Một học sinh tiểu học bị tát phải nằm viện

Thứ Bảy, 05/01/2008, 11:20
Nghe thấy Trúc Ly, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trần Thới 3 (huyện Cái Nước, Cà Mau) hát nhại câu "Alibaba cái quần sida tét ra làm ba", cô giáo Nguyễn Thị Bình, chủ nhiệm lớp đã "chỉ đạo" một học sinh tát 20 cái vào hai bên má khiến em phải nằm viện.

Anh Hồ Văn Tuấn - cha của Hồ Thị Trúc Ly kể lại: "Chiều hôm đó (24/12/2007), con tôi về nhà có vẻ mệt mỏi, mặt đỏ bầm. Tôi hỏi có bị bệnh gì không? Trúc Ly còn nói bị té, rồi khóc tức tưởi. Tôi thấy đỏ bầm 2 bên mặt, mũi sưng vù… Tôi làm dữ lắm con tôi mới chịu nói thiệt là cô giáo cho bạn Trần Vũ Hải đánh vì nói tục: "Alibaba…". Cô giáo còn cấm không được nói với ai".

Bà Huỳnh Thị Lùng (bà nội của Trúc Ly) dẫn Trúc Ly đến gặp cô giáo Nguyễn Thị Bình - nhà ở gần bên. Bà Huỳnh Thị Lùng cho biết: "Tôi hỏi cô giáo vì sao cháu nội tôi là Hồ Thị Trúc Ly bị đánh dữ vậy? Cô giáo Nguyễn Thị Bình nói Trúc Ly nói tục thì bị phạt đánh. Đây là cái luật của trường!".

Trong giờ giải lao chiều 24/12/2007, Hồ Thị Trúc Ly, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trần Thới 3 (Cái Nước) hát nhại với chúng bạn "Alibaba cái quần sida tét ra làm ba". Một học sinh cùng lớp là Phạm Quốc An đã tố cáo với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Bình.

Mẹ con cháu Hồ Thị Trúc Ly và cô giáo Nguyễn Thị Bình.

Theo lệnh của cô Bình, học sinh Trần Vũ Hải giơ tay tát 20 cái vào mặt bạn Hồ Thị Trúc Ly. Cô giáo Nguyễn Thị Bình vẫn ngồi bàn giáo viên, chấm bài kiểm tra toán cho lớp. Gia đình của Hồ Thị Trúc Ly trình báo bức xúc với chính quyền ấp Bình Thành.

Công an ấp Bình Thành tái lập biên bản sự việc. Ông Mai Văn Khải, Công an ấp Bình Thành cho biết thêm: "Chúng tôi xác minh tại lớp có trên 10 học sinh đã bị đánh vào mặt khi cho là có lỗi như cháu Hồ Thị Trúc Ly nhưng các cháu không dám nói ra".

Anh Hồ Văn Tuấn chở cháu Hồ Thị Trúc Ly đến trình báo với Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước. Cán bộ Văn phòng Phòng GD&ĐT nói lãnh đạo bận họp, không rảnh, về Trường Tiểu học Trần Thới 3 giải quyết. Cán bộ trường lại nói chờ cán bộ Phòng GD&ĐT xuống giải quyết nhưng chờ hoài không thấy nên anh Tuấn và cháu Ly đành phải về.

Nhìn thấy mặt con gái vừa 9 tuổi má bầm đỏ, mũi sưng vù, anh Hồ Văn Tuấn đưa đến bác sĩ ở gần nhà. Ông bác sĩ kêu chở Trúc Ly đến bệnh viện. Trúc Ly nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước từ ngày 25 đến 31/12/2007. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cái Nước chẩn đoán chấn thương phần mềm 2 má, mũi do bị đánh.

Vụ việc xảy ra hơn 10 ngày qua, nhưng cán bộ quản lý cô giáo Nguyễn Thị Bình chậm trễ trong xử lý, gia đình và nhân dân ấp Bình Thành rất bức xúc

Nam Giao – Nguyễn Bình
.
.
.