Lộn xộn chợ cóc, chợ xép ở Đông Hà - Quảng Trị

Thứ Ba, 26/04/2005, 07:49

Để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân, chính quyền sở tại đã xây dựng nhiều khu chợ có quy mô lớn, nhỏ khác nhau trên địa bàn thị xã Đông Hà. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều chợ cóc, chợ xép đã mọc lên một cách tự phát ở một số phường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cũng như mỹ quan đô thị...

Riêng trên địa bàn phường 1, thị xã Đông Hà, hiện có 9 chợ cóc, chợ xép trên các trục đường chính như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lê Quý Đôn, Hàm Nghi thuộc các khu phố 4, khu phố 7, khu phố 8... Họp chợ cóc đồng nghĩa với thực trạng lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường. Đối diện chợ xép cạnh số nhà 50B Nguyễn Trãi là một chợ cóc tự phát mọc lên ngay dưới cổng vào của khu phố văn hóa. Chưa đầy chục người bán, nhưng không khí ở đây cũng không kém phần náo nhiệt, rác thải được dồn ngay xuống lòng đường, tràn cả xuống lối đi. Phương tiện đi lại của người mua dựng ngay lòng đường.

Tuy nhiên, cũng có một loại chợ xép hoạt động khá hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân. Trong đó có khu chợ xép của gia đình ông Nguyễn Đình Dũng ở khu phố 7 phường 1 - Đông Hà. Trước đây khi chưa có chợ này, tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường ở đầu đường Hàm Nghi diễn ra náo nhiệt. Lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân giải tỏa rất nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy.

Cho đến khi được sự đồng ý của chính quyền, ông Dũng đã mở một chợ xép ngay trong khuôn viên nhà mình. 40 chị em vốn trước đây là những người buôn bán hàng rong trên các vỉa hè, lòng đường nay đã có nơi họp chợ. Ông Dũng đã tổ chức cho các chị em ký cam kết không vi phạm các quy định chung về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Chính vì thế, khu chợ này đã được chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Từ mô hình này, nên chăng các cấp chính quyền cần nhân rộng để tạo điều kiện cho mọi người thuận lợi trong việc trao đổi hàng hóa mua bán. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với các loại hình chợ cóc, chợ xép chưa hợp lý trên địa bàn

Hồng Nhung
.
.
.