Mỹ Đình (Hà Nội): Quảng trường thành... chợ đêm
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Nơi đây từng được công chúng cả nước và bạn bè quốc tế biết tới với sự thành công của SEA Games 23.
Những năm qua người dân Thủ đô có thêm một nơi vui chơi giải trí, với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. Nơi đây cũng bỗng chốc biến thành một chợ đêm kẻ mua người bán tấp nập và đang tiềm ẩn những hiểm họa.
Đêm tại Quảng trường sân vận động Mỹ Đình
Một đêm cuối tuần, cùng một người bạn tôi đến Quảng trường Mỹ Đình. Nghe nói ở đó về đêm tuyệt đẹp, du khách đông đúc và lãng mạn nhất Hà thành. Rời thành phố ồn ào náo nhiệt, chúng tôi xuôi theo đường Láng - Hòa Lạc vào đường Lê Đức Thọ, con đường đẹp vào loại nhất nhì Thủ đô.
Phía trước là những ánh đèn màu nhấp nháy của những quán cà phê như mời gọi, những tiếng nhạc dập dìu du dương khiến cho đêm cuối tuần càng trở nên thi vị.
Khoảng 21h đứng ở quảng trường trung tâm, dưới ánh đèn cao áp sáng trưng người xe đông đúc lạ kỳ, hàng quán bán la liệt, người người mời chào khiến cho thượng đế phải bối rối. Đảo quanh một vòng, tới gần khu thể thao dưới nước thì càng như lạc vào mê hồn trận, từng cặp trai gái cứ đứng kề sát bên nhau để dốc bầu tâm sự dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ dãy đèn của người bán hàng đêm.
Tạt vào một quán vỉa hè, chị chủ quán đon đả: "Anh chị mở hàng cho em đi, hôm nay em đen quá". Một chiếc mẹt rộng đựng đầy hoa quả, mực khô và thật nhiều đồ nhậu. Có khách, chị L. (người bán hàng) phấn chấn hẳn lên cười rạng rỡ.
Chưa đầy phút, một nhóm khoảng hơn chục thanh niên chở nhau bằng xe máy ào tới gọi hàng khiến chị L. cứ luôn chân luôn tay phục vụ. Nào trải chiếu, nào lấy rượu, nào gọt trái cây... Thêm cả một người đàn ông nữa tới giúp sức mà vẫn không xuể.
Chị L. khoe: "Chồng em đấy, nhanh nhẹn lắm. Phải hai vợ chồng mới phục vụ chu đáo, đầy đủ. Sinh viên họ thường rủ nhau tới đây tổ chức sinh nhật, uống rượu giỏi lắm". Những sinh viên bắt đầu hò hét, hát ca và chúc tụng...
Chị L. kể, nhà chị ở thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình. Gia đình chị vốn làm nghề nông, mấy sào ruộng được đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Khu Liên hiệp thể thao chị đã xây được cửa nhà khang trang.
Từ khi hết ruộng, không có nghề nghiệp trong tay, hàng đêm vợ chồng chị phải bươn chải với những mẹt hàng này, mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 2 triệu đồng, dễ kiếm tiền hơn làm ruộng.
Vừa nói, chị L. vừa chỉ tay về những dãy hàng quán la liệt xung quanh mình, họ đều là những người nông dân xã Mỹ Đình, sau khi bị thu hồi đất họ đã chuyển đổi ngành nghề sang kinh doanh dịch vụ, phục vụ du khách tới vui chơi thưởng ngoạn ở Quảng trường Mỹ Đình.
Hàng quán ngồi vỉa hè, trên bãi cỏ và lẫn cả vào trong những lùm cây để phục vụ tại chỗ. Có những người đã bỏ cả vài chục triệu đồng để sắm máy chiếu phim, máy phát điện, loa thùng để hấp dẫn khách hàng.
Hè đường rộng thênh thang là vậy nhưng không còn khoảng trống. Người dạo bộ phải len lỏi dưới những dãy ghế kê sát cạnh nhau hoặc lại đi dưới lề đường, còn người đi xe máy, ôtô qua đây thì chỉ còn nước giảm ga và lê từng bước.
Càng về khuya thì không khí càng sôi động, có hôm vợ chồng chị L. bán hàng tới 3h sáng mới trở về nhà.
Những nguy cơ tiềm ẩn
Có cầu thì ắt sẽ có cung. Người dân đổ dồn về đây vui chơi giải trí càng nhiều thì các dịch vụ ngày càng nở rộ, người kinh doanh phục vụ thượng đế đến nơi đến chốn, giá rẻ... giật mình.
Một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi quay nước mía nở nụ cười tươi rói nói với tôi: "Mỗi cốc nước mía em bán 3.000đ, trên phố có nơi tới 7.000đ đấy chị ạ".
Cô là sinh viên của Trường Đại học LĐXH, quê ở vùng núi hẻo lánh của tỉnh Thanh Hóa, nhà nghèo nên bố mẹ không đủ tiền nuôi con ăn học. Hàng đêm cô đã phải ra đây ngồi bán nước mía kiếm đủ tiền trang trải việc học hành và thuê nhà trọ.
Có không ít sinh viên các trường đại học cũng về đây bán hàng đêm. Nhiều người ngoại tỉnh lúc nông nhàn cũng tìm tới địa chỉ hấp dẫn này buôn thúng, bán mẹt.
Bỗng nhiên, khu vực quảng trường này đã biến thành nơi họp chợ đêm, nơi kiếm kế sinh nhai của không ít những mảnh đời nghèo khó. Nhưng nơi đây cũng đang tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa về ANTT, vệ sinh môi trường và cảnh quan bị tàn phá.
Lòng đầy trăn trở, một đồng chí lãnh đạo Công an huyện Từ Liêm cho biết: Quảng trường sân vận động Mỹ Đình là nơi có cảnh quan môi trường hấp dẫn, người về đây vui chơi giải trí ngày càng đông nên kéo theo nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh. Đêm đông nhất có tới khoảng 7 ngàn du khách và có từ 350 đến 400 người đến bán hàng.
Không chỉ những người dân quanh vùng đang đô thị hóa mà còn có nhiều người ở các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Tây... sinh viên một số trường Đại học cũng về đây thuê nhà trọ đi bán hàng hằng đêm.
Từng nhóm thanh niên kéo về đây tụ hội đã dẫn tới nạn cưỡng đoạt, trộm cắp và cả những vụ án nghiêm trọng. Một vụ án đau lòng đã xảy ra cách đây chưa lâu tại khu vực này bắt nguồn từ một cuộc nhậu nhẹt của sinh viên như một lời cảnh báo.
Đêm ấy, từ TP Thanh Hóa ra Hà Nội, Hiệp đến gặp bạn là sinh viên Trường Múa chơi, không ở ký túc xá, họ ra Quảng trường sân vận động Mỹ Đình để... uống rượu. Để thêm phần đông vui cuồng nhiệt, họ mời thêm một người bạn tên Trình là sinh viên Trường Xiếc Việt Nam tới cùng nâng chén.
Nhưng vui đâu chẳng thấy, rượu vào lời ra rồi dẫn tới xô xát, Hiệp đã rút dao đâm anh Trình gục ngã. Vậy là chỉ trong tích tắc, từ một cuộc vui chơi, Hiệp đã tước đi mạng sống của một sinh viên đầy triển vọng.
Cũng từ những cuộc nhậu nhẹt bù khú ở nơi này đã xảy ra không ít vụ cố ý gây thương tích, hình thành nên những nhóm cướp học đường, những băng nhóm đột nhập nhà dân... đều đến đây bàn bạc và về đây chia chác tài sản.
Ngoài những vụ án hình sự nghiêm trọng là nguy cơ tiềm ẩn tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, mất vệ sinh môi trường và cây cối bị phá huỷ; tệ nạn đua xe trái phép đã dẫn tới không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực quảng trường đầy thơ mộng này.
Nhưng ngăn ngừa bán hàng quán nơi này thì thật là khó, đã không ít lần Công an huyện Từ Liêm ra quân nhưng người dân cơ động lắm, chỉ một cái làn, cứ lùa ra họ lại ào tới. Cuối cùng thì cái chợ đêm này vẫn cứ tồn tại.
Theo quy định của thành phố Hà Nội, nếu sau 0h người đến bán hàng và vui chơi không về sẽ phun nước, tắt điện... nhưng họ vẫn thắp đèn xách tay ngồi từng dãy tới gần sáng mới về. Chính quyền TP Hà Nội đã có nhiều cuộc họp, nhiều văn bản về các biện pháp giữ gìn ANTT và cảnh quan môi trường ở đây, các cơ quan chức năng tham gia quản lý và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện.
Với những phương án, các ngành phải cùng vào cuộc, nên tổ chức để người dân hoạt động kinh doanh nhưng có sự quản lý sắp xếp. Những người bán hàng vừa có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, cam kết đảm bảo ANTT và chấp hành nghiêm những quy định chung.
Có như vậy thì tại quảng trường rộng lớn này sẽ thu hút được nhiều người đến vui chơi giải trí, tăng thu nhập cho người dân mà tình hình ANTT vẫn được bình yên, môi trường sạch đẹp
