NSƯT Trần Kiên và chuyến đi cuối cùng giữa nhân gian

Thứ Năm, 30/09/2010, 10:26
11h ngày 28/9, chuyến xe chở 5 thành viên của đoàn công tác Đài Truyền hình TP HCM (HTV) đi thực hiện trường ca "Ngục trung nhật ký" từ Bắc Kạn về Thái Nguyên bất ngờ gặp tai nạn khiến NSƯT Trần Kiên - Phó giám đốc sản xuất chương trình của HTV bị thương nặng rồi trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu, để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như nhiều khán giả ái mộ ông.

Ngày 29/9, thi hài nghệ sĩ đã được Đài Truyền hình TP HCM chuyển về Bệnh viện Thống Nhất, và chuẩn bị cho tang lễ vào ngày 1/10 tại Nhà tang lễ thành phố.

Trưa 29/9, chúng tôi có mặt tại tư gia của NSƯT Bạch Tuyết, người bạn đồng hành và cũng là người đã ở bên cạnh nghệ sĩ, đạo diễn Trần Kiên trên chuyến xe định mệnh ngày 28/9. Chiếc điện thoại trên tay chị hoạt động không ngừng bởi những lời hỏi thăm dồn dập của người thân quen.

Căn nhà bình yên trên con ngõ nhỏ thuộc quận Gò Vấp cũng chợt ồn ào bởi những bước chân khách ghé thăm, chia sẻ và mừng phúc chị may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần trở về. Nghệ sĩ Bạch Tuyết bảo rằng chị đã bình tĩnh trở lại. Vụ tai nạn không làm chị mất tinh thần nhiều mà chỉ thương cho nghệ sĩ Trần Kiên. Thực ra, không đợi đến khi Đài Truyền hình TP HCM thực hiện trường ca "Ngục trung nhật ký", chị mới gặp nghệ sĩ Trần Kiên.

NSƯT Bạch Tuyết trong "vòng tay" những người bạn ở TP HCM sau chuyến xe định mệnh cùng đạo diễn Trần Kiên ngày 28/9.

Cách đây 20 năm, khi cùng nghệ sĩ Việt Cường, Nguyễn Văn Thâu, Nguyễn Văn Để thực hiện các DVD Kim Vân Kiều, Đoạn Tuyệt… Bạch Tuyết đã có dịp làm việc chung với đạo diễn Trần Kiên. Ấn tượng của chị về ông khi ấy chỉ là một người nghệ sĩ hiền lành, tốt bụng nhưng cũng rất tài hoa, hay ôm đàn ghita đàn, hát góp vui cho mọi người những phút rảnh rỗi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Bạch Tuyết lại tiếp tục làm việc chung với đạo diễn Trần Kiên khi "Ngục trung nhật ký" (Nhật ký trong tù) của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài Truyền hình TP HCM chính thức đưa vào sản xuất dưới dạng trường ca như một công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cũng phải nói thêm rằng, đây là ý tưởng đã được Bạch Tuyết ấp ủ từ những ngày chị còn du học bên Anh quốc 14 năm trước.

Khoảng đầu tháng 9/2010, sau một thời gian được HTV chuẩn bị khá kỹ càng, trường ca "Ngục trung nhật ký" chính thức được đưa vào sản xuất. Cùng với Bạch Tuyết, tham gia trường ca "Ngục trung nhật ký" còn có rất nhiều gương mặt khác: Thanh Tuấn, Ngọc Trinh, Kim Tử Long, Phượng Loan, Võ Minh Lâm… Sau khi tổ chức ghi âm, cả đoàn lại rong ruổi nhiều tỉnh, thành thực hiện ghi hình. Tất nhiên, với tư cách cố vấn cho chương trình, đạo diễn Trần Kiên khó vắng mặt trong những chuyến đi này.

Cho đến ngày 24/9, cả ê kíp thực hiện trường ca lên đường ra miền Bắc. Theo dự kiến, đây có thể là chuyến quay ngoại tỉnh xa cuối cùng của đoàn. 4 ngày làm việc, phần quay cuối tại Pắc Bó được hoàn thành, cả đoàn quyết định nghỉ đêm tại thị xã Cao Bằng. 7h30' ngày 28/9, tất cả tập hợp, cả đoàn xe gồm 1 xe lớn và 2 xe 7 chỗ ngồi với lỉnh kỉnh máy móc, lên đường về Thái Nguyên.

Bạch Tuyết ngồi chung xe cùng đạo diễn Trần Kiên, 2 thành viên khác và tài xế. Đường quanh co đèo dốc, trời lại mưa song vốn đã quen với những chuyến công tác về vùng sâu vùng xa nên ai cũng coi đó là chuyện bình thường. Thế nhưng, chỉ khoảng vài phút sau, xe vừa chạy tới một con dốc thì bất thần một chiếc ôtô khác chạy tới.

Không kịp tránh, chiếc xe chở đoàn công tác tông vào xe đối diện, chệch sang một bên, đâm tiếp vào gốc cây ven đường. Kính, đầu xe dập nát. Tất cả đều chỉ bị thương nhẹ, trừ đạo diễn Trần Kiên bị thương chảy máu, ngất xỉu, nằm dài trên băng ghế sau. Ông trút hơi thở cuối cùng sau đó 40 phút.

Chia sẻ với chúng tôi sau chuyến xe định mệnh ấy, NSƯT Bạch Tuyết kể rằng trong hoạn nạn mới thấy tình người thật quý và nhận ra quanh mình còn nhiều người tốt quá. Thời điểm đoàn bị nạn, nhiều người hoàn toàn xa lạ nhưng cũng đều lăn xả vào giúp.

Ngay người đàn ông ở địa phương xảy ra tai nạn, người đã xông vào tắt động cơ, giúp mọi người choàng tỉnh kéo nhau ra khỏi xe rồi lại cùng chị đưa đạo diễn Trần Kiên vào bệnh viện, chạy như con thoi hướng dẫn, làm thủ tục… song đến hôm nay, chị cũng mới chỉ được biết anh tên Thắng…

Riêng với đạo diễn Trần Kiên,  nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng chia sẻ, sau sự ra đi đột ngột của ông, chị ngộ ra rằng, con người thực mong manh. Mới mấy phút trước còn bên nhau thế, mấy chục phút sau đã vĩnh viễn chia xa. Thế nên, còn giây phút nào được sống thì hãy sống thật lòng, làm hết lòng, giống như đạo diễn Trần Kiên vậy

N.Hoa
.
.
.