Người đàn bà trong cuộc đời Dương Chí Dũng và nỗi niềm tại phiên tòa
Xin nói thêm rằng, ngoài bà Phương thì Dũng còn một người đàn bà khác tên là P.T.T. mà dư luận vẫn gọi là người tình cũng được Tòa triệu tập đến phiên phúc thẩm với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, chị T. đã có đơn gửi HĐXX xin xử vắng mặt.
Không phải đến phiên tòa phúc thẩm này, chúng tôi mới quan tâm đến bà Phương mà ngay từ phiên tòa sơ thẩm, chúng tôi đã muốn tiếp xúc với bà Phương để nghe sự sẻ chia nỗi niềm của người trong cuộc. Thế nhưng từ phiên tòa sơ thẩm đến phiên tòa phúc thẩm, bà Phương vẫn rất kiệm lời và luôn né tránh sự quan tâm của nhà báo.
![]() |
| Bà Phạm Thị Mai Phương (trái) tham dự phiên tòa xét xử chồng mình - bị cáo Dương Chí Dũng. |
Chúng tôi hiểu, có những điều bà chỉ muốn giữ kín trong lòng như bí mật riêng, không thể thổ lộ cùng ai. Nhưng dù muốn hay không thì trước HĐXX, bà vẫn phải nói quan điểm của mình về những vấn đề ít nhiều có liên quan đến vụ án này. Bởi bà là vợ của bị cáo Dương Chí Dũng, bị Tòa sơ thẩm tuyên án tử hình về hai tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài án tử hình, Tòa sơ thẩm còn buộc Dương Chí Dũng phải bồi thường dân sự số tiền rất lớn liên quan đến việc làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Và để đảm bảo cho việc thi hành án, Tòa sơ thẩm đã buộc kê biên tài sản liên quan quan đến Dương Chí Dũng.
Trong số những tài sản mà Tòa sơ thẩm buộc kê biên có hai căn hộ chung cư hạng sang có giá trên dưới 5 tỷ đồng một căn và cho người phụ nữ tên T. đứng tên sở hữu. Ngoài hai căn hộ trên, Tòa sơ thẩm cũng buộc kê biên ngôi nhà mà Dũng và bà Phương đang ở để đảm bảo cho việc thi hành án. Sau phiên tòa sơ thẩm, Dũng kháng cáo hai nội dung: Thứ nhất, Dũng kêu oan về tội tham ô tài sản. Thứ hai, Dũng xin giảm nhẹ hình phạt về tội cố ý làm trái…
Với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, bà Phương cũng kháng cáo về quyết định kê biên căn nhà hai vợ chồng bà đang ở cùng hai căn hộ mà chồng bà mua cho người tình. “Tôi sẽ bán hai căn hộ đó để trả nợ khoản tiền tôi đã vay để lo khắc phục hậu quả cho chồng tôi”, bà Phương nói rõ trong đơn kháng cáo.
Thực ra việc Dũng có cô người tình tên T., kém bà Phương hơn 20 tuổi không phải là bí mật khi Dũng từng đưa cô T. về Hải Phòng giới thiệu với nhiều người. Nhưng một phần vì vị thế của Dũng ở thời điểm đó, một phần vì gia đình riêng của Dũng cũng có nỗi niềm riêng về chuyện “con trai, con gái” nên cách giải quyết hợp lý nhất là tất cả cùng lờ đi và coi đó như sự đã rồi. Điều này được chính bà Phương trình bày với HĐXX tại phiên tòa sơ thẩm với giọng cam chịu: “Vì tôi không sinh được con trai cho chồng nên đành chấp nhận điều đó”.
Bà Phương đề nghị HĐXX tuyên trả lại hai căn hộ trị giá hơn 10 tỷ đồng mà chồng bà đã mua cho người tình với lý do: “Số tiền này do tôi vay mượn để chồng tôi mua nhà cho người tình. Nay chồng tôi vi phạm pháp luật thì tôi phải bán nhà chồng tôi mua cho người tình để lấy tiền thi hành án cho chồng”. Khi HĐXX hỏi về việc có lấy tiền của vợ để đi mua nhà cho cô T. không, Dũng xác nhận là có. “Bị cáo không nhớ chính xác tiền mua mỗi căn hộ là bao nhiêu vì các giao dịch liên quan đến việc mua căn hộ đều để cô T. tự thực hiện và đứng tên sở hữu”.
Suốt những ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bà Phương đều có mặt ở tòa từ rất sớm và ra về khi trời đã tối. Trong thời gian nghỉ trưa, bà cũng ở lại tại tòa để hi vọng được chút thời gian tiếp xúc, chuyện trò với chồng. So với thời điểm xét xử sơ thẩm, đến nay bà Phương đã gầy hơn nhiều. Trong suốt hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bà Phương luôn tỏ rõ trọn nghĩa vợ chồng. Bởi bất luận thế nào thì bà cũng là vợ chính danh, bà có quyền được công khai thể hiện tình cảm của người vợ khi lo lắng, góp phần sửa sai cho chồng.
Còn cô T., dù về mặt pháp luật không có danh phận với Dương Chí Dũng, nhưng về mặt tình cảm lại là chuyện khác. Kể từ khi Dũng bị bắt cho tới thời gian xét xử, cô T. cùng bà Phương vẫn thường tới Văn phòng ba luật sư bào chữa cho Dương Chí Dũng để thăm hỏi tin tức và trao đổi những việc cần làm giúp Dũng có thể giảm nhẹ tội. Dù rất quan tâm cho người đàn ông của mình, nhưng hai người đàn bà cùng cảnh ngộ không muốn giáp mặt nhau nên luôn đến Văn phòng luật sư lệch ngày để tránh những điều tiếng không cần thiết trong thời điểm mà cả hai đều hướng đến một mục đích là lo lắng cho người đàn ông của mình.
Chiều muộn 25/4, sau khi phiên xử cuối cùng trong tuần kết thúc, bà Phương nhanh chóng tiến đến chiếc xe phạm chở chồng mình nổ máy đợi sẵn. Hiểu được tâm trạng của người đàn bà hết lòng lo lắng cho chồng, nhất là trong thời gian chồng đang trong vòng lao lý, lực lượng Cảnh sát sau khi áp giải bị cáo Dũng ra xe đã thực hiện các thao tác chậm hơn, để bà Phương được có thêm thời gian nhìn mặt chồng và động viên chồng giữ gìn sức khỏe trước khi chia tay.
Khi cánh cửa xe chở phạm sắp đóng lại, dù không còn trẻ nữa nhưng sự xa cách lâu ngày đã khiến bà Phương không kìm nén được cảm xúc khi nhanh chóng gửi cho chồng một cái hôn gió với lời chúc: “Đêm nay mình ngủ ngon nhé!”, và lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe phạm chở chồng mình hú còi lao nhanh ra đường để về Trại tạm giam

