Người khách lạ có đôi mắt lờ đờ

Thứ Sáu, 11/05/2007, 12:35
Trong số những người khách tìm đến khách sạn 199 đường Ngô Gia Tự, TP Phan Rang - Tháp Chàm, có một gã thanh niên trạc 40 tuổi, dáng dấp trung bình, hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác là đôi mắt lờ đờ và vành môi thâm đen.

Sau khi tiếp nhận Phòng Lưu trú số 1, nhân viên lễ tân khách sạn phát hiện người khách này có nhiều dấu hiệu bất thường. Gần như suốt ngày hắn nằm trong phòng lưu trú, đến tối mới mở cửa ra ngoài dòm ngó với dáng vẻ rụt rè, cảnh giác.

Tất cả những biểu hiện nghi vấn về người khách này đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát ở đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) bởi có nguồn tin xác định hắn là đối tượng mua bán ma tuý.

Ba ngày sau đó, vào chiều 5/5, mũi trinh sát làm nhiệm vụ giám sát đối tượng tại khách sạn phát hiện gã thanh niên bước ra đường vẫy tay gọi xe ôm đi về hướng Bắc.

Lập tức các trinh sát truy bám. Khi đến trước cổng Trường Tiểu học Đài Sơn trên đường Ngô Gia Tự, trinh sát áp sát xe ôm ra hiệu dừng lại để bắt giữ người khách. Kiểm tra túi quần đối tượng, các trinh sát phát hiện và tạm giữ 12g và 4 tép heroin, 500.000 đồng và một điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Trinh (38 tuổi) trú ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Vốn là một con nghiện ma tuý, nên Trinh đã từ bỏ quê nhà xâm nhập vào thế giới "cái chết trắng".

Không có tiền để đáp ứng nhu cầu hút hít mỗi ngày, Trinh đã mưu tính đến những phi vụ mua bán ma tuý, lấy phần lãi để hút hít, tiêu xài. Không ngờ vừa mới đặt chân tới TP Phan Rang -Tháp Chàm, Nguyễn Văn Trinh đã sa lưới pháp luật.

Theo các trinh sát ở Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Phan Rang -Tháp Chàm cho biết, đây là số lượng heroin bị phát hiện và tạm giữ lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố này, chính vì vậy nội vụ đã được chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đấu tranh, mở rộng để làm rõ hành tung của các đối tượng có liên quan

Hữu Toàn
.
.
.