Một cái chết bất thường

Thứ Năm, 07/10/2010, 09:24
Theo nhận định ban đầu thì nhiều khả năng anh Lê Văn Toàn tử vong do say rượu bị té và không được phát hiện kịp thời.

Rạng sáng 6/10, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận một ca cấp cứu, bệnh nhân là anh Lê Bảo Toàn (40 tuổi), trú tại phường 1, TP Đà Lạt nhưng đã chết trước khi đưa tới bệnh viện.

Vụ việc được Công an TP Đà Lạt tiếp nhận để điều tra, xác định nguyên nhân cái chết của anh Toàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 5/10, anh Phan Minh Đức (37 tuổi), trú tại đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt tổ chức uống rượu tại nhà gồm anh Đức, Toàn cùng 5 người bạn khác và đến khoảng 22h thì anh Toàn xin phép đứng dậy để đưa con gái về nhà, Đức cùng nhóm bạn còn uống tiếp.

Đến khoảng 1h30' ngày 6/10 anh Đức ra sân thì phát hiện anh Toàn nằm bất động trước sân, trên đầu có máu liền đưa đến Bệnh viện Lâm Đồng cấp cứu nhưng anh Toàn đã chết trước đó.

Theo nhận định ban đầu thì nhiều khả năng nạn nhân do say rượu bị té và không được phát hiện kịp thời nên tử vong

Đ.H.
.
.
.