội đã lên tới vài trăm người, chia ra từng khu vực: Bắc,
Những buổi nấu cơm cho trẻ em ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, đi thăm em bé bị bỏ rơi trong bệnh viện… là hành động thiết thực, thể hiện lòng nhân ái đối với trẻ thiệt thòi của các thành viên. Sau trường hợp của Thiện Nhân, nhiều ông bố bà mẹ khác cũng đã mạnh dạn nhận con nuôi khi trước đó còn phân vân rất nhiều. Họ gọi điện, gặp gỡ hỏi chị Mai Anh về các thủ tục nhận con nuôi và trao đổi kinh nghiệm về những khó khăn, cách giải quyết vấn đề phát sinh…
![]() |
| Chị Mai Anh (bên trái) trong lễ mừng sinh nhật Thiện Nhân. |
Chị Mai Anh tâm sự: "Cứ như tôi sinh ra vào giờ động đất ấy. Chẳng bao giờ được ngồi yên cả". Quả đúng như vậy. Lúc nào chị cũng tất bật với công việc, chăm sóc con và cũng phải trải qua những thời gian khó khăn, cần sự mạnh mẽ, cần nghị lực để vượt qua. Mới đây, chị lại phải vượt qua cuộc phẫu thuật não đầy nguy hiểm. Nói về danh hiệu Công dân ưu tú của Thủ đô vừa được trao tặng, chị tâm sự: "Tôi rất vui, rất vinh dự và nghĩ rằng mình đã làm đúng, được ghi nhận".
Tuy nhiên, chị vẫn còn trăn trở về hậu quả mà những đứa trẻ thiệt thòi phải gánh chịu và mong rằng người lớn luôn cư xử đúng để bảo vệ trẻ em, không để xảy ra những sự việc đau lòng trong xã hội ta. Qua cuộc trao đổi với chúng tôi, chị Mai Anh có nguyện vọng muốn gửi đến mọi người thông điệp về cách đối xử với những người tật nguyền. Hãy để họ hòa nhập cộng đồng một cách tự tin chứ đừng để họ phải sống thu mình trong nhà, chịu sự chê bai, hoặc nhìn họ theo kiểu ái ngại, chỉ vì thương cảm.
Chúng tôi xin kết thúc bài viết này bằng những dòng thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi chị Trần Mai Anh ngày 4/2: "Tôi rất xúc động trước tấm lòng nhân ái của chị và sự sẻ chia của nhiều tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội, làm cho cháu Thiện Nhân có được ngày hôm nay. Chị đã tô thêm hình ảnh người mẹ Việt Nam từ bao đời nay luôn là biểu tượng của lòng nhân hậu, bao dung, bình dị mà vô cùng cao quý, đã và đang ngày ngày chở che, nuôi dưỡng tâm hồn của người dân đất Việt. Tôi tin những việc làm của chị sẽ không phải là chuyện cổ tích, mà cùng với chị và sự hưởng ứng của toàn xã hội, những việc làm ấy sẽ ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống, làm mát trong và tươi đẹp hồn người”

