Lợi ít, hại nhiều từ dịch vụ cho người nước ngoài thuê xe máy ở Cát Bà
Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực thị trấn Cát Bà có gần 100 người hành nghề xe ôm, kiêm cho du khách nước ngoài thuê xe máy. Đây là dịch vụ mới xuất hiện trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu của số đông du khách nước ngoài đến Cát Bà muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên, cảnh quan núi rừng, vịnh biển nơi đây bằng phương tiện xe máy. Thậm chí, họ có thể cho du khách nước ngoài thuê vài chiếc xe một lúc để “vi vu” cùng bạn bè 2-3 ngày.
Anh Nguyễn Duy Toàn, một lái xe ôm ở đây cho chúng tôi biết, giá thuê xe máy cho loại hình du lịch này rất rẻ, khoảng 100.000 đồng/ngày đối với xe tay ga, xăng người thuê tự mua. Thủ tục thuê xe cũng cực kỳ đơn giản, chủ cho thuê sẽ xác minh ở khách sạn nào và chỉ cần liếc qua hộ chiếu xem tên tuổi, thế là “chìa khóa trao tay”. Sở dĩ việc cho thuê xe dễ dàng và nhanh chóng đến vậy là bởi: người nước ngoài khi lưu thông trên đường hiếm khi bị Cảnh sát giao thông hỏi nên chỉ cần biết họ ở đâu là được rồi - người lái xe ôm này quả quyết.
Tuy nhiên, điều chúng tôi nhận thấy rất rõ là các chủ cho thuê xe hoàn toàn không kiểm tra người thuê có bằng lái, đủ tuổi, đủ điều kiện điều khiển phương tiện hay không. Ngoài ra, người thuê không hề được hướng dẫn về điều kiện đường sá ở Cát Bà (đường nhỏ hẹp, có độ dốc cao, nhiều khúc cua gấp…), luật giao thông, tốc độ... Trong khi đó, với du khách nước ngoài, kể cả du khách trong nước mới đến Cát Bà lần đầu hoàn toàn không biết về những điều kể trên.
![]() |
| Người nước ngoài đi xe máy tại Cát Bà (Hải Phòng)... “vô tư” không đội mũ bảo hiểm. |
Bám theo nhóm du khách người nước ngoài vừa ra khỏi một điểm cho thuê xe, nhóm PV chúng tôi thấy họ do không quen địa hình Cát Bà nên điều khiển xe rất khó khăn. Ở một số cung đường hẹp và khuất, họ vẫn phóng xe với tốc độ cao, trên đường đi gặp một vài tình huống thì xử lý rất chậm, không dùng phanh mà chỉ chống hai chân xuống đất, cố gắng ghì xe lại trong khi tốc độ vẫn ở mức cao. Ngoài ra, chúng tôi còn bắt gặp rất nhiều du khách quốc tế không hề đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường. Du khách cứ thản nhiên phóng vù qua bởi chẳng mấy khi bị Cảnh sát giao thông kiểm tra (!?).
Đó là chưa kể, nhiều khách quốc tế đến Cát Bà sinh hoạt ban đêm, họ đến các quán bar uống rượu cho đến gần sáng mới về khách sạn trong trạng thái chuếnh choáng men say và đã có không ít trường hợp tự gây tai nạn. Theo tiết lộ của cánh lái xe ôm, với lỗi gây xước xe thông thường, du khách nước ngoài phải bồi thường ít nhất 20 USD. Hiện nay, khoản bồi thường được xác lập “kỷ lục” là gần 30 triệu đồng, do một du khách nước ngoài trót lao xe… xuống vực. Với khoản bồi thường “hời” như vậy, thậm chí nhiều người cho thuê xe còn mong cho du khách nước ngoài ngã để họ... “vặt lông, làm thịt”.
Vấn đề đặt ra đằng sau vụ tai nạn giao thông nêu trên là chế tài đối với chủ sở hữu phương tiện xe máy cho thuê. Thiết nghĩ, các ngành chức năng và chính quyền huyện cần có động thái tích cực hơn nữa, áp dụng chế tài thật nghiêm để chấm dứt tình trạng kinh doanh gây mất an toàn giao thông này.
Đồng thời, khi khách du lịch đến Cát Bà nên tuyên truyền cho họ hiểu pháp luật Việt

