Nam Định nín thở chờ bão
Tối 26/9, cơn bão số 7 bắt đầu có dấu hiệu đi vào vùng biển Nam Định: Gió mạnh cấp 7, cấp 8 và trời bắt đầu mưa to. Các lực lượng cứu hộ đê biển vẫn có mặt tại hiện trường và hơn 30 vạn nhân lực được tỉnh Nam Định huy động, sẵn sàng hành động kịp thời trong những tình huống bất trắc. Các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ đã thực hiện việc di dời dân, cứu hộ đê biển.
Chiều 26/9, tại tuyến đê biển Cổ Vẩy, huyện Giao Thuỷ, các lực lượng đang gắng sức để đắp những đoạn đê sung yếu bị sạt lở nghiêm trọng trong cơn bão số 6 vừa xảy ra chưa đầy một tuần. Có tới 6km đê đã bị sạt lở nghiêm trọng và tỉnh Nam Định đã huy động mọi nguồn lực, nguyên vật liệu như đá hộc, cát, các tấm lưới sắt... Tuy nhiên, theo lực lượng cứu hộ, đây chỉ là những biện pháp mang tính tình thế. Đê biển này chỉ có thể chịu được sức gió giật cấp 7, nếu vượt quá đê sẽ bị vỡ.

Gia cố đê biển tại xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ.
Tất cả các lực lượng phòng chống lụt bão đều chung nhận định, nếu bão tới chắc chắn đê sẽ bị vỡ. Và khi nước biển xâm thực đất liền thiệt hại về kinh tế sẽ rất nặng nề, phải ít nhất 10 năm mới có thể khắc phục. Thiệt hại của cơn bão số 7 sẽ là khó lường trước nếu nó trực tiếp đổ bộ vào Giao Thuỷ và một số cửa biển khác của Nam Định.
Ông Bùi Văn Khôi, Phó Văn phòng UBND huyện Giao Thuỷ cho biết, nếu đê vỡ, sẽ có ít nhất 12 xã trong huyện bị ngập trắng và 8.000 héc ta lúa cũng như 5.000 héc ta ao đầm nuôi trồng thuỷ sản của người dân sẽ biến thành biển nước. Cơn bão số 6 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho Giao Thuỷ với thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả của bão số 6 chưa xong thì cơn bão số 7 ập đến, khiến người dân Giao Thuỷ đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, 50 tuổi ở xóm Hải Ninh, xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ cho biết, đầm tôm mà ông đầu tư tới gần 200 triệu đồng. Nếu bão đổ bộ vào đêm 26/9, đầm tôm sẽ mất trắng và gia đình ông sẽ phá sản. Nhưng gia đình ông Mạnh chỉ là một trong nhiều gia đình ở Giao Thuỷ phải chịu chung cảnh này. Nhiều gia đình đã đầu tư vào việc nuôi tôm và nuôi vạng với số vốn hơn 1 tỷ đồng đang trong cơn tuyệt vọng khi sức gió đang mạnh lên và mưa lớn đang sầm sập đổ về.
Bãi biển khu du lịch Quất Lâm vốn sầm uất và sôi đọng là thế nay trở thành khu phố không người với ngổn ngang những biển hiệu gãy đổ, những dãy nhà im lìm và xiêu vẹo.
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh và huyện Giao Thủy đã sử dụng hết 77.500 bao tải, 1.550 rọ thép, 7.500 m vải chống tràn, gần 4 ngàn m3 đá hộc, 170 chiếc xe công nông vào cứu đê và phòng chống bão. Có tới hơn chục chiếc xe công nông và xe tải cũ đã được huy động để xếp đá, trong trường hợp khẩn cấp sẽ lao thẳng vào vùng trọng yếu nhằm đối phó với bão lớn, cứu đê.
Đến cuối ngày 26/9, đã có tới gần 30 ngàn người, chủ yếu là người già, trẻ em, phụ nữ, đã được sơ tán đến nơi an toàn...
Đồng chí Phong, Phó trưởng Công an huyện Giao Thuỷ cho biết, 54 CBCS của Công an huyện cùng các chiến sỹ của Công an tỉnh Nam Định đã được tăng cường để sẵn sàng ứng cứu người dân trong bão lũ. Ông Long khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và sự nỗ lực của CBCS trong đơn vị, công tác phòng chống bão lũ tại Giao Thuỷ đã sẵn sàng. Tuy nhiên, diễn biến của cn bão số 7 vẫn rất khó lường. Và đêm 26/9, người dân Giao Thuỷ đang nín thở chờ bão tới
