Nghị lực của cậu bé nghèo ở huyện miền núi đỗ thủ khoa đại học
Nghe tin em Nguyễn Nhật Linh (18 tuổi), học sinh Trường THPT Đakrông thi đỗ thủ khoa của ngành Kỹ thuật Dầu khí, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, người dân huyện miền núi Đakrông, Quảng Trị, đều rất đỗi tự hào…
Thầy Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông vui mừng: “Là huyện nghèo nhất nước, điều kiện đầu tư cho con em học hành còn nhiều khó khăn, hạn chế, song những năm qua có không ít học sinh của trường đã biết nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. Đặc biệt năm nay, có em Linh thi đỗ đại học với điểm rất cao, các thầy cô giáo trong trường rất phấn khởi, lấy đó làm sự động viên khích lệ để thực hiện sự nghiệp giáo dục của nhà trường được tốt hơn nữa”.
Không nằm trong số gần 50% học sinh là con em các gia đình Pa Cô, Vân Kiều vốn còn nhiều khó khăn về kinh tế, gia đình em Linh chẳng khá giả hơn là mấy. Ngôi nhà xây cấp bốn nằm đối diện với cổng trường nơi em học, hằng ngày cha mẹ em phải làm việc cật lực để nuôi sống cả gia đình. Hiểu được nỗi vất vả và tấm lòng của cha mẹ, Linh đã nỗ lực học tập để không phụ lòng người thân. Trong các năm học ở cấp 3, em đã giành được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi học sinh giỏi môn toán và các môn học xã hội do huyện và tỉnh tổ chức.
![]() |
| Em Nguyễn Nhật Linh bên góc học tập. |
Khi chúng tôi đến, cậu học trò ốm còm nhom đang chuyện trò tíu tít bên bà ngoại từ Quảng Bình vào thăm cháu. Bà ngoại Linh cho biết, mặc dù đỗ đại học điểm cao, ngoài Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Linh còn đỗ vào ngành Y Đa khoa Trường Đại học Y Huế với số điểm 26,5 điểm (chưa cộng 1,5 điểm ưu tiên), trong đó môn Toán em đạt tới điểm 10, song Linh tâm sự là rất đắn đo với việc đi học bởi sợ cha mẹ không vượt qua được khó khăn, nhất là lúc này đang còn nuôi cả anh và chị của Linh đang học đại học.
Bố của Linh, ông Nguyễn Nhật Đương tâm sự, ông và vợ rất hiểu tấm lòng của con, nhưng dù khó khăn đến mấy vợ chồng ông cũng nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn…

