Mẹ quản chặt, con gái vẫn... dính bầu

Thứ Ba, 15/06/2010, 15:15
Cái tin cô con gái học lớp 10 bỗng dưng mang thai 13,5 tuần khiến chị T. muốn té xỉu. Chị lôi con ngay ra bến xe lên bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để giải quyết. Chị than thở với bác sĩ: "Tôi "quản" nó suốt ngày mà không biết nó có bầu vào lúc nào?".
>> Tuổi teen đi… phá thai

Các bác sĩ (BS) Khoa KHHGĐ - Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ đã sửng sốt khi thông báo với chúng tôi: Trong hơn 28.000 ca nạo phá thai (NPT) năm 2009 tại Từ Dũ thì chiếm hơn 54% là các ca NPT ở nữ tuổi vị thành niên. Có những trường hợp cá biệt "sản phụ" chỉ mới 13 tuổi. Tình trạng tiếp tục báo động vì từ đầu năm 2010 tới nay, số ca NPT ở nữ vị thành niên gia tăng chóng mặt. Bên cạnh đó, sự hiểu biết về giới tính, về an toàn tình dục và sức khỏe sinh sản của nữ vị thành niên hiện quá thiếu thốn, ít ỏi và sai lệch. Trong đó còn có nguyên nhân thiếu vắng trách nhiệm của các bậc phụ huynh.

Phòng số 5 Khoa KHHGĐ BV Từ Dũ chiều 9/6, dù đã hết giờ làm việc nhưng các BS vẫn chưa thể nghỉ vì bận rộn với một phụ nữ tên B.T. (ngụ tại Bến Tre). Cái tin cô con gái còn đang học lớp 10 bỗng dưng mang thai đã 13,5 tuần khiến người phụ nữ này muốn té xỉu.

Chị B.T. lôi ngay con ra bến xe lên BV mà không biết rằng theo quy định, BV chỉ giải quyết khi có đầy đủ sự bảo lãnh của cha mẹ kèm theo bản hộ khẩu, CMND cùng giấy khai sinh của con gái. Người mẹ này khóc lóc năn nỉ xin được ưu tiên "giải quyết ngay" cho con mình vì chỉ sợ ngày mai bổ sung kịp giấy tờ BS lại… đổi ý.

"Tôi "quản" nó suốt ngày mà không biết nó có bầu vào lúc nào?", chị T. than thở với BS. "Hầu hết các bà mẹ có con rơi vào tình trạng này đều phản ứng dội lại các BS, không tin con mình còn đi học mà "dính bầu", BS Dương Thị Phương Mai, Trưởng khoa KHHGĐ nói.

Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ luôn trong tình trạng quá tải.

Một nơi khác tại đây cũng đang bận rộn không kém: Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên. Có khoảng 5 cặp "mẹ và con gái" đang kiên nhẫn ngồi đợi bên ngoài hành lang. Hiểu rõ nỗi lòng của "người trong cuộc" mà cánh cửa nơi đây luôn khép lại nhẹ nhàng sau mỗi lượt bệnh nhân bước vào.

Nghe gọi: Bệnh nhân N.K.N. vào phòng! Chị N.T.L., ngụ tại Long Khánh - Đồng Nai lật đật đưa cô con gái tên N.K.N. vào. N. đang học lớp 11 Trường THPT L.K. Đồng Nai. Như nhiều ca tương tự, BS Nguyễn Thị Hiền phải dành chút thời gian chia sẻ với người mẹ khóc lóc như mưa vì không chịu nổi nỗi đau "con dại cái mang".

Chị L. cho hay, sáng cùng ngày khi từ rẫy về nhà chị đọc được lá thư cô con gái để lại trên bàn với dòng chữ: Mẹ tha thứ cho con vì bỏ nhà đi đột ngột. Con lên TP vì lỡ có bầu 3 tháng. "Cháu nó được anh trai đưa đi học và đón về hằng ngày nên tôi thật không hiểu chuyện có bầu từ đâu?", bà mẹ thảng thốt.

Chị L. đã tìm được cô con gái tại nhà anh họ trên TP HCM và đưa ngay tới Khoa KHHGĐ. "Tôi không thể để kéo dài sự đau đớn này thêm 1 ngày nào nữa. Trăm sự nhờ các BS". Song, lời đề nghị trên không thể thực hiện được ngay vì kết quả siêu âm của N.K.N. cho biết em đã mang thai tới 5 tháng chứ không phải là 3 tháng như lời thú nhận với mẹ.

BS Mai cho biết: "Làm thủ thuật phá thai là việc BS rất ngại mà số ca NPT là nữ vị thành niên khi tới với BS rất muộn càng khiến chúng tôi đau lòng".

Có nhiều em do thai quá lớn buộc phải gửi qua khu "nhà tạm lánh" của Nhà dòng để ổn định tâm lý và bảo đảm sức khỏe cho tới khi sinh. Như trường hợp một nữ sinh học lớp 10 tại Đắk Lắk được cha mẹ đưa tới khoa tư vấn vào ngày 7/6 đã mang thai được 26 tuần tức đã gần 7 tháng mà vẫn không biết thế nào là có bầu.

Hay một trường hợp nhập khoa gần đây khi vào cô bé đã mang thai được 20 tuần. Hai cô cậu cùng là học sinh lớp 11 tại một trường ở TP HCM, yêu nhau. Do nhà bạn trai cho thuê khách sạn, cô bé đã được bạn dẫn vào một phòng và… thoải mái tự do. "Con chỉ làm chuyện đó có 1 lần mà làm sao bị?", cô bé này "thú nhận" với BS như vậy. Với những ca này buộc phải nhập viện thực hiện thủ thuật nong bóng, cho sinh non.

Nhiều trường hợp lại quá sợ hãi mà giấu giếm khiến tới BV đã rất trễ. BS Phương Mai cho chúng tôi xem chồng hồ sơ bệnh nhân trong tháng 4 và 5/2010, trong đó hầu hết các ca phải làm thủ thuật "gắp thai" (295 ca) và sinh non (857 ca) đa số là nữ vị thành niên.

Nói tới việc NPT, ngay với bệnh nhân ở độ tuổi trưởng thành đều phải chịu một tỉ lệ nhất định ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Nhiều ca sau đó không bao giờ có thể làm mẹ được do tai biến không mong muốn xảy ra: thủng tử cung, băng huyết, sót thai, sót nhau. "Nhẹ nhàng" nhất như phá thai nội khoa thì vẫn có tỉ lệ nhất định bị sót thai với 360 ca trong năm 2009.

"Tụi trẻ bây giờ lại muốn… lấy chồng từ thuở 13. Trong khi đó với mỗi trường hợp này, chúng tôi không chỉ phải tư vấn riêng cho trẻ mà còn phải có một buổi chung cho cả cha mẹ vì đều để lại tổn thương cả tâm lý và sức khỏe và để các em không lặp lại sai lầm. Với bất kỳ trường hợp "áo trắng" nào phải cậy nhờ tới các BS ở đây không chỉ gây sự bận rộn vì khoa vốn đã rất quá tải mà cả áp lực cho BS vì cơ thể các em còn quá non, chưa phát triển đầy đủ. Thế nhưng trong năm 2009, chúng tôi đã thực hiện tới 34.279 lượt tư vấn trẻ vị thành niên NPT", BS Nguyễn Thị Hiền nói.

"Điều đáng buồn là phụ huynh khi đưa con tới đây đều nói chắc nịch: tôi giữ con "kè kè", tôi "quản" con chặt lắm… song việc quản thời gian làm sao đã gọi là đủ để giữ cho con không phạm sai lầm. Cái quan trọng là trang bị cho con kiến thức về an toàn tình dục, giới tính và tâm sinh lý thì phụ huynh lại coi nhẹ. Chỉ tới khi con "gặp chuyện" mới lại tá hỏa… trăm sự nhờ bác sĩ", BS Mai phân tích.

Theo thống kê của Khoa KHHGĐ trong năm 2009 số ca NPT nữ vị thành niên chiếm 42% là dưới 18 tuổi, 12% là từ 18 tới 19 tuổi. Số NPT là sinh viên cũng chiếm khoảng 20%. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2010 số ca NPT tại đây đã xấp xỉ gần 40.000 ca, gấp 1,5 lần so với cả năm 2009. Trong đó theo BS Mai, trên 60% số ca "hoang thai" ở nữ vị thành niên đã ở tuần thứ 13 tới 17 tuần hay 20 tuần. Lý do "nấn ná" do thiếu hiểu biết khiến các em rơi vào tình trạng khó khăn.

H.Nga
.
.
.