Một chiến sỹ Công an đi tìm mộ cha

Thứ Ba, 29/07/2008, 13:30
Đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Trưởng phòng PC13, Công an tỉnh Lào Cai đã đào xới hàng vạn mét vuông đất ở vùng đồi thuộc xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để tìm phần mộ cha mình. Trong 3 năm liên tục, dấu chân anh in nhiều mòn trên mảnh đất cách đây hơn 40 năm cha anh đã sống và chiến đấu.

"Bao giờ đất nước thống nhất, bố sẽ về đưa con đi chữa bệnh", là lời dặn dò với cô con gái út bị bại liệt trước khi vào nhận nhiệm vụ tại An ninh khu VI của đồng chí Trần Kim Chiến, lúc đó đang giữ cương vị Phó Trưởng ty Công an tỉnh Lào Cai. Nhưng ông đã hy sinh, không kịp thực hiện lời hứa với con gái.

43 năm trôi qua, cô con gái út bé bỏng chịu nhiều thiệt thòi về thể chất, trí tuệ vẫn thường nhắc đến lời dặn của bố. Mỗi lần như vậy, đồng chí Trần Kim Ngọc, con trai liệt sỹ lại nhói lòng. Và rồi, trong dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, được sự giúp đỡ của Công an 2 tỉnh Bình Thuận, Lào Cai và nhiều đồng đội, hài cốt liệt sỹ Trần Kim Chiến được tìm thấy và đưa về quê hương.

Tiếp bước cha

Là người con duy nhất trong 3 người con của liệt sỹ Trần Kim Chiến toàn vẹn, trưởng thành, đồng chí Ngọc hiểu rõ hơn hết ý nghĩa của việc làm này. Tìm được phần mộ, đưa hài cốt cha về quê là liều thuốc tinh thần để người mẹ già, nguyên là một chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai vơi bớt nỗi đau, là sự bù đắp cho thiệt thòi của anh trai của anh, người đã phát bệnh thần kinh khi nghe tin bố hy sinh lúc đang học ở Liên Xô (cũ). Đặc biệt, đó còn là sự an ủi với cô em gái "mãi không lớn" của anh, người luôn nhắc về lời hứa của bố trước lúc ra trận.

Năm 1965, khi đang giữ cương vị Phó Trưởng ty Công an tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Kim Chiến xung phong tăng cường cho lực lượng an ninh miền Nam. Năm 1967, khi đang giữ trọng trách là Ủy viên Ban An ninh khu VI, đồng chí ngã xuống trong một trận đánh.

Lúc này, anh Trần Kim Ngọc mới 10 tuổi. Dù còn bé, nhưng anh vẫn hiểu nỗi mất mát này đối với gia đình mình. Từ nay, mẹ con anh không còn được trông đợi những lá thư chỉ bé bằng bàn tay gửi về từ chiến trường. Từ nay, anh không còn được đọc lời dặn của bố "con cố gắng học giỏi và giúp mẹ việc nhà hộ bố nhé". Tuy nhiên, lời dặn ấy vẫn in đậm vào trái tim, trí óc của cậu con trai bé bỏng.

Năm 1974, cậu bé ấy đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi toán toàn tỉnh Lào Cai. 17 tuổi, khi vừa tốt nghiệp PTTH, anh lấy máu mình viết thư xin được ra trận. Trước tâm nguyện được trả thù cho cha của chàng trai trẻ, anh được Hội đồng tuyển quân cho phép "vượt rào". Anh được điều vào miền Nam chiến đấu. Sau giải phóng, anh tiếp tục được điều sang Campuchia thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Năm 1985, anh chuyển sang ngành Công an và công tác đến nay. Dù ở cương vị gì, anh luôn đặt trọng trách bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân lên đầu. Giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng như người cha kính yêu của mình là mục đích cao cả mà anh theo đuổi.

Toại nguyện lòng mẹ

Năm 2006, nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Công an tỉnh Lào Cai bố trí cho anh và gia đình vào nghĩa trang Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận viếng mộ cha.

Khi bày tỏ nguyện vọng được đưa hài cốt của bố về quê, anh mới được cho biết phần mộ trong nghĩa trang Phan Thiết chỉ là tượng trưng. Anh và gia đình vô cùng hụt hẫng trước tin này. Nếu biết sự thật từ trước, chắc hẳn anh đã đi tìm, đằng này...

Trước thông tin này, anh cảm giác như nhận phải giấy báo tử lần hai. Anh quyết tâm phải đi tìm bằng được phần mộ cha. Với sự giúp đỡ của Công an 2 tỉnh Lào Cai, Bình Thuận, từ ngày 3/6 đến 5/8/2007, anh và đồng đội đã tìm kiếm, khai quật trên diện tích 1 vạn m2 nhưng không thu được kết quả.

Cuối năm 2007, anh lại tiếp tục vào Bình Thuận tìm kiếm thêm thông tin. Và rồi mới đây, ngày 21/7/2008, đoàn tìm kiếm đến khu vực Núi Một, thôn Châu Hanh, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tại một mỏm đá, cách nơi khai quật trước đây khoảng 700m, sau khi đào 20cm đã phát hiện hài cốt liệt sỹ. Quá vui mừng, mọi thành viên trong đoàn tìm kiếm đều ứa nước mắt.

Ngày 25/7, đoàn công tác của Công an tỉnh Lào Cai lên đường vào Bình Thuận đưa hài cốt liệt sỹ Trần Kim Chiến về quê hương. Dự kiến lễ truy điệu sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ.

Tìm được hài cốt cha không chỉ thỏa lòng mong mỏi của bản thân anh mà còn đáp lại sự trông đợi của mẹ anh. Sau 41 năm thất lạc, liệt sỹ Trần Kim Chiến đã trở về với người thân, với đồng đội. Đồng chí Ngọc đã hoàn thành tâm nguyện của người con đối với cha mẹ mình

Cao Hồng
.
.
.